Hạnh phúc xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Lớn lên cùng ruộng đồng, có lẽ vì vậy mà tôi có tình yêu đặc biệt với thiên nhiên. Trong không gian có phần chật hẹp của khu vườn, tôi vẫn để riêng một khoảnh đất trống để trồng hoa và mấy loại rau thơm.

Hàng ngày, lúc sáng sớm hay chiều muộn, tôi dành thời gian tưới cây, nhổ cỏ và nhìn ngắm sự thay đổi từng ngày của từng chồi non, từng cành lá, từng đóa hoa rồi thưởng thức mùi hương thơm dìu dịu của chúng. Cảm giác thật là nhẹ nhàng, thư thái. Thi thoảng, tôi lại khe khẽ đọc đôi câu thơ quen thuộc: “Ai trồng cây/Người đó có hạnh phúc/Mong chờ cây/Mau lớn theo từng ngày”. Và, tôi gọi đó là hạnh phúc xanh.

Người trồng cây đem lại niềm vui cho mình và cũng góp phần làm đẹp cho đời, đem lại lợi ích chung cho mọi người. Mỗi lần đi trên những con đường rộng khang trang rợp bóng mát, trong tôi luôn tràn ngập một cảm giác biết ơn những người đã trồng và chăm sóc hàng cây. Mỗi chúng ta đều được cuộc đời dành cho biết bao ân tình từ công sức của nhiều người. Hạnh phúc không tự nhiên mà có, nó được gieo mầm từ chính thái độ, hành động và nỗ lực của mỗi người. Màu xanh tôi nhìn thấy từ những hàng cây trong công viên phía trước kia là sự góp công góp sức của nhiều thế hệ. Tôi đã nghe được tiếng hát của gió, thấy chim muông về nhảy nhót xung quanh, nhìn bóng nắng xuyên qua màu xanh lá. Cảm ơn những người trồng cây, cảm ơn mỗi người đã góp chút sức lực nhỏ bé của mình để cuộc sống mỗi ngày một đẹp hơn.

Hạnh phúc hay bất hạnh luôn tùy thuộc vào nhận thức của mỗi người. Cuộc đời nhiều thử thách và khó khăn, nhưng chính từ những thử thách khó khăn ấy mà ta tìm ra niềm vui đích thực. Người nông dân một nắng hai sương trên cánh đồng, đổ mồ hôi và công sức có thể nở nụ cười tươi khi nhìn những bông lúa nặng hạt, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Người công nhân vất vả để làm ra những sản phẩm và vui khi sản phẩm của mình được người tiêu dùng ưa chuộng. Thầy-cô giáo miệt mài bên trang giáo án với mong muốn tìm ra cách dạy phù hợp nhất với từng đối tượng học sinh hẳn sẽ vô cùng sung sướng khi thành quả của mình là những học sinh ngoan hiền, đạt thành tích cao trong học tập. Không có gì sánh bằng vất vả của cha mẹ nuôi con, nhưng cũng không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui khi nhìn thấy con cái trưởng thành. Với những người sức khỏe không tốt, không thể đi lại được thì ước mơ lớn nhất vẫn là được cải thiện sức khỏe. Vậy nên, hạnh phúc không ở đâu xa, mỗi người dù hoàn cảnh nào, xuất thân nào đều có thể có niềm hạnh phúc của riêng mình.

Ai cũng muốn có được thành tựu sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của bản thân. Không thể phủ nhận là có một số người có xuất phát điểm tốt hơn người khác và có một số người số phận như trêu đùa khi cố gắng rất nhiều mà kết quả không như mong đợi. Nhưng trên hết, kết quả mỗi người nhận được là từ chính sự phấn đấu của mình. Một học sinh chăm chỉ, dành nhiều thời gian cho việc học chắc chắn có được kết quả cao hơn những em lười biếng. Những người thành công hôm nay có thể đã từng thất bại, nhưng họ không nản lòng và đã đứng lên để đi tiếp, kiên định với mục tiêu mà mình đã chọn.

Cổ nhân đã từng dạy: “Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận”. Một người có tấm lòng rộng mở, sẵn sàng sẻ chia, vui với niềm vui của người khác sẽ dễ dàng tìm thấy niềm vui hơn là những người chỉ thích soi mói, chỉ trích và ganh ghét với thành công của người khác. Đây đó, có người cho rằng cuộc sống có khi thật bất công, nhưng cũng nhiều người tin rằng, cuộc sống luôn công bằng với tất cả. Cũng như mặt trời vẫn tỏa sáng mỗi ngày, giúp cây cối đâm chồi, nảy lộc, ra hoa, kết quả. Trồng cây ngọt và chúng ta sẽ được hái quả ngọt, tôi luôn tin là như vậy.

Có thể bạn quan tâm

“Blouse trắng” tiên phong hiến máu cứu người

“Blouse trắng” tiên phong hiến máu cứu người

(GLO)- Chương trình “Giọt hồng blouse trắng” được Công đoàn ngành Y tế Gia Lai phối hợp tổ chức đều đặn từ năm 2020 đến nay. Hoạt động ý nghĩa này đã phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân viên y tế trong việc tham gia hiến máu cứu người.
Trả lại ví da cho du khách đánh rơi

Trả lại ví da cho du khách đánh rơi

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa tiến hành xác minh nhân thân, tìm chủ nhân chiếc ví da chứa tiền và giấy tờ tùy thân do người dân nhặt được trả lại kịp thời cho người đánh rơi.
Trần Nguyễn Bảo Ngọc: Xứng danh công dân trẻ tiêu biểu

Trần Nguyễn Bảo Ngọc: Xứng danh công dân trẻ tiêu biểu

(GLO)- Mặc dù mới đầu quân cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh từ năm 2020 nhưng Trần Nguyễn Bảo Ngọc đã đem về cho thể thao Gia Lai những tấm huy chương danh giá. Với thành tích nổi bật, cô gái 16 tuổi này vừa vinh dự trở thành 1 trong 8 công dân trẻ tiêu biểu của tỉnh năm 2023.

Bình chọn 8 công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2023

Bình chọn 8 công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2023

(GLO)- Chiều 1-3, tại TP. Pleiku, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức hội nghị họp xét, bình chọn công dân trẻ tiêu biểu năm 2023. Hội đồng xét chọn công dân trẻ tiêu biểu gồm có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Nam sinh hết lòng vì cộng đồng

Nam sinh hết lòng vì cộng đồng

Với khẩu hiệu "Cho đi là còn mãi. Hãy sống hết mình vì cộng đồng", Nguyễn Tấn Lộc (sinh viên năm 3 ngành chính trị học, Trường ĐH Cần Thơ) thành lập đội cộng tác xã hội nhằm giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.