"Hành quân" về vùng khó Đak Jơ Ta

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đak Jơ Ta là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Mang Yang. Triển khai chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2020”, tuổi trẻ Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3) đã “hành quân” về đây để san sẻ với người dân phần nào những khó khăn ấy.
Một trong những phần việc khá ấn tượng của các chiến sĩ là nạo vét, khơi thông gần 10 km kênh mương nội đồng của làng Đê Btưk và thôn 3, thôn 4. Không nề hà nặng nhọc, trong 3 ngày liên tục, dưới cái nắng gay gắt, các chiến sĩ ngâm mình vớt các loại cỏ rác, nạo vét bùn và phát quang bụi rậm. Mồ hôi chảy tràn trên mặt nhưng ai cũng nỗ lực để sớm hoàn thành phần việc.
Nhận thấy sự nhiệt tình, xông xáo của các chiến sĩ, người dân địa phương cũng xắn tay góp sức cùng làm. Ai cũng vui mừng vì kênh mương được khơi thông, giúp tưới tiêu hiệu quả. Bà Hồ Thị Mười-Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 3-tâm sự: “Các chiến sĩ hăng say làm việc, không quản vất vả để giúp dân, bà con vui lắm. Mong đơn vị có thêm nhiều hoạt động hướng về vùng khó trong thời gian tới”.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3) giúp người dân khơi thông kênh mương nội đồng. Ảnh: THỦY BÌNH
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3) giúp người dân khơi thông kênh mương nội đồng. Ảnh: THỦY BÌNH
Đê Btưk là làng khó khăn nhất của xã Đak Jơ Ta. Vì thế, các hoạt động trong chiến dịch phần nhiều tập trung về đây. Thông qua sự giới thiệu của Bí thư Chi bộ làng Đê Btưk, biết gia đình cựu chiến binh A Rõch khó khăn về nhà ở và được Hội Cựu chiến binh hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà, các chiến sĩ đã giúp san ủi mặt bằng, xây móng ngôi nhà với diện tích khoảng 30 m2. Ngoài ra, đội quân tình nguyện của Lữ đoàn Pháo binh 40 còn giúp làng Đê Btưk tu sửa 3 giọt nước, trồng cây xanh trên tuyến đường dài 1 km, xây dựng chuồng nuôi hươu giúp 2 hộ gia đình; cải tạo vườn cây ăn quả cho 1 gia đình, tu sửa đường liên thôn dài 1,5 km.
Tham gia lao động với bộ đội, ông Nông Văn Đạo-Bí thư Chi bộ làng Đê Btưk-chia sẻ: “Cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Nhờ có các chiến sĩ dân vận khéo, giúp đỡ những phần việc thiết thực, bà con ai cũng vui mừng”.
Các hoạt động của Lữ đoàn Pháo binh 40 tại xã Đak Jơ Ta đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Ảnh: THỦY BÌNH
Các hoạt động của Lữ đoàn Pháo binh 40 tại xã Đak Jơ Ta đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Ảnh: THỦY BÌNH
Thiếu tá Lê Văn Dũng-Phó Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn Pháo binh 40: “Trước khi triển khai chiến dịch, đơn vị đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ cần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, phấn đấu hoàn thành các công trình trong thời gian sớm nhất. Trước cuộc sống khó khăn của bà con, chúng tôi càng ý thức trách nhiệm trong công tác dân vận và cố gắng hỗ trợ bằng những công trình, phần việc thiết thực. Qua những hoạt động này, tình quân dân ngày càng thêm gắn bó, khăng khít, tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bên cạnh đó, khi được thầy-cô giáo Trường Mẫu giáo Đak Jơ Ta nhờ hỗ trợ, các chiến sĩ cũng sẵn lòng. Cụ thể, do kinh phí eo hẹp nên khu vui chơi của trường chưa được bê tông hóa, mặt sân chơi gồ ghề, nắng bụi mưa lầy. Do vậy, các chiến sĩ đã hỗ trợ nhà trường phát quang cây cỏ, làm sân bê tông để các cháu vui chơi thuận tiện hơn.

Bắt đầu chiến dịch từ ngày 16-7 và kết thúc vào ngày 29-7, 21 chiến sĩ của Lữ đoàn Pháo binh 40 đã để lại ấn tượng đẹp bằng những phần việc ý nghĩa, đúng với câu “Đi dân nhớ, ở dân thương”. Ngược lại, với các chiến sĩ, những ngày giúp dân cũng mang lại nhiều trải nghiệm khó quên. Chiến sĩ Nguyễn Văn Quang chia sẻ: “Được gần dân, hiểu dân, giúp dân là niềm vinh dự của người lính. Sự tin tưởng, những tình cảm chân thành của bà con đã tiếp thêm động lực để chúng tôi nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian tới”.
THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.