Huỳnh Như về nước, Lank chuẩn bị xuống hạng với những thống kê tệ chưa từng có

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong trận đấu đêm qua, Lank Vilaverdense đã nhận thêm một thất bại nữa khiến họ chỉ còn chờ ngày chính thức xuống hạng. Sau khi Huỳnh Như chia tay, thực sự đội bóng này tiếp tục chìm trong thất vọng.

1huynhnhu.jpg

Trước Valadares Gaia đứng thứ 5 trên BXH, Lank chỉ biết chống cự. Họ không sút được lần nào trúng đích cả trận, trong khi hứng chịu tới gần 20 cú bắn phá của đối phương. Hiệp 1, họ bị dẫn 0-4 và hết trận là 0-8.

Việc Lank thua đậm là điều không ngạc nhiên. Sau 16 vòng đấu, CLB này đứng cuối bảng xếp hạng giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha với tất cả các thống kê đều là tệ nhất giải.

Họ có 0 điểm, là đội duy nhất chưa giành được điểm nào. Lank mới 4 lần phá lưới đối thủ, ít nhất giải và là đội duy nhất chưa cán mốc 10 bàn. Họ cũng thủng lưới tới 79 bàn, hơn đội yếu thứ nhì về thành tích phòng ngự tới… 28 lần thủng lưới.

Trong tay còn 7 trận nữa (kể cả đá bù với Benfica) nhưng khoảng cách giữa Lank với nhóm an toàn đã lên tới 20 điểm. Điều đó có nghĩa nếu thua hoặc hòa thêm 1 trận nữa, họ sẽ chính thức hết hy vọng cán đích ở nhóm an toàn.

2huynhnhu.jpg
Lank mùa này thi đấu vô cùng kém cỏi.

Nhìn chung, với hiệu suất thủng lưới hơn 5 bàn/trận cùng 0 điểm trong tay, việc CLB cũ của Huỳnh Như rớt hạng chỉ là vấn đề thời gian. Không những thế, họ còn bị chỉ trích vì tạo ra hàng loạt thống kê tệ hại.

Hiếm đội bóng nào thi đấu kém cỏi như Lank trong các giải vô địch quốc gia nữ trên thế giới vì mùa giải đã trôi qua 2/3 chặng đường nhưng Lank vẫn chưa giành được điểm nào.

Thậm chí với 4 bàn thắng sau 15 trận, đội bóng này còn không bằng đóng góp của riêng Huỳnh Như ở mùa giải cuối cùng cô khoác áo Lank và giúp đội nhà trụ hạng thần kỳ (in dấu giày vào 5 bàn với 3 lần ghi bàn và 2 lần kiến tạo).

Một trong những lý do đẩy Lank vào tình cảnh này là họ không giữ lại những công thần như Malu Schmidt, Madalena Marau hay Huỳnh Như... khiến đội bóng xuống dốc không phanh. Mùa tới, Lank sẽ phải rất nỗ lực thì mới có thể trở lại sân chơi quen thuộc của mình.

Theo Đặng Lai (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

(GLO)- Mới 13 tuổi, Kpă H’Hà Mi (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku) đã tạo nên kỳ tích khi giành được 3 huy chương ở Giải Kickboxing World Cup 2026 trên đất Thái Lan. Nữ võ sĩ Jrai của làng Lung Prông (xã Đức Cơ) đang là một trong những “hạt giống đỏ” đầy hy vọng của võ thuật Gia Lai.

Những bước chạy hướng về cộng đồng

Những bước chạy hướng về cộng đồng

(GLO)- Không chỉ là sân chơi thể thao, thời gian gần đây, các giải chạy tại Gia Lai đang dần trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn rèn luyện sức khỏe với gây quỹ vì cộng đồng và lan tỏa lối sống xanh.

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

(GLO)- Với sự quan tâm đầu tư, cách thức tổ chức bài bản, linh hoạt và phù hợp với thực tế, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku) đã tạo dựng môi trường để học sinh rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá.

null