Khi người trẻ góp phần tạo nên bản sắc đô thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lần đầu tiên mô hình chợ trời (flea market) được tổ chức tại tổ hợp Time Zone-195 Lê Thánh Tôn (TP. Pleiku) đã thu hút đông đảo giới trẻ. Một nơi không chỉ để khám phá văn hóa săn đồ second-hand (đồ cũ), mà còn là nơi cảm nhận rất rõ lối sống và cá tính của thị dân. Đây cũng là cách để những người trẻ góp phần tạo nên bản sắc đô thị.
Nếu thích những món đồ cũ độc, lạ hay đơn giản khám phá nhịp sống bình thường của người dân Phố núi, đặc biệt là sự chuyển động trong đời sống văn hóa tinh thần được thể hiện đậm nét qua phong cách thời trang của giới trẻ thì chợ trời Time Zone chính là một nơi như vậy. Lạc vào chợ trời Time Zone cảm giác thích thú như đang khám phá xứ sở nào đó chứ không phải chính nơi ta sống. Chính sự mới lạ này đã dẫn dụ mọi người lui tới đông vui.
Với các gian hàng bán sản phẩm second-hand độc, lạ như quần áo thời trang, giày dép, túi xách, đồ nội thất, đồ gốm, decor (trang trí)… chợ trời còn có một số dịch vụ bán cây xanh, đổi đồ cũ lấy voucher mua hàng. Sau khi đã tham quan các gian hàng, lựa chọn những món đồ “độc bản” như chính bản thân mỗi người tồn tại trên cõi đời này, khách hàng có thể tìm một chỗ ngồi ấm áp để nhâm nhi củ khoai nướng tươm mật trên bếp than hồng hoặc ghé vào gian hàng tarot để tham gia một trò chơi cổ với những lá bài. Trò chơi này có nguồn gốc từ châu Âu, ra đời vào khoảng thế kỷ XIV và hiện khá phổ biến trong đời sống giới trẻ. Cách không xa là sân khấu ngoài trời, nơi có ban nhạc trẻ chơi những bản acoustic, vừa đủ mộc mạc, sâu lắng để rót vào lòng những thân gần trong đêm đông lạnh Phố núi.
Các gian hàng tại Time Zone
Các gian hàng tại Time Zone. Ảnh: Time Zone
Người tới chợ trời Time Zone còn thích thú khi các bạn trẻ mang đến những sắc thái thời trang “cực chất”, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, độc đáo. Từ những trang phục mang đậm phong cách thời trang của nhiều thập niên trước, đến sự kết hợp mới mẻ giữa phong cách cổ điển hòa quyện với xu hướng thời trang hiện đại. Phong cách ăn mặc thể hiện rõ cá tính riêng của bạn trẻ Pleiku hiện nay. Và như vậy, lang thang chợ trời không chỉ để khám phá nét văn hóa săn đồ second-hand độc lạ mà còn để cảm nhận xu hướng thời trang và lối sống. Phiên chợ không chỉ thu hút giới trẻ mà còn với nhiều độ tuổi, dân tộc. Hòa mình vào không khí chợ trời hơi hướng văn hóa phương Tây song vẫn đậm đặc phong vị và lối sống bản địa, là vậy.
Time Zone là tổ hợp nhiều dịch vụ, xây dựng trên khu đất rộng hơn 3.000 m2. Dễ nhận ra các gian hàng được thiết kế có chất riêng, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế. Những bạn trẻ thực hiện dự án này đều là người Gia Lai, có người là cựu sinh viên báo chí, người làm thiết kế, nhiếp ảnh gia trẻ… Cô gái 9X Hoàng Quyên là người có ý tưởng mở tổ hợp này sau nhiều năm làm việc và kinh doanh thời trang ở Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. Chị chia sẻ: “Tôi sống ở Phố núi chưa đủ lâu để quan sát cuộc sống và đúc kết lối sống, cốt cách của con người đô thị. Sau nhiều năm đi xa trở về, tôi nhận ra một dòng chảy văn hóa khá sôi động, mạnh mẽ, nhất là trong lớp người trẻ tuổi, thể hiện đậm nét qua cá tính ăn mặc, tạo nên một phong cách rất riêng, rất khác biệt. Tôi phải ồ lên, giới trẻ Pleiku “đỉnh” và “chất” quá, không thua bất cứ thành phố lớn nào nơi tôi từng làm việc. Nhưng họ đơn lẻ, chưa có không gian chung để gặp gỡ, giao lưu, tạo nên một trào lưu và định hình một phong cách riêng mình. Tổ hợp Time Zone là khao khát của tôi tạo ra một nơi chốn như vậy. Tôi hy vọng với am hiểu và mỹ cảm tốt về các xu hướng thời trang, các bạn trẻ sẽ chắt lọc những gì tinh tế, phù hợp để tạo nên bản sắc văn hóa ngay từ cá tính, phong thái ăn mặc”.
Các bạn trẻ thích thú lựa những món đồ độc, lạ tại Time Zone. Ảnh: Time Zone
Các bạn trẻ thích thú lựa những món đồ độc, lạ tại Time Zone. Ảnh: Time Zone
Chọn mặt hàng second-hand để mở cửa phiên chợ đầu tiên đón khách, Hoàng Quyên hy vọng khách hàng tiếp nhận, làm quen với sự khác biệt truyền thống. Văn hóa săn đồ cũ đã trở thành một trào lưu thịnh hành ở Pleiku suốt gần 2 thập kỷ qua. Nhưng chưa có mô hình nào tập trung, hội tụ nhiều mặt hàng như ở Time Zone. Những món đồ cũ đưa vào chợ trời dù là trang phục thời trang, đồ gốm… đều được xử lý lại để tăng thêm giá trị. Hoàng Quyên chia sẻ: “Tôi muốn mọi người hiểu rằng đồ cũ cũng có giá trị riêng của nó. Săn đồ second-hand giống như chơi trò đào vàng vậy. Đó là những món độc, lạ và cũng cần có cái duyên mới sở hữu được. Khi gặp một món đồ vừa ý và đúng thời điểm, nó lại là duy nhất, tâm lý sẽ muốn mua ngay”.
Theo Hoàng Quyên, các đô thị du lịch của Việt Nam, chợ trời còn là nơi định danh cho bản sắc đô thị, có sức hấp dẫn riêng đối với du khách. “Tôi có một giấc mơ lớn, đó là biến nơi này thành một trong những đặc trưng cho đô thị Pleiku. Và người trẻ như chúng tôi có trách nhiệm góp phần định hình bản sắc đô thị theo cách riêng của mình”-Hoàng Quyên nói.
Time Zone mở cửa chợ phiên trong 2 ngày trước khi chính thức đi vào hoạt động vào ngày 11-12 sắp tới. “Gieo trồng văn hóa” cần có sự kiên trì và khát vọng. Những người trẻ như Hoàng Quyên và các cộng sự bằng cách thức riêng hy vọng có thể “gieo trồng”, thổi gu thời trang mới cho công dân trẻ Phố núi.
HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.