Khơi dậy tình yêu biển đảo trong thế hệ trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Em yêu biển đảo Việt Nam” do Huyện Đoàn Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức mới đây đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia. Thông qua tranh vẽ, các tác giả, nhóm tác giả đã thể hiện tình cảm đặc biệt với biển đảo, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Cuộc thi được triển khai từ ngày 17-4 đến 4-6 với nội dung: các tác phẩm thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, biển đảo, lòng tự hào dân tộc; ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương; tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển, đảo gắn với bảo vệ quốc phòng-an ninh. Trải qua cuộc thi cấp cơ sở, Ban tổ chức đã tiếp nhận 97 tác phẩm dự thi của các tác giả, nhóm tác giả. Sau khi chấm vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã chọn 12 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo.
Bằng trí tưởng tượng, sự hiểu biết và năng khiếu, các tác giả, nhóm tác giả đã tạo nên những bức tranh thành công, gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa. Vẻ đẹp của biển đảo, hình ảnh của những chiến sĩ hải quân… được thể hiện một cách sinh động, tạo ấn tượng sâu sắc.
Anh Trịnh Công Duy-quyền Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh trao giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Phan Lài
Anh Trịnh Công Duy-quyền Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh trao giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Phan Lài
Đến với cuộc thi, nhóm tác giả Nguyễn Hữu Tài và Nguyễn Thị Thúy Nga (học sinh Trường THPT Ia Ly) đã gây ấn tượng với bức tranh “Việt Nam hòa bình và biển đảo”. Bức tranh có hình ảnh bản đồ Việt Nam, cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa, lá cờ đỏ sao vàng và Bác Hồ kính yêu, những cánh chim hải âu tự do bay lượn, hình ảnh bé gái ngồi nghe anh lính hải quân đánh đàn guitar. Tác phẩm có nhiều chi tiết nhưng được sắp xếp bố cục một cách khéo léo, chặt chẽ, thể hiện niềm mong ước hòa bình và tình yêu biển đảo. Với sự sáng tạo và ý nghĩa, bức tranh đã được Ban tổ chức trao giải nhất. Tài cho biết: “Tuy chưa có cơ hội đặt chân đến quần đảo Trường Sa nhưng qua tìm hiểu sách báo, hình ảnh trên ti vi, em cũng hiểu được tầm quan trọng, vẻ đẹp của nó. Em cũng ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo để nỗ lực hơn trong học tập và rèn luyện”.
Tình yêu với người lính biển đã được em Phạm Lê Quốc Hưng (học sinh Trường THCS thị trấn Phú Hòa) thể hiện qua bức tranh “Chiến sĩ hải quân”. Bức tranh thể hiện hình ảnh người chiến sĩ trẻ đang chắc tay súng, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc. Trên mặt biển xanh, những chiếc tàu cắm cờ đỏ sao vàng yên bình ra khơi. Hưng chia sẻ: “Cuộc thi giúp em thể hiện được năng khiếu, sự sáng tạo, cũng là cơ hội để em bày tỏ tình yêu với các chiến sĩ hải quân. Em mong muốn được một lần đến Trường Sa để gặp các chú bộ đội, để biết biển đảo chúng ta đẹp giàu như thế nào”. 
Em Phạm Lê Quốc Hưng-Trường THCS thị trấn Phú Hòa thuyết trình bức tranh với chủ để Chiến sĩ hải quân. Ảnh Phan Lài
Em Phạm Lê Quốc Hưng-Trường THCS thị trấn Phú Hòa thuyết trình bức tranh với chủ đề "Chiến sĩ hải quân". Ảnh: Phan Lài
“Cắt đứt đường lưỡi bò-bảo vệ chủ quyền biển đảo” là nội dung tranh vẽ của em Đỗ Huỳnh Tuyết Ngân-học sinh Trường THCS Hòa Phú. Hình ảnh bản đồ Việt Nam vẽ bằng màu đỏ, thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng của người dân luôn kề vai sát cánh, sẻ chia với người lính hải quân bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Hình ảnh cây kéo cắt đứt lưỡi bò xấu xí chỉ rõ sự vô lý, hoang đường của những kẻ cố tình đánh tráo sự thật. “Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là một phần không thể tách rời của đất nước Việt Nam. Chúng em luôn tự hào về sự kiên cường, truyền thống anh hùng của dân tộc ta. Em sẽ tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức cho mọi người, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam”-Ngân chia sẻ.
Anh Trịnh Công Duy-quyền Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh-nhận xét: Giúp thế hệ trẻ nâng cao nhận thức, hiểu biết về vai trò, vị trí chiến lược của biển đảo là hoạt động cần thiết và thường xuyên. Từ chủ đề của cuộc thi, các tác giả, nhóm tác giả đã sáng tạo những bức tranh chất lượng với góc nhìn hết sức đa dạng. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Cuộc thi không chỉ giúp các em thể hiện năng khiếu, sự sáng tạo, tinh thần làm việc nhóm mà còn khơi dậy lòng tự hào, tình yêu, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ với biển đảo của Tổ quốc.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.