Hoang phế di tích, biệt thự cổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều di tích, biệt thự cổ với kiến trúc độc đáo đang bị bỏ hoang hoặc cơi nới một cách vô tội vạ.


 


Ngày 1-8, ông Nguyễn Khắc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa, cho biết cơ quan này đã kiểm kê, niêm phong 42 hiện vật lưu giữ ở Khu Di tích Lầu Bảo Đại, không để thất lạc. Tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) hiện có gần 50 biệt thự dùng làm trụ sở của các cơ quan là còn được giữ gìn, còn lại đa số biệt thự cổ cho các hộ dân thuê ở, doanh nghiệp thuê để kinh doanh đều đã bị biến tướng, hoang phế hoặc cơi nới.

Xót xa di tích Lầu Bảo Đại

Khu biệt thự Cầu Đá (Lầu Bảo Đại) trên núi Cảnh Long (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) giáp biển, phong cảnh tuyệt đẹp, rộng hơn 12 ha được xây dựng từ năm 1923. Khu biệt thự này gồm 5 biệt thự, trong đó 2 căn có kiến trúc độc đáo là Nghinh Phong và Vọng Nguyệt. Trước đây, khi đi tuần thú phương Nam, vua Bảo Đại cùng hoàng hậu Nam Phương thường nghỉ chân ở đây. Năm 1995, khu biệt thự Cầu Đá được xếp vào danh sách di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh cấp tỉnh nhưng chưa được lập hồ sơ di tích để bảo tồn theo Luật Di sản.



 

Một ngôi biệt thự cổ bị bỏ hoang ở TP Đà Lạt Ảnh: ĐÌNH THI
Một ngôi biệt thự cổ bị bỏ hoang ở TP Đà Lạt Ảnh: ĐÌNH THI



Năm 2011, UBND tỉnh Khánh Hòa có chủ trương cho Tổng Công ty Khánh Việt (đơn vị quản lý) liên kết với Công ty CP Hà Đô thành lập Công ty CP Đầu tư Khánh Hà triển khai dự án khu biệt thự cao cấp Lầu Bảo Đại. Tuy nhiên, hiện di tích Lầu Bảo Đại ngày càng xuống cấp, nhiều khu vực dọc sườn núi cây cối xơ xác, đất đá bị đào bới, ủi phá ngổn ngang. Theo lãnh đạo Công ty Khánh Hà, dự án bị tạm dừng thi công gần 2 năm qua, đến nay vẫn chưa hoạt động trở lại để chờ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 theo yêu cầu của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trước tình trạng thi công dở dang tại đây, nhiều đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tỏ ra bức xúc vì nguy cơ phá vỡ di tích, lãng phí tài nguyên du lịch. Đại biểu Nguyễn Ngô, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa, cho rằng: "Xây resort phải thân thiện với môi trường, không ảnh hưởng đến cảnh quan nhưng nhà đầu tư đã cho cạo trọc đồi Cảnh Long". Ông Nguyễn Khắc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa, cho biết: "Sở này yêu cầu chủ đầu tư phải xây dựng phương án, chỉnh sửa quy hoạch theo hướng bảo tồn và tôn tạo 5 ngôi biệt thự nhưng không được phá vỡ kiến trúc cũ và tôn tạo cảnh quan thiên nhiên xung quanh; giữ gìn và trưng bày các tư liệu hiện vật liên quan. Nếu không đáp ứng sẽ dừng dự án".

Biến tướng biệt thự cổ

TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có hơn 1.900 biệt thự, trong đó hơn 1.500 căn xây dựng trước năm 1975. Những biệt thự này đều được xây dựng theo kiến trúc Pháp, do những kiến trúc sư tài hoa như E.Hébrard, Pineau, Mondet, Lagisquet… thiết kế.

Căn biệt thự số 7 đường Cô Giang (TP Đà Lạt) hiện bị bỏ hoang, nhiều công trình như cầu thang, lối vào nứt nẻ, rêu phong, ngói vỡ ngổn ngang. Biệt thự số 5 đường Trần Hưng Đạo cũng chung số phận khi phần gỗ và ngói trên mái lâu ngày bị gió cuốn văng, bên dưới được người dân dùng làm xưởng mộc. Còn ngôi biệt thự cổ nổi tiếng số 13 đường Trần Hưng Đạo lại bị cơi nới để nhồi nhét cả chục hộ dân vào ở. Nơi đây vào năm 2018, đã xảy ra vụ thảm án khiến 5 người trong một gia đình chết cháy do mâu thuẫn với hàng xóm. "Tình trạng nhiều biệt thự cổ bỏ hoang không những làm mất mỹ quan đô thị mà còn rất nguy hiểm cho người dân khi những căn nhà này lâu ngày đã bị xuống cấp. Nhiều trận mưa, lốc xoáy làm nhiều cánh cửa va đập, văng ra đường va vào nhà dân lân cận gây nguy hiểm" - bà Tôn Nữ Kiều Lan (60 tuổi, ngụ đường Quang Trung, TP Đà Lạt) phàn nàn.

Về tình trạng này, PGS-TS Nguyễn Mộng Sinh, người tâm huyết với việc gìn giữ nét đẹp cổ kính của TP Đà Lạt, đánh giá: "Các biệt thự cổ ở Đà Lạt được xem là bộ sưu tập kiến trúc tiêu biểu của các vùng miền nước Pháp. Không chỉ phong phú về thể loại mà còn đa dạng về phong cách, thẩm mỹ mà không đô thị nào của Việt Nam có được, tình trạng hoang phế như hiện nay là rất đáng tiếc".

 

"Nhà ma"

Qua khảo sát, đánh giá thực trạng kiến trúc của các cơ quan chức năng, Đà Lạt chỉ có hơn 20% số biệt thự còn nguyên trạng hoặc được tu sửa, 30% hư hỏng nặng, xuống cấp trầm trọng, 50% bị cơi nới, cải tạo thay đổi về cơ bản cấu trúc diện mạo. Đặc biệt, các vùng ven ngoại ô TP Đà Lạt như đèo Prenn, nhiều biệt thự cổ ở các phường Vạn Thành, Xuân Thọ… bị bỏ hoang. Một số bị đồn thổi là "căn nhà ma" và trở thành nơi lập bàn thờ cầu cúng của nhiều người mê tín.


Kỳ Nam - Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.