Hoa hậu Du lịch quốc tế Hoàng Hương Ly: Được đóng góp cho quê hương là may mắn của tôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau khi đăng quang Hoa hậu Du lịch quốc tế tháng 12-2021 tại Malaysia, Hoàng Hương Ly đã có hành trình đầu tiên về quê nhà Gia Lai để quảng bá cho các danh lam thắng cảnh của tỉnh.
“Gia Lai rất giàu sức hút”
“Tôi chọn Gia Lai là nơi đầu tiên trong dự án hành trình dù đây không phải là điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch. Bởi tôi thấy cống hiến cho quê hương là may mắn của bản thân”-Hoa hậu Du lịch quốc tế Hoàng Hương Ly tự hào khi mở đầu câu chuyện.
Hoa hậu Du lịch quốc tế Hoàng Hương Ly trong chuyến trekking thác 50 (ảnh nhân vật cung cấp).
Hoa hậu Du lịch quốc tế Hoàng Hương Ly trong chuyến trekking thác 50 (ảnh nhân vật cung cấp).

Người đẹp 9X vừa có hành trình trải nghiệm qua nhiều danh thắng, điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh. Nhưng ấn tượng hơn cả là chuyến trekking vào thác 50 trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, thuộc vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng.

Hoàng Hương Ly chia sẻ: “Đây là chuyến du lịch vất vả nhất của tôi từ trước tới nay với hành trình dài đi bộ, lội suối, vượt qua những đoạn đường đầy thử thách, có lúc tưởng chừng phải bỏ cuộc. Nhưng những trải nghiệm lại hoàn toàn xứng đáng và quý giá. Đó cũng là hành trình khám phá chính bản thân khi bạn phải đối mặt với nỗi sợ hãi, mệt mỏi trên suốt hành trình. Thử thách đó cũng tăng thêm sự dũng cảm cho bản thân tôi. Vượt qua cung đường trekking gian khổ này cũng như cách bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống vậy, nó giúp tôi hưng phấn, hạnh phúc. Con người cần những trải nghiệm, cảm xúc mới mẻ như vậy để làm mới cuộc sống của mình. Đó chính là liều thuốc để giải tỏa căng thẳng, áp lực”.

Trong hành trình trải nghiệm tại quê nhà, Hoa hậu Du lịch quốc tế Hoàng Hương Ly cùng ê kíp còn thực hiện một seri phim quảng bá các thắng cảnh, từ hình ảnh kỳ vĩ của thác 50 nằm giữa Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng đến danh thắng Biển Hồ với vẻ đẹp thơ mộng, hay đập Tân Sơn như viên ngọc bích giữa những dãy núi cao và thông xanh. Người đẹp còn có dịp thăm Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, giao lưu với các cầu thủ và huấn luyện viên Kiatisak, thăm các ngôi chùa nổi tiếng, trải nghiệm văn hóa bản địa ở Làng văn hóa-du lịch Plei Ốp (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Ở mỗi điểm du lịch, người đẹp đều có những cảnh quay đầy ấn tượng về bản sắc cao nguyên.
Hao hậu Du lịch quốc tế Hoàng Hương Ly trong bộ ảnh quảng bá du lịch Gia Lai tại thác 50
Hoa hậu Du lịch quốc tế Hoàng Hương Ly trong bộ ảnh quảng bá du lịch Gia Lai tại thác 50 (ảnh nhân vật cung cấp).
Hoàng Hương Ly chia sẻ, Gia Lai là vùng đất nhiều tài nguyên du lịch thú vị, phù hợp với xu hướng hiện nay, đó là hướng đến những trải nghiệm dân dã, khám phá văn hóa, những di sản độc đáo và đặc biệt là ẩm thực rất đặc trưng, phong phú. “Du lịch trải nghiệm có nhiều tác dụng, giúp tăng cường sức khỏe, giảm stress. Và mỗi nơi đến đều dạy cho mình những bài học về cuộc sống, thu nhận nhiều kiến thức bổ ích. Sau chuyến đi này, chúng tôi có những seri phim mãn nhãn để giới thiệu với bạn bè trong nước và thế giới về các thắng cảnh tuyệt đẹp của Gia Lai”-Hoa hậu Du lịch quốc tế cho biết.
Lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam
Hoàng Hương Ly sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em. Hiện gia đình cô ở đường Hoàng Diệu, xã An Phú, TP. Pleiku. Nhà đông con lại khó khăn nên từ nhỏ bố mẹ cô đã luôn dạy con cái tinh thần sống tự lập, đồng thời phải biết yêu thương, chia sẻ. “Từ khi vào cấp III, tôi đã đi làm thêm để giúp bố mẹ đỡ bớt gánh nặng. Khi theo học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, từ năm thứ 2 cho đến khi tốt nghiệp, tôi vừa học vừa làm và tự lo hết mọi chi phí ăn ở, học tập. Vất vả nhưng tôi rất trân quý quãng thời gian đó, nó giúp tôi học hỏi được rất nhiều và cũng trưởng thành rất nhanh”-Hoàng Hương Ly kể.
Hoa hậu du lịch quốc tế Hoàng Hương Ly giao lưu với các cầu thủ tại Học viện bóng đán Hoàng Anh Gia Lai
Hoa hậu Du lịch quốc tế Hoàng Hương Ly giao lưu với các cầu thủ tại Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (ảnh nhân vật cung cấp).
Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch quốc tế, Hoàng Hương Ly từng thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2016, vào tốp 5 chung cuộc và giành giải phụ Người đẹp có hình thể đẹp nhất. 5 năm qua, người đẹp Gia Lai hoạt động với vai trò người mẫu nên có kinh nghiệm chụp ảnh, trình diễn catwalk. Năm 2019, Hoàng Hương Ly nhận giải đồng tại Vietnam Fashion Festival Awards ở Hàn Quốc. Trong quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch quốc tế, Hoàng Hương Ly ghi điểm với cộng đồng khi khéo léo lồng ghép hình ảnh bản đồ đất nước với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa vào phần thi tài năng, chọn trang phục dân tộc có cảm hứng từ áo dài với cánh chim mang thông điệp hòa bình. Hoàng Hương Ly còn có video quảng bá di sản Hội An ra thế giới tại cuộc thi.
Người đẹp chia sẻ: “Hoa hậu Du lịch quốc tế là cuộc thi thường niên được tổ chức từ năm 1994 tại Malaysia. Cuộc thi đề cao vẻ đẹp, sự đa dạng của các nền văn hóa và di sản trên toàn thế giới. Do đó, đạt danh hiệu tại cuộc thi sắc đẹp này là cơ hội để tôi quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới. Đối với hành trình trải nghiệm lần này tại Gia Lai, tôi cố gắng quảng bá các di sản văn hóa, thiên nhiên của quê hương đến với cộng đồng quốc tế. Các di sản văn hóa, thiên nhiên Gia Lai đã được UNESCO công nhận, tôi chỉ góp phần để lan tỏa vẻ đẹp ra thế giới một lần nữa, đồng thời để cộng đồng quốc tế thấy một Việt Nam có nền văn hóa phong phú, giàu bản sắc và nhiều di sản độc đáo”.
HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.