Hướng về vùng biên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2022 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc”, Câu lạc bộ (CLB) Tấm lòng vàng An Khê phối hợp với các đoàn từ thiện và Huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện Ia Grai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Ấm áp nghĩa tình
Để có những suất quà tặng các em học sinh, các CLB: Tấm lòng vàng An Khê, Tình nguyện Kbang (huyện Kbang), Vòng tay yêu thương, Ngôi nhà yêu thương (TP. Pleiku) và Nhân Tâm (huyện Ia Grai) đã vận động các Mạnh Thường Quân chung tay đóng góp; phối hợp với Huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện Ia Grai tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Ia Grai” tại xã Ia Krai.
Bà Phan Thị Nhung-Chủ nhiệm CLB Tấm lòng vàng An Khê-cho biết: Chương trình có tổng kinh phí 115 triệu đồng, gồm các hoạt động: tặng 50 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trường Tiểu học Lê Quý Đôn và 1 tủ sách cùng hơn 500 đầu sách (trị giá 25 triệu đồng) cho nhà trường; tổ chức 10 gian hàng 0 đồng và tặng 20 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở làng Tung Breng. Ngoài ra, chương trình còn tặng 20 thùng sữa, 2.000 chiếc khẩu trang và nhu yếu phẩm cho các y-bác sĩ, bệnh nhân tại Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 10 huyện Ia Grai. Phần lớn kinh phí và quà tặng do CLB Tấm lòng vàng An Khê vận động.
Vừa được tặng chiếc áo ấm và suất quà, em Rơ Mah Trúc (lớp 3B, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn) hớn hở: “Áo vừa và đẹp lắm, em rất thích. Em mang bánh kẹo về cả nhà cùng ăn, còn tiền thì đưa cho mẹ để mua đồ dùng học tập. Cảm ơn các cô chú, anh chị đã cho chúng em quà”.
Đoàn thiện nguyện tặng quà cho học sinh và tủ sách với hàng trăm đầu sách, truyện cho Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Ia Krai, huyện Ia Grai). Ảnh: Ngọc Minh
Đoàn thiện nguyện tặng quà cho học sinh và tủ sách cho Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Ia Krai, huyện Ia Grai). Ảnh: Ngọc Minh
Thầy Trần Văn Chương-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn-cho hay: Năm học 2021-2022, toàn trường có 621 học sinh, trong đó có 60 học sinh dân tộc thiểu số, hầu hết có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Ia Grai”, các nhà hảo tâm, đoàn từ thiện đã tặng quà cho học sinh và tủ sách cho nhà trường. Đây là việc làm thiết thực giúp các em học sinh có nơi đọc sách trong giờ giải lao, thầy cô cũng có thêm tài liệu tham khảo.
Tại nhà rông làng Tung Breng, ngoài phối hợp với Huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện Ia Grai tổ chức chương trình “Tháng ba yêu thương gắn với hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, CLB Tấm lòng vàng An Khê còn phối hợp cùng các CLB khác tổ chức 10 gian hàng 0 đồng với bánh kẹo, sữa, đồ ăn, thức uống và mì tôm. Lần lượt các em thiếu nhi và bà con dân làng nhận những phần quà ý nghĩa từ những gian hàng 0 đồng. Chị Rơ Mah Hgiang phấn khởi: “Cảm ơn Ban tổ chức đã không ngại đường xa mang những suất quà đầy tình yêu thương tặng cho dân làng vùng biên chúng tôi”.
Vì biên cương Tổ quốc
Trước khi tổ chức các hoạt động, các thành viên CLB, đoàn viên, thanh niên cùng toàn thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn tham gia lễ chào cờ, hát Quốc ca. Chị Bùi Thị Thúy Nga (tổ 2, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) xúc động: “Khi đặt tay lên ngực trái và cùng ca vang bài Quốc ca nơi biên cương Tổ quốc, chúng tôi ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; nhân lên niềm tự hào và tự tôn dân tộc”.
Các thành viên tham gia chương trình tặng khẩu trang và nhu yếu phẩm cho các y-bác sĩ, bệnh nhân tại Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 10 huyện Ia Grai. Ảnh: Ngọc Minh
Các thành viên tham gia chương trình tặng khẩu trang và nhu yếu phẩm cho các y-bác sĩ, bệnh nhân tại Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 10 huyện Ia Grai. Ảnh: Ngọc Minh
Theo bà Nhung, hàng năm, CLB Tấm lòng vàng An Khê đều phối hợp với các CLB thiện nguyện, hội đoàn thể hoặc đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn các xã vùng biên tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng. “Năm nay, gần 20 thành viên CLB tham gia chương trình “Tháng ba biên giới”, chủ yếu là thanh niên. Qua chương trình, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia cho thành viên, đoàn viên, tình nguyện viên, đồng thời phát huy hơn nữa tinh thần nhân ái, sẻ chia với người dân, các em nhỏ ở vùng biên”-bà Nhung thông tin.
Không chỉ nhiệt tình tham gia các hoạt động tặng quà, hướng dẫn kỹ năng cho các em học sinh, Thiếu tá Trịnh Đình Công-Trợ lý Phòng Chính trị Công ty 715 (Binh đoàn 15) còn làm hướng dẫn viên đưa đoàn từ thiện tham quan rừng cao su-vành đai xanh bao bọc biên cương. Thiếu tá Công cho biết: “Công ty 715 có vườn cao su trải dài trên địa bàn các xã Ia O, Ia Krai và Ia Khai (huyện Ia Grai). Những năm qua, CLB Tấm lòng vàng An Khê có nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về các xã vùng biên, chia sẻ khó khăn với bà con nơi đây”.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.