Kiến tạo giá trị tự thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giá trị tự thân có thể hiểu là thế mạnh của bản thân mỗi người, là những thứ mà chúng ta tin rằng quan trọng đối với mình. Việc xác định những giá trị tự thân sẽ giúp ích chúng ta rất nhiều trong việc lựa chọn nghề nghiệp, lựa chọn đối tác, bạn bè, người yêu… dựa trên những nét tương đồng về sở thích, tính cách. Không phải mỗi người khi sinh ra đã có sẵn ngay giá trị tự thân, mà những giá trị ấy phải được kiến tạo một cách bền bỉ.

Sẽ là một điều rất tuyệt nếu người lớn biết hướng trẻ nhỏ đến việc phát hiện khả năng nổi trội, ưu điểm của bản thân từ sớm. Rõ ràng, không phải bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể giỏi toàn diện tất cả các môn học khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chúng ta thường vẫn có bất ngờ về những người bạn của mình. Chẳng hạn, một cô bạn khi còn đi học đã từng rất giỏi văn, nhưng sau lại trở thành… kế toán. Hay một người bạn khác, không có gì nổi trội trong những bài kiểm tra văn, nhưng sau lại trở thành… nhà văn. Cuộc đời thường đưa đến những bất ngờ như vậy. Có thể bạn học không giỏi, nhưng bù lại bạn rất khéo tay, bạn có thể nấu ăn ngon, may vá thêu thùa hay cắm hoa rất đẹp. Bạn không giỏi các lĩnh vực khoa học tự nhiên/xã hội, nhưng bạn lại hát hay, vẽ đẹp hoặc chơi thể thao rất cừ. Thậm chí, nếu không có một năng khiếu gì thì việc bạn sống lương thiện, quan tâm chia sẻ với mọi người, bạn có nụ cười thật tươi tắn và ấm áp… cũng chính là những giá trị tự thân đáng quý. Hãy mạnh dạn phát huy những ưu thế ở mình để biến chúng thành những lợi thế phục vụ cuộc sống của chính bạn. Vấn đề là, chúng ta phải có đủ sự kiên nhẫn, đam mê và quan trọng nhất là phải tự tin vào chính bản thân mình trong việc xây đắp cho những thế mạnh ấy.

Bạn tôi không thật sự sắc sảo về nhan sắc, nhưng ở chị luôn toát lên nét duyên dáng, ưa nhìn. Xuất hiện ở đâu cũng thấy chị gọn gàng, chỉn chu, trang phục nhã nhặn. Chị nói năng nhỏ nhẹ, am hiểu nhiều lĩnh vực nên thường xuyên có những lời khuyên rất hữu ích mỗi khi bạn bè tham khảo ý kiến. Chị không nói quá nhiều, chỉ vừa đủ khiến bạn bè cảm thấy ấm áp trong những cuộc gặp mặt. Tiếp xúc với chị lâu nên tôi hiểu, tất cả những gì toát ra ở chị là nhờ quá trình học tập và rèn luyện bản thân không ngừng. Chị thường xuyên đọc sách và tự học, không những học chuyên môn mà còn học cả những kỹ năng mềm khác. Đến nhà chị, lúc nào cũng được đón nhận tách trà nóng ngát thơm trong hương hoa vườn. Ai cũng bảo, ở bên chị, thấy ấm áp và bình an. Có lẽ cảm giác ấy được tỏa lan từ thái độ sống rất tích cực mà chị luôn mang đến cho bạn bè.

Mỗi chúng ta nên tự tin thể hiện thế mạnh của mình (tranh minh họa: Internet).

Mỗi chúng ta nên tự tin thể hiện thế mạnh của mình (tranh minh họa: Internet).

Từ ngày mạng xã hội Facebook “lên ngôi”, kéo theo sự xuất hiện của rất nhiều “ngôn ngữ mạng”, trong đó có từ “sống ảo”. Ban đầu, từ này xuất hiện chỉ với ý nghĩa để chỉ những tấm ảnh “đẹp hơn sự thật” trên trang cá nhân. Nhưng rồi dần dà, dường như nghĩa của “sống ảo” được mở rộng với muôn hình vạn trạng. Người thì đứng bên xe sang tạo dáng, người lại mặc đồ hàng hiệu đắt tiền ngồi trong nhà hàng sang trọng, người cóp nhặt lời hay ý đẹp để thể hiện mình... Có người còn đạo cả các tác phẩm văn chương của người khác nhằm tạo dựng tên tuổi bản thân. Hằng hà sa số những cách thức khác nhau, nhưng tất cả đều nhằm thể hiện “đẳng cấp”. Nhưng những người ấy có thật sự “đẳng cấp” trong mắt người khác không? Tất nhiên là không, bởi những thứ mà họ thể hiện, không phải là của họ.

Một đứa con có cảm thấy hãnh diện vì được sinh ra trong gia đình quyền cao chức trọng không? Câu trả lời là có. Một cô gái có thấy mình may mắn và hạnh phúc khi lấy được một người chồng giàu có không? Đương nhiên là có. Một người có xuất phát điểm bình thường cảm giác thế nào sau một thời gian rất dài, với sự nỗ lực không mệt mỏi của bản thân, anh được đề bạt? Hẳn là anh có thể rơi nước mắt vì vui sướng. Vậy trong 3 người ấy, ai sẽ là người cảm nhận được niềm hạnh phúc hơn cả? Mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau, tùy vào nhận thức cá nhân. Nhưng chắc chắn, với những người có tư duy độc lập, không tin vào sự vững bền của những chỗ dựa, thì đều khẳng định được sức mạnh và giá trị mà tự bản thân mình kiến tạo nên.

Mỗi chúng ta chính là người quyết định cuộc sống của mình bằng niềm tin và ý chí phấn đấu, bằng nghị lực và sự kiên trì. Có thể cuộc đời đem đến cho ai đó sự may mắn về tiền bạc hay những mối quan hệ, tạo thêm thuận lợi trong cuộc sống. Nhưng hãy lấy đó làm điểm tựa, để “lấy đà”, tự kiến tạo những giá trị cho riêng mình. Vì chỉ có dựa vào sức mạnh của giá trị tự thân, chúng ta mới có thể làm chủ vận mệnh, mới tự tin sải bước trên đôi chân của chính mình.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.