Hàng ngàn người dân Huế cổ vũ giải đua ghe truyền thống trên sông Đông Ba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàng ngàn người dân TP.Huế đã có mặt tại công viên Trịnh Công Sơn để xem, cổ vũ giải đua ghe truyền thống lần thứ I năm 2022 trên sông Đông Ba, chi lưu sông Hương.

Sáng 19.3, hàng ngàn người dân TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đã có mặt tại công viên Trịnh Công Sơn (TP.Huế) để xem, cổ vũ giải đua ghe truyền thống lần thứ I năm 2022 trên sông Đông Ba, chi lưu sông Hương.

 

 Đường đua là đoạn sông Đông Ba nối với sông Hương, dưới chân cầu Gia Hội, TP.Huế. Ảnh: Lê Hoài Nhân
Đường đua là đoạn sông Đông Ba nối với sông Hương, dưới chân cầu Gia Hội, TP.Huế. Ảnh: Lê Hoài Nhân


Từ sáng sớm, hàng ngàn người đã đổ về khu vực công viên Trịnh Công Sơn và hai bên bờ sông Đông Ba, chi lưu sông Hương để chứng kiến cuộc so tài giữa các đội. Những tuyến đường ra khán đài chật kín người và xe. Trên sông hàng loạt thuyền của người dân cũng neo đậu thành hàng, sẵn sàng theo dõi diễn biến.

Không khí tại ngày hội nóng dần khi tiếng trống bắt đầu vang lên. Các đội đua tranh nhau từng nhịp chèo vô cùng khí thế. Trên bờ cổ động viên reo hò, đánh trống theo từng mái chèo của các đội, làm náo nhiệt cả một khúc sông.


 

 Các đội đua ghe nô nức tranh tài trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Ảnh: Lê Hoài Nhân
Các đội đua ghe nô nức tranh tài trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Ảnh: Lê Hoài Nhân
 
 
 
 

 
Với sự tham gia của 500 vận động viên nam nữ đến từ 12 đội đua của 12 phường, xã thuộc TP. Huế, giải đua ghe đã diễn ra sôi nổi, hào hứng suốt cả một khúc sông Đông Ba, chi lưu nối ra sông Hương.

Lần đẩu tiên có sự tham gia các địa phương sáp nhập

Giải đua ghe năm nay, lần đầu tiên được tổ chức tại công viên Trịnh Công Sơn với sự tham của các đơn vị phường, xã vừa sáp nhập về TP. Huế như: Thủy Bằng, Hương Vinh, Hương Phong, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thượng, Thuận An và Hải Dương.


 

 Khán giảqq vây kín cả hai bờ sông để xem đua ghe. Ảnh: Lê Hoài Nhân
Khán giảqq vây kín cả hai bờ sông để xem đua ghe. Ảnh: Lê Hoài Nhân
 
 
 


 
Đường đua xuất phát từ khu vực sông Hương (phía Cồn Hến) trải dài vào sông Đông Ba với cự ly đua bơi từ 800m - 900m/vòng. Các đội tham gia tranh tài 12 giải đua (còn gọi là độ đua): giải Tiền, giải Cúng và giải Phá, mỗi giải sẽ bơi 3 vòng 6 tráo (lộn vè - rốn); riêng các đội nam nữ sẽ bơi 2 vòng 4 tráo (vòng vè- rốn).

Lễ hội đua ghe thứ I năm 2022 trên sông Hương do TP. Huế tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 47 năm Ngày Giải phóng Thừa Thiên - Huế và 76 năm Ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam.


 

Giải đua ghe truyền thống không thể thiếu phần thưởng là những chú lợn thịt để cúng. Ảnh: Lê Hoài Nhân
Giải đua ghe truyền thống không thể thiếu phần thưởng là những chú lợn thịt để cúng. Ảnh: Lê Hoài Nhân


Ngoài ý nghĩa chào mừng ngày giải phóng quê hương, giải đua ghe lần này còn để tăng mối đoàn kết giữa các đơn vị trên địa bàn TP. Huế sau khi mở rộng địa giới hành chính. Đây cũng là cơ hội quảng bá các hoạt động văn hóa - thể dục thể thao truyền thống, đồng thời kích cầu du lịch, tạo khí thế phấn khởi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.
 

Theo Bùi Ngọc Long-Lê Hoài Nhân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

null