Hồ Sỹ Đức "cháy" hết mình với đam mê võ thuật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dù mới 17 tuổi nhưng võ sĩ Taekwondo Hồ Sỹ Đức đã giành những tấm huy chương danh giá cho Gia Lai. Em vẫn ấp ủ những giấc mơ, hoài bão về các đấu trường lớn hơn để “cháy” hết mình với đam mê.
Tại Giải Vô địch Taekwondo toàn quốc 2021, Hồ Sỹ Đức là vận động viên (VĐV) duy nhất của Gia Lai giành được huy chương bạc ở nội dung đối kháng cá nhân nam hạng cân 58 kg. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên sau nhiều năm đoàn Gia Lai tham gia giải vô địch Taekwondo toàn quốc. Trước kia, Gia Lai từng mang về những tấm huy chương tại giải đấu toàn quốc nhưng chỉ dừng lại ở các lứa tuổi trẻ hoặc tại giải vô địch cúp các câu lạc bộ.
Đây cũng là giải vô địch Taekwondo toàn quốc đầu tiên mà Đức tham gia. Bởi vậy, trong trận chung kết với một võ sĩ hơn mình 3 tuổi và được đào tạo ở một trong những cái nôi võ thuật như đoàn Quân đội, Đức đã bộc lộ sự non nớt về kinh nghiệm ở sân chơi tầm cỡ. Bước vào hiệp 1, võ sĩ Gia Lai tỏ ra bỡ ngỡ nên đã lộ ra những sơ hở để đối thủ ghi điểm dẫn trước. Tuy nhiên khi đã được làm nóng và dần tự tin với sàn đấu, Đức đã liên tiếp ghi điểm để vươn lên dẫn trước đối thủ ở hiệp 2. Tuy vậy, những khoảnh khắc thiếu kinh nghiệm ở hiệp đấu cuối cùng khiến Đức đánh rơi tấm huy chương vàng khi thua với tỷ số sát sao 21-25.
Huấn luyện viên Đỗ Vũ Vương nhận định: “Ở những thời điểm quyết định, đối thủ đã tỏ ra già rơ và bản lĩnh hơn. Điều này phản ánh đúng thực tế bởi đối thủ có nhiều cơ hội tập luyện, cọ xát. Trong khi đó, Đức không được tập huấn nâng cao trình độ. Tấm huy chương bạc cũng đã thể hiện nỗ lực tập luyện nghiêm túc, kiên trì với quyết tâm cao”.
Vận động viên Hồ Sỹ Đức nhận huy chương bạc tại Giải Vô địch Taekwondo toàn quốc 2021. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Vận động viên Hồ Sỹ Đức nhận huy chương bạc tại Giải Vô địch Taekwondo toàn quốc 2021. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Cũng theo ông Vương, Đức là lứa VĐV trẻ được Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh triệu tập. Năm 9 tuổi, Đức được bố chở đi tập ở câu lạc bộ Taekwondo trong huyện. Khi lên 12 tuổi, em đại diện câu lạc bộ thi đấu ở các giải cấp tỉnh. Tình yêu với môn Taekwondo dần hun đúc và em quyết định theo đuổi sự nghiệp võ.
Huấn luyện viên Đỗ Vũ Vương: “Với tố chất sẵn có, Đức còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Chúng tôi đã liên hệ Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Đà Nẵng khi có đợt đấu chọn đội tuyển sẽ cử Đức tham gia. Chúng tôi tiếp tục bồi dưỡng, huấn luyện và lên kế hoạch cho Đức đi tập huấn, cọ xát nâng cao trình độ để cố gắng đạt huy chương tại Đại hội Thể dục-Thể thao toàn quốc năm 2022”.
Đức chia sẻ: “Những lần đi thi đấu về bị trúng đòn để lại thương tích, mẹ em xót lắm, không dám nhìn. Còn bố thì vẫn động viên vì muốn em va vấp để trưởng thành. Khi nghe tin được triệu tập lên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh để tập luyện, em rất háo hức. Bố mẹ muốn em tự lập sớm. Những ngày đầu, em rất nhớ nhà. Tuy nhiên, với quyết tâm làm VĐV chuyên nghiệp và được sự động viên của các thầy, em cố gắng vượt qua để chuyên tâm tập luyện”.
Trước khi giành tấm huy chương bạc tại Giải Vô địch Taekwondo toàn quốc 2021, Đức đoạt huy chương vàng tại Giải Taekwondo khu vực miền Trung-Tây Nguyên 2019, huy chương bạc tại Giải Vô địch Cúp các câu lạc bộ Taekwondo toàn quốc 2020, huy chương vàng tại Giải Vô địch Cúp các câu lạc bộ Taekwondo toàn quốc 2021. Theo huấn luyện viên môn Taekwondo Nguyễn Đức Nhật, Đức có tính cách hiền lành và gương mẫu nên được cử làm đội trưởng đội Taekwondo tại Trung tâm.
“Năm nay em sẽ cố gắng học thật tốt để vào Trường Đại học Thể dục-Thể thao. Em ước mơ một ngày khoác áo đội tuyển Việt Nam và được thi đấu tại SEA Games hay ASIAD”-Đức bày tỏ.
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hiện tại, ứng dụng của Aya có thể chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Ảnh: Văn Ngọc

Nữ viên chức 9X tạo ứng dụng từ điển tiếng Kinh-Bahnar

(GLO)- Từ lâu, chị Aya (SN 1991, làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Đó là động lực để Aya cho ra đời ứng dụng từ điển số tiếng Kinh-Bahnar với gần 6.000 từ, giúp mọi người có thể tra cứu, học tập thuận tiện.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.