Hai bác sĩ "hot boy" vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Họ có một đặc điểm chung là luôn biết cách tận dụng thế mạnh công nghệ thông tin để giúp được thật nhiều bệnh nhân, đặc biệt bệnh nhân nghèo.

Bác sĩ live stream các vấn đề sức khỏe

 

Bác sĩ Trần Quốc Khánh live stream trên Facebook.
Bác sĩ Trần Quốc Khánh live stream trên Facebook.

Trang Facebook của bác sĩ Trần Quốc Khánh (34 tuổi, Khoa Phẫu thuật cột sống, Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội) có hàng chục ngàn người theo dõi, bấm like, hiển nhiên không phải vì anh đẹp trai như một nam diễn viên điện ảnh.

Từ năm 2016, bác sĩ Khánh thường xuyên live stream (phát trực tiếp) trên trang cá nhân để cung cấp cho cộng đồng thông tin và kiến thức về sức khỏe với mong muốn mọi người, từ bác xe ôm đến cô bán rau, miễn có smart phone đều có thể xem được.

Trong các video phát trực tiếp, bác sĩ Khánh đóng vai trò là diễn giả, cung cấp thông tin và tương tác, trả lời câu hỏi khán giả vừa xem vừa gửi tới. Năm 2017, các buổi live stream của bác sĩ Khánh tập trung các vấn đề sức khỏe thường thức như: ăn uống phòng ngừa ung thư, xử trí khi bị rắn cắn, ngộ độc thực phẩm...

Bác sĩ Khánh công tác tại Bệnh viện Việt Đức từ năm 2008, sau khi tốt nghiệp khóa 100 Trường ĐH Y Hà Nội và học xong bác sĩ đa khoa. Anh sinh ra tại xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An (xã miền núi, sát biên giới với Lào), nơi mà phải đi bộ 18 km mới đến được trường tiểu học. Năm 6 tuổi, anh về sống với bà nội tại Hà Tĩnh để đi học dễ dàng hơn. Học giỏi, được tuyển thẳng vào ĐH, bác sĩ Khánh tâm niệm sẽ cố gắng để cứu giúp được thật nhiều bệnh nhân nghèo.

Bác sĩ Khánh và các đồng nghiệp nhiều lần mang quần áo, thuốc, sách vở tặng cho nhiều người bệnh ở các vùng khó khăn ở Hà Tĩnh, Yên Bái. Anh kêu gọi bạn bè ủng hộ để xây dựng học bổng, tặng cho sinh viên nghèo, hiếu học của Trường ĐH Y. Anh dùng Facebook, website cá nhân do mình lập ra để kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ các bệnh nhân khó khăn.

Tháng 11-2017, anh thực hiện đêm nhạc ra mắt “Quỹ đầu tư phẫu thuật cho bệnh nhân nghèo” tại Hà Tĩnh, quê hương anh. Hiện tại quỹ đã có 1 tỉ đồng, giúp được 10 trường hợp khó khăn đầu tiên với chi phí phẫu thuật mỗi ca 100 triệu đồng. “Tôi chỉ nghĩ đơn giản là sống để cho đi”, bác sĩ Khánh nói về việc mình làm.

Biệt danh “bàn tay ảo thuật”

 

Bác sĩ Phan Minh Hoàng.
Bác sĩ Phan Minh Hoàng.

Bác sĩ Phan Minh Hoàng (35 tuổi, Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện quận 2, TP.HCM) được biết đến với biệt danh “bàn tay ảo thuật”, “giúp người muốn chết sống vui”, bởi anh từng phẫu thuật thành công, giúp nhiều bệnh nhân nghèo từng muốn chết vì bị bỏng nặng, bị tạt a xít, hoặc bị tai nạn lao động đến biến dạng cơ thể, có thể khỏe mạnh, trở về cuộc sống thường ngày.

Bác sĩ Phan Minh Hoàng từng đặt chân đến hầu hết tỉnh thành của VN để khám chữa bệnh cho người nghèo. Ngoài ra, anh đã đến Lào 10 lần, đến Campuchia 6 lần để giúp các bệnh nhân.

“Đi đến đâu gặp những người nghèo, cơ thể biến dạng vì tai nạn lao động, vì bị bỏng, bị tạt a xít, tôi đều đưa họ về bằng được Bệnh viện Q.2 để giúp họ có thể phẫu thuật”, bác sĩ Hoàng cho hay. Trường hợp bệnh nhân nữ Vũ Thị Loan (39 tuổi) bị tạt a xít nhầm ở TP.HCM, hay Phùng Thanh Liêm (ngụ Đắk Nông) bị bỏng xăng co rút tứ chi, đã được phẫu thuật thành công là những ví dụ điển hình.

“Tôi kêu gọi các bạn bè, nhà hảo tâm qua điện thoại, Facebook để hỗ trợ bệnh nhân”, bác sĩ Hoàng chia sẻ. Từ năm 2010, bác sĩ Hoàng đã sử dụng Facebook để đăng tải những thông tin về những chuyến đi khám chữa bệnh tình nguyện của mình và các bác sĩ về các địa phương trong cả nước. “Tôi muốn truyền lửa nhiệt huyết cho bác sĩ trẻ, sinh viên ngành y qua những thông tin, hình ảnh này”, bác sĩ Hoàng nói.

Bác sĩ Hoàng từng là Bí thư Đoàn Bệnh viện quận 2, hiện là Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM. Anh được T.Ư Hội LHTN VN tuyên dương là thầy thuốc trẻ VN tiêu biểu toàn quốc, Thành đoàn TP.HCM trao tặng giải thưởng Phạm Ngọc Thạch năm 2017.

Hiện bác sĩ Hoàng cùng các y bác sĩ Bệnh viện Q.2 xây dựng ngân hàng máu sống để có thể cứu trợ người bệnh khi cần thiết.

Thúy Hằng/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.