Khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đền tưởng niệm liệt sĩ và Tượng đài Chiến thắng Đak Pơ được hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.


Với các hạng mục: Đền tưởng niệm, tượng đài, hệ thống hạ tầng sân đường, cây xanh, chiếu sáng được chạm trỗ bằng các họa tiết tinh tế, kết hợp nghệ thuật tạo hình sáng tạo cùng với sự trang trí chuông đồng, rồng chầu đã đem đến cho công trình những đường nét thẩm mỹ độc đáo và là nơi linh thiêng để cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đến thăm viếng, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc.

Đền tưởng niệm liệt sĩ và Tượng đài Chiến thắng Đak Pơ. Ảnh: Hồng Thương

Công trình tầm cỡ và có giá trị

Sau hơn 1 năm triển khai, công trình Đền tưởng niệm liệt sĩ và Tượng đài Chiến thắng Đak Pơ đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui khôn xiết của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Gia Lai nói chung, huyện Đak Pơ nói riêng. “Đây là một công trình có ý nghĩa lịch sử và thiêng liêng, được toàn thể nhân dân mong mỏi nên chúng tôi chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên có mặt phối hợp với UBND huyện để đốc thúc kịp thời giải quyết các vướng mắc, khắc phục khó khăn để đảm bảo thi công đúng tiến độ. Mặc dù, thời gian thi công rơi vào mùa mưa, lại thiếu nước khi trời nắng đã gây khó khăn cho việc xây dựng nhưng chúng tôi đã dồn hết công sức và thời gian để hoàn thành công trình sớm nhất”- ông Bùi Thanh Bình-Trưởng phòng Quản lý Chất lượng công trình và vật liệu xây dựng (Sở Xây dựng) cho biết.

Chụp hình lưu niệm trước Đền tưởng niệm. Ảnh: Hồng Thương

Tọa lạc trên ngọn đồi từng diễn ra trận chiến Đak Pơ hơn 60 năm trước với diện tích 1,1 ha, Đền tưởng niệm liệt sĩ và Tượng đài Chiến thắng Đak Pơ biểu hiện cho sự uy nghi, lẫm liệt của người chiến sĩ trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngay ở lối vào chạm trỗ hình rồng chầu thể hiện cho sự linh thiêng và mang tính thẩm mỹ cao cho mặt tiền của công trình.

Với chiều dài 9 mét, rộng 8 mét, cao 14,5 mét, Tượng đài Chiến thắng Đak Pơ nằm cao hơn so với mặt đất 46 bậc thang, được đặt tại vị trí trung tâm của công trình. Tượng đài khắc họa 5 nhân vật tạo thành một khối thống nhất, bền vững cùng hướng về phía trước với tư thế dũng mãnh, ánh mắt tự tin đã thể hiện rõ tinh thần chủ động tấn công, sức mạnh đoàn kết, sự hiệp đồng tác chiến của các lực lượng vũ trang làm nên yếu tố quyết định của chiến thắng Đak Pơ.


Đền tưởng niệm liệt sĩ được đặt ở sau tượng đài với diện tích 360 m2, được xây dựng bằng bê tông cốt thép, lát đá Granit, trần hoa văn gỗ kết hợp chi tiết trống đồng, mái lợp ngói âm dương, chạm trỗ chi tiết đầu rồng, rồng chào đã tạo nên một chỉnh thể kiến trúc đặc sắc và thiêng liêng.

Nói về tính thẩm mỹ của công trình, ông Trần Khánh Chương-Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh: “Đây là một công trình rất tốt về mặt mỹ thuật, tác giả đã sử dụng ngôn ngữ điêu khắc làm toát lên hình tượng người chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Với tượng đài mang tính vĩnh cửu và đền thờ liệt sĩ, trong ghi lại đầy đủ tên các liệt sĩ trên đá, hy vọng Gia Lai, huyện Đak Pơ và nhân dân tiếp tục bảo vệ, tôn tạo, xây dựng, giữ gìn để công trình uy nghiêm nhưng vẫn đảm bảo gần gũi với nhân dân, để công trình trở thành niềm tự hào của nhân dân Đak Pơ”.

Có mặt tại buổi lễ, cựu chiến binh Trung đoàn 96 Nguyễn Huỳnh Nhâm (TP. Pleiku) tự hào nói: “Có thể nói, công trình đã mang tầm cỡ quốc gia rồi. Nếu ở Điện Biên có công trình Điện Biên Phủ, ở Quảng Nam có công trình Mẹ Việt Nam Anh hùng thì ở Gia Lai có Đền tưởng niệm liệt sĩ và Tượng đài Chiến thắng Đak Pơ. Hy vọng, công trình sẽ tồn tại mãi với thời gian, với lòng người dù cho 100 năm hay 1.000 năm sau…”.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hồng Thương

Ấm lòng chiến sĩ

Ngày công trình được khánh thành, những người lính Trung đoàn 96 năm xưa dù ở các nơi xa xôi, mái tóc đã bạc và đôi chân đã run rẩy nhưng họ vẫn tựu về đây để được tham dự lễ khánh thành. Bởi với họ, về lại nơi đây không chỉ để thăm lại chiến trường, gặp lại đồng đội mà còn được nhìn thấy một công trình mang tầm cỡ và có giá trị tinh thần, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha ông và 147 chiến sĩ là đồng đội của họ.

Công trình đã trở thành “Ngôi nhà chung” của chiến sĩ Trung đoàn 96, để mỗi khi trở về, những ký ức hào hùng của một thời lửa đạn lại dậy lên. Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, họ đã tranh thủ thời gian để thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh gia đình của nhau và thành kính thắp lên những nén tâm hương cho những đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Và đã có không ít những nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt trong ngày hội ngộ ấy.

Ảnh: Hồng Thương

Từng tham gia trận đánh Đak Pơ năm ấy, ông Trần Đăng Đức-thị xã Sông Cầu- tỉnh Phú Yên nghẹn ngào: “Trận đánh Đak Pơ ngày ấy ác liệt lắm. Dù mình chiến thắng nhưng đã có không ít đồng đội đã hy sinh. Có những người bị đạn bay trúng mất đầu, mất thịt chỉ còn xương mà chính tôi và đồng đội đã ghép lại và chôn lấp. Bởi vậy, việc xây dựng công trình là một điều rất đáng trân trọng, vì nó đã động viên được những người đang sống như chúng tôi và an ủi phần nào linh hồn những người đã mất”. Ngước nhìn bức tượng uy nghi một lúc lâu, ông Phan Ngọc Thạch (thành phố Tuy Hòa-tỉnh Phú Yên) cũng xúc động: “Nhìn thấy công trình mà tôi cảm động và ứa nước mắt. Bởi đồng đội của tôi đã hy sinh quá nhiều, lại chôn ở rừng. Mà lúc đó, rừng rậm nhưng giờ trống trải nên những dấu tích để tìm lại đồng đội đã không còn. Dẫu vậy, hy vọng ở đâu đó trong đất lạnh, đồng đội của tôi sẽ ấm lòng hơn khi biết sự hy sinh của mình đã được ghi nhận”.

Sống tại Đak Pơ đã mấy chục năm nay, lúc nào ông Trần Minh Châu cũng lên thăm Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh Đak Pơ. Nay tỉnh đầu tư xây dựng công trình này, ông đã dậy sớm để đến dự lễ khánh thành và nguyện sẽ thường xuyên lên chăm nom, thắp hương cho đồng đội của mình. Bởi với ông, nơi đây không chỉ có đồng đội mà còn có cả con trai Trần Minh Địch đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường trong trận chiến Đak Pơ năm xưa. Ông xúc động bày tỏ: “Thấy công trình đẹp và có tầm cỡ như thế này, tôi mừng quá, không biết nói sao cả”. Ngồi bên cạnh ông Châu, cựu chiến binh Trung đoàn 96 Hà Thâm Chúng hiện sống tại TP. Pleiku cũng thêm vào: “Chúng tôi chẳng biết nói gì nữa đâu. Xúc động lắm, mừng lắm và cảm động lắm”.

Khơi dậy lòng tự hào dân tộc

Ảnh: Hồng Thương

Tại buổi lễ khánh thành, các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Đak Pơ đã có mặt từ sáng sớm để đón tiếp các đại biểu, tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng. Không ai bảo ai, họ kính cẩn nghiêng mình dâng lên những nén tâm hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Anh Đỗ Huy Dũng-Phó Bí thư Huyện đoàn Đak Pơ chia sẻ: “Công trình là một điểm nhấn lịch sử quan trọng trên địa bàn huyện. Công trình được xây dựng không chỉ là nơi linh thiêng để cán bộ và các tầng lớp nhân dân thăm viếng và tưởng nhớ công lao của người đã mất mà còn giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào truyền thống cách mạng, ý chí tự cường của dân tộc cho thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ Đak Pơ hôm nay cũng đã xác định sẽ phối hợp với các ban, ngành bảo tồn và duy trì cảnh quan khu tưởng niệm luôn được sạch đẹp đáp ứng được nguyện vọng của các cha ông đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Đến tham gia lễ khánh thành, em Nguyễn Thị Hải Hà (lớp 9 Trường Trần Quốc Tuấn huyện Đak Pơ) chia sẻ: “Em rất tự hào khi được là đại diện của trường đến dự lễ, em rất cảm ơn thế hệ cha ông đã kiên cường chống giặc để cho chúng em có hòa bình như hôm nay, với thế hệ trẻ chúng em cần chăm học giỏi và phấn đấu sau này giúp ích cho nước nhà”.

Ông Nguyễn Trọng Thủy-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ chia sẻ: “Công trình Đền tưởng niệm liệt sĩ và Tượng đài Chiến thắng Đak Pơ được xây dựng đã đáp ứng được nguyện vọng của đồng bào, chiến sĩ huyện Đak Pơ, đặc biệt là chiến sĩ Trung đoàn 96; là nơi để chúng tôi tiếp tục giáo dục truyền thống hào hùng của dân tộc để khơi dậy tinh thần yêu nước, tiếp bước cha anh của các thế hệ trẻ. Đồng thời, phát huy truyền thống tự hào dân tộc để xây dựng và phát triển huyện Đak Pơ vững mạnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội, xứng đáng với những gì cha ông đã gây dựng”.

H.Thương-Q.Tấn-L.Hằng

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.