Ia Grai: Tặng quà 934 gia đình chính sách, người có công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), huyện Ia Grai đã thành lập 13 đoàn cán bộ lãnh đạo đi thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các gia đình chính sách, người có công với nước sống vui, sống khỏe, nêu gương sáng cho con cháu học tập.

Bí thư Huyện ủy Ia Grai Tống Thới Mốc (bên trái) tặng quà cho đối tượng chính sách tại xã Ia Pếch. Ảnh: Phương Lộc

Bí thư Huyện ủy Ia Grai Tống Thới Mốc (bên trái) tặng quà cho đối tượng chính sách tại xã Ia Pếch. Ảnh: Phương Lộc

Năm nay, huyện Ia Grai đã xuất ngân sách 188 triệu đồng, tặng 934 suất quà cho gia đình chính sách, người có công, gồm 571 suất cho đối tượng chính sách đang được trợ cấp thường xuyên và 363 suất cho thân nhân thờ cúng liệt sĩ. Các đối tượng còn được nhận quà của Chủ tịch nước (300 ngàn đồng/suất). Dịp này, các xã, thị trấn cũng trích kinh phí để thăm tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công đang sinh sống trên địa bàn.

Bên cạnh đó, từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, huyện Ia Grai triển khai hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 6 hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở tại xã Ia Pếch, Ia Hrung, Ia Bă và Ia Tô (20 triệu đồng/hộ); đồng thời, hỗ trợ kinh phí đối ứng 40 triệu để chung sức cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 làm Nhà tình nghĩa cho 2 hộ (20 triệu đồng/nhà).

Cùng với đó, Ban Quản lý quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" huyện cũng đã thăm, tặng 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng cho 10 gia đình chính sách khó khăn; hỗ trợ sinh kế cho 4 gia đình chính sách tại xã Ia Hrung và xã Ia Chía. Tổng kinh phí quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" thực hiện hỗ trợ sửa nhà, tặng sổ tiết kiệm và hỗ trợ sinh kế là 316 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.