Học sinh Pleiku trải nghiệm Tết cổ truyền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại các trường mầm non trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), không khí đón chào xuân mới Quý Mão đã lan tỏa đến từng lớp học, sân trường với những tiểu cảnh trang trí bắt mắt, mang đậm hương vị Tết quê.
Từ giữa tháng 12, toàn thể giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan (phường Hoa Lư) đã bắt tay vào trang trí trường lớp với chủ đề “Tết và mùa xuân”. Từ những nguyên vật liệu tự nhiên như: rơm, tre, nứa, mo cau… và cả vật liệu tái chế, các cô giáo đã khéo léo tái hiện nên khung cảnh Tết quê yên bình của cả 3 miền Bắc-Trung-Nam ngay tại sân trường và góc hành lang. Cô Hoàng Thị Kim Dung-giáo viên chủ nhiệm lớp Mầm 3-cho biết: “Tổ Mầm có 8 giáo viên, phụ trách việc trang trí không gian tại tầng 2. Chúng tôi tranh thủ thời gian ngoài giờ lên lớp để thực hiện. Sau 3 tuần, tiểu cảnh Tết quê bình dị, gần gũi với cành mai, giếng nước, bụi chuối, đống rơm, bàn ghế uống trà, bếp, bánh chưng, bánh tét… đã hoàn thiện, tạo không gian cho trẻ trải nghiệm và cảm nhận về không khí Tết cổ truyền của dân tộc”.
Theo Hiệu trưởng Trần Thị Thoa, hầu như năm nào nhà trường cũng phát động hội thi “Trang trí môi trường Tết Nguyên đán” nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của cán bộ, giáo viên; tạo không gian cho những tiết học trải nghiệm ngoài trời của trẻ và diện mạo mới cho trường, lớp. “Nếu năm ngoái, mọi hoạt động đều phải gác lại vì dịch Covid-19 thì năm nay, nhà trường đã lên kế hoạch từ sớm và phân công giáo viên thực hiện trang trí theo tổ. Sau khi hoàn thành, các lớp lần lượt tổ chức các giờ học trải nghiệm tại khu vực này, tạo sự phấn khởi cho trẻ. Dự kiến ngày 11-1, chúng tôi tổ chức hội thi trò chơi dân gian cho bé chào xuân mới gồm các môn: kéo co, nhảy bao bố, mèo đuổi chuột, ném vòng, bịt mắt bắt dê, đập bóng, đấu vật, chuyển trứng…”-cô Thoa thông tin thêm.
Cô và trò Trường Mầm non Hoa Phong Lan (TP. Pleiku) trang trí tiểu cảnh Tết. Ảnh: Mộc Trà
Cô và trò Trường Mầm non Hoa Phong Lan (TP. Pleiku) trang trí tiểu cảnh Tết. Ảnh: Mộc Trà
Tết quê cũng là chủ đề được Trường Mầm non Trà My (phường Thống Nhất) lựa chọn. Cô Phạm Châu Hằng-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: Những năm trước, chúng tôi tổ chức “Hội chợ xuân”. Năm nay, nhà trường quyết định tái hiện không gian Tết thông qua trang trí tiểu cảnh và cho trẻ cùng làm bánh, mứt truyền thống với cô giáo. “Trẻ em ở thành thị hầu như không hình dung được hương vị Tết quê hay cách làm các loại bánh, mứt. Vì vậy, ngoài việc giúp các bé cảm nhận được không khí Tết cổ truyền thì trang trí và các hoạt động kèm theo hướng đến mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, tạo hứng thú và niềm vui khi đến trường”-cô Hằng chia sẻ.
Những ngày này, Trường Mầm non Hoa Phượng (phường Ia Kring) cũng rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội “Bé vui đón Tết” với các hoạt động như: ẩm thực “Ngày Tết quê em”, trải nghiệm “Tết xưa-Tết nay” và gala văn nghệ “Chào xuân 2023”. Theo Hiệu trưởng Phan Thị Lợi, hoạt động ẩm thực đã diễn ra vào ngày 30-12, thu hút đông đảo trẻ tham gia làm các loại bánh, mứt truyền thống như: mứt dừa, mứt khoai lang, bánh in, bánh thuẫn, bánh chưng; riêng 2 hoạt động còn lại sẽ diễn ra vào ngày 10-1 tới. Mặc dù là năm đầu tiên triển khai nhưng nhà trường đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo phụ huynh, thông qua việc phụ giúp giáo viên xây dựng và trang trí 5 gian hàng Tết bằng vật liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường.
Quang cảnh 1 gian hàng xuân của Trường Mầm non Hoa Phượng (phường Ia Kring). Ảnh: Mộc Trà
Quang cảnh 1 gian hàng xuân của Trường Mầm non Hoa Phượng (phường Ia Kring). Ảnh: Mộc Trà
“Tôi thấy những hoạt động trải nghiệm trong trường mầm non rất bổ ích đối với trẻ. Thông qua những hoạt động này, các bé đã mạnh dạn, tự tin và hiểu biết được nhiều điều hơn. Đơn cử như cậu con trai 5 tuổi của tôi, sau khi tham gia làm bánh, mứt với cô giáo đã về nhà khoe với mẹ về những kiến thức mà mình học được, thậm chí còn chỉ mẹ cách làm bánh in như thế nào cho ngon và đẹp mắt. Cách nhìn nhận của con về ngày Tết cổ truyền cũng khác hẳn mọi năm”-chị Võ Thị Kim Phước (tổ 3, phường Hội Phú, TP. Pleiku) bày tỏ.
Trao đổi với P.V, bà Phạm Thị Kim Thoa-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku-cho hay: Thành phố có 37 trường mầm non và gần 200 cơ sở giáo dục độc lập tư thục. Tùy vào điều kiện và tình hình thực tế, các trường chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động trải nghiệm cho trẻ ngay từ đầu năm học, trong đó có chủ đề đón Tết, mừng xuân mới. Thông qua hoạt động này, trẻ có cơ hội được tìm hiểu về ngày Tết cổ truyền; đồng thời, rèn luyện các kỹ năng sống và ý thức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.