Khối tài sản của ông chủ BISUCO để lại ở Bình Định rồi "tẩu thoát"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông chủ người Ấn Độ của Công ty CP đường Bình Định (BISUCO) "mất tích" đến nay gần 1 năm để lại Việt Nam một khoản nợ "khủng" lên trên 175 tỷ đồng gồm: tiền lương, bảo hiểm, bảo trợ thất nghiệp của người lao động, ngân hàng và thuế.
 
Theo thống kê mới nhất của 327 công nhân Công ty CP đường Bình Định (BISUCO), hiện ông chủ người Ấn Độ còn nợ tiền lương, bảo hiểm, bảo trợ thất nghiệp,... của họ là trên 19 tỷ đồng. Ngoài ra, tài liệu PV Báo SGGP có được, BISUCO cũng đang nợ Ngân hàng SCB Việt Nam 131,4 tỷ đồng và nợ thuế tại Bình Định là 24,8 tỷ đồng.
Hiện, bên phía ngân hàng và Chi cục Thi hành án huyện Tây Sơn (Bình Định) cùng 327 công nhân của công ty này đang phong tỏa khối "tài sản" đứng tên ông Arunachalam Nandaa Kumar (người Ấn Độ) trên khu đất 7ha ở xã Tây Giang (huyện Tây Sơn, Bình Định). Nếu ông chủ người Ấn này vẫn "bặt vô âm tín" trong thời gian tới, khối tài sản này sẽ được thanh lý để thanh toán các khoản nợ.
Dưới đây là chùm ảnh PV Báo SGGP ghi nhận cận cảnh tài sản để lại của ông chủ người Ấn Độ này tại xã Tây Giang (huyện Tây Sơn):
 
Khối tài sản ông chủ người Ấn Độ để lại trên đất Tây Giang trước khi "tẩu thoát"
 
327 công nhân gắn bó trên 20 năm với BISUCO giờ như "rắn mất đầu"
 
Nhiều người đánh giá khối tài sản của BISUCO nếu thanh lý lên đến hàng trăm tỷ đồng, đã có người tới ngỏ ý muốn mua
 
Cảnh hoang tàn bên trong trụ sở BISUCO đạt tại xã Tây Giang
 
Ngân hàng và Cục thi hành án đang phong tỏa tài sản của ông chủ người Ấn Độ tại xã Tây Giang
 
BISUCO dẫn đầu danh sách nợ thuế tại Bình Định - số tiền lên đến 24,8 tỷ đồng
 
 
Cảnh hoang phế bên trong trụ sở BISUCO
 
Tháng 6-2018, UBND tỉnh Bình Định từng ra quyết định phạt BISUCO gần 2 tỷ đồng vì xả thải gây ô nhiễm sông Côn
 
327 công nhân của BISUCO đã làm đơn gửi lên tòa án, yêu cầu tuyên bố phá sản đối với BISUCO tại xã Tây Giang (huyện Tây Sơn) chờ ngày khởi kiện lãnh đạo công ty này ra tòa án
 
Đến nay, đã gần 1 năm trôi qua, ông chủ người Ấn Độ vẫn "bặt vô âm tín" dù UBND tỉnh Bình Định nhiều lần có thư mời trở lại làm việc, bàn hướng giải quyết nợ nần
Ngọc Oai (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Bất thường cổ phiếu LDG

Bất thường cổ phiếu LDG

Dù đang có tổng nợ vay lên tới 893 tỷ đồng, ghi nhận lỗ luỹ kế hơn 1.375 tỷ đồng và từng bị nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục nhưng cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư LDG vẫn tăng trần 5 phiên liên tiếp, từ 2.500 đồng lên 3.470 đồng/cổ phiếu.

Sáng tạo bắt đầu từ mỗi chi tiết máy

Sáng tạo bắt đầu từ mỗi chi tiết máy

(GLO)- Giữa công xưởng sản xuất Công ty TNHH Mountech-Chi nhánh Bình Định (hoạt động trên lĩnh vực may mặc ở phường Bình Định, tỉnh Gia Lai), những công nhân kỹ thuật như anh Võ Sỹ Hậu và anh Lê Xuân Cảnh đã lặng lẽ cống hiến bằng những sáng kiến nhỏ mà hiệu quả lớn.

Vườn cây của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ -Công nhân Đội 2, Công ty Cà phê Ia Sao 2 trồng năm 1986 vẫn đạt sản lượng 24 tấn quả tươi/ha. Ảnh: Đinh Yến

Những công nhân tiêu biểu trong lao động giỏi, sáng tạo

(GLO)- Bằng lòng đam mê, nhiều công nhân tại các công ty cà phê tỉnh Gia Lai đã không ngừng học hỏi và có những sáng kiến mới áp dụng vào sản xuất. Họ không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn mang lại nhiều nguồn lợi cho đơn vị, góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân.

Doanh nghiệp kỳ vọng cuộc 'cách mạng hành chính'

Doanh nghiệp kỳ vọng cuộc 'cách mạng hành chính'

Chỉ còn 2 tuần nữa, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ chính thức vận hành trên cả nước. Một cuộc "cách mạng" tái cấu trúc toàn diện từ không gian địa lý đến bộ máy, con người... đang thổi một làn gió mới đầy hào hứng tới cộng đồng doanh nghiệp.

null