Ia Phí: Nhiều nhà rông xuống cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xã Ia Phí (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) có đến 20 nhà rông. Nhiều làng của xã Ia Phí có đến 2 nhà rông nhưng rất ít khi sử dụng nên có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp. 
Làng Kép có đến 2 nhà rông, mỗi nhà có mặt sàn rộng hơn 20 m2, cao khoảng 8 m. Xung quanh nhà rông cỏ dại mọc đầy, lá cây rơi rụng, túi ni lông khá nhiều. Các cánh cửa nhà rông không đóng, không có ổ khóa bảo vệ. Trong nhà rông thì trống rỗng, không có tài sản gì đáng giá, mạng nhện giăng mắc ngang dọc. Mỗi khi có gió, những tấm tôn bao quanh và mái nhà rông lại rung lắc bần bật, va đập vang lên những tiếng ồn. 
Thấy chúng tôi đi lại chụp hình gần nhà rông, một cụ già chậm rãi đi tới bắt chuyện. Ông bộc bạch: “Mình là Rơ Châm Yút, năm nay 67 tuổi. Mình sinh ra, lớn lên ở làng Kép. 2 cái nhà rông màu xanh, đỏ kia quá nhỏ hẹp, mùa nắng thì nóng nực, mùa mưa thì ồn ào, không an toàn. Bà con không thích vào nhà rông đó hội họp, vui chơi. Nếu có việc làng, có lễ hội thì dân làng tổ chức ở dưới sân đất gần nhà rông”.
2 nhà rông ở làng Kép (xã Ia Phí, huyện Chư Păh). Ảnh: Hoàng Cư
2 nhà rông ở làng Kép (xã Ia Phí, huyện Chư Păh). Ảnh: Hoàng Cư
Trong khi đó, 2 nhà rông của làng Yăng 3 cũng cao, rộng, mái lợp tôn nằm trong khuôn viên văn hóa của làng, được rào chắn xung quanh, có khóa cổng khá cẩn thận. Tuy nhiên, cửa các nhà rông này cũng luôn mở như 2 nhà rông của làng Kép. Nhiều cây gỗ làm nhà rông đang bị nghiêng vì mối mọt. Quan sát thấy ổ khóa cổng bị rỉ sét lâu ngày, cây cỏ mọc tự nhiên, không có dấu hiệu được chăm sóc. Để có thêm thông tin, chúng tôi lân la đến hỏi thăm những người chăn bò ở gần đó. Một cụ bà khoảng 70 tuổi đưa cái gậy chỉ về hướng nhà rông rồi nói: “Nhà rông không làm giữa làng, không làm rộng rãi, không cao to, không có đồ vui chơi trong nhà thì bà con mình không tiện đến sinh hoạt. Dân làng mình cần vui chơi thì đến nhà của nhau, xem ti vi”.
Đề cập đến các nhà rông trên, Bí thư Đảng ủy xã Ia Phí Trần Quốc Nghị thừa nhận: “Các nhà rông hiện nay ở xã Ia Phí đang xuống cấp, ít bà con đến sinh hoạt cộng đồng, thiếu người bảo vệ. Trước tình hình này, lãnh đạo xã đã chỉ đạo các làng tăng cường công tác bảo quản, bảo dưỡng, phòng-chống kẻ gian và gió mưa làm hư hại nhà rông”. 
Còn ông Nguyễn Minh Đức-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Chư Păh thì cho biết: “Để thu hút bà con đến nhà rông sinh hoạt, các cơ quan chức năng cần thực hiện tốt Nghị quyết số 12 ngày 5-11-2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cụ thể là quan tâm bảo tồn nhà rông truyền thống, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào bản địa như thường xuyên tổ chức các nghi lễ, lễ hội, các trò chơi dân gian, cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, đan lát, thêu dệt thổ cẩm... Không nên bỏ bê, thiếu chăm sóc sẽ khiến nhà rông hư hại, xuống cấp”.
HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Cảnh sát giao thông kịp thời giúp đỡ tài xế bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe

Cảnh sát giao thông kịp thời giúp đỡ tài xế bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe

(GLO)- Ngày 25-9, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT-Công an tỉnh Gia Lai) nhận được thư cảm ơn của người thân anh Lữ Hoàng Ngọc Khanh (SN 1973, ở phường Hoài Nhơn) - tài xế xe tải bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe được cán bộ đơn vị kịp thời giúp đỡ, đưa đi cấp cứu.

Các xã địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai khởi động hiến máu tình nguyện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 18-9, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 1843/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Gia Lai.

 BHXH sẽ thanh toán trực tiếp chi phí chênh lệch

BHXH sẽ thanh toán trực tiếp chi phí chênh lệch

(GLO)- Ngày 5-9, Gia Lai Online đăng tải bài viết "Người cao tuổi bức xúc vì phải trả tạm ứng 20% chi phí khám-chữa bệnh BHYT". Liên quan vấn đề này, ngày 8-9, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai có Công văn số 452/BHXH-CĐBHYT về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

null