Góp sức giữ bình yên Cảng cá Tam Quan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Dô (ở khu phố Thiện Chánh, phường Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn) được biết đến là người luôn năng nổ, nhiệt huyết với hoạt động tự quản ANTT tại địa bàn và các phong trào lực lượng CA phát động.

Hàng chục năm qua, ông Dô gắn bó với nghề thu mua, chế biến hải sản, cung ứng nước đá, xăng dầu cho tàu cá tại Khu chế biến thủy sản tập trung Tam Quan Bắc (Cảng cá Tam Quan, phường Tam Quan Bắc). Cách đây 5 năm, tại các khu neo đậu tàu thuyền của Cảng cá Tam Quan nổi lên tình trạng mất cắp tài sản, ngư cụ trên các tàu cá. Để góp phần ngăn chặn tình trạng này, ông Dô thường xuyên nhắc nhở các chủ tàu chú ý trông coi, bảo vệ tài sản, cùng nhau phòng chống tội phạm. Đặc biệt, mỗi khi phát hiện các vụ việc, đối tượng khả nghi, ông Dô nhanh chóng nắm bắt thông tin, báo tin CA phường để xác minh, làm rõ.

Ông Nguyễn Văn Dô (bìa trái) thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy bơm để phục vụ hoạt động chữa cháy tại chỗ khi xảy ra hỏa hoạn trên tàu cá. Ảnh: N.C

Ông Nguyễn Văn Dô (bìa trái) thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy bơm để phục vụ hoạt động chữa cháy tại chỗ khi xảy ra hỏa hoạn trên tàu cá. Ảnh: N.C

Từ năm 2020 đến nay, ông Dô đã phản ánh, cung cấp hàng chục tin báo quý giá liên quan đến ANTT. Nhờ đó hỗ trợ lực lượng CA xác minh, giải quyết 3 vụ trộm cắp tài sản trên tàu cá neo đậu ở cảng, kịp thời thu hồi tài sản trả lại nạn nhân. Những việc làm của ông đã gắn kết các chủ tàu, người lao động và bà con xung quanh trong hoạt động đấu tranh, tố giác tội phạm, giảm thiểu tình trạng trộm cắp tại khu vực.

Để hỗ trợ ngư dân và lực lượng chức năng trong trường hợp có cháy, nổ xảy ra, năm 2020, ông Dô đầu tư tiền khoan giếng, lắp đặt 2 máy bơm và đường ống tại điểm cung ứng đá lạnh, xăng dầu cho tàu cá. Năm 2022, khi phát hiện ngọn lửa trên một tàu cá neo đậu tại khu vực, ông Dô nhanh chóng bơm nước dập tắt đám cháy, nhờ đó bảo vệ tài sản cho chủ tàu và ngăn ngọn lửa lan sang các tàu bên cạnh.

Là người thường neo đậu tàu ở Cảng cá Tam Quan, anh Phan Văn Do (phường Tam Quan Nam) chia sẻ: “Mấy năm nay có ông Dô trông chừng tàu thuyền, tôi an tâm hơn. Học theo ông, mọi người ở đây biết ý thức cảnh giác với các đối tượng nghi vấn, phòng ngừa cháy nổ, biết tập kết rác thải đúng nơi quy định, bảo vệ môi trường cảng cá”.

Theo trung tá Hà Minh Tín, Trưởng CA phường Tam Quan Bắc, ở địa bàn khu phố, ông Dô luôn đi đầu trong các hoạt động bảo vệ ANTT và PCCC. Tháng 8.2024, ông cùng các hộ thành viên trong Tổ liên gia an toàn PCCC khu phố Thiện Chánh nỗ lực dập tắt đám cháy tại nhà kho của một hộ dân trong khu phố, giúp giảm thiểu thiệt hại về tài sản đồng thời ngăn không để đám cháy lan sang ngôi nhà 4 tầng liền kề. Nhiều năm qua ông là tấm gương điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Toàn dân tham gia PCCC trên địa bàn phường.

NGUYỄN CHƠN

Có thể bạn quan tâm

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

(GLO)- Cháu Rơ Châm Cơ (SN 2014, làng Jruăng, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) mang trong mình 3 khối u lớn ở cổ nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có điều kiện điều trị. May mắn, cháu đã được các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp kinh phí điều trị bệnh.

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh (cơ sở 1) tiếp nhận hàng hóa do các đơn vị ủng hộ sáng 8-10.

Từ Gia Lai, nhiều đoàn thiện nguyện lên đường hỗ trợ vùng bão lũ

(GLO)-Sau lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, rất nhiều tấm lòng tại Gia Lai đã cùng hướng về miền Bắc, miền Trung - nơi chịu thiệt hại nặng do bão số 10. Những chuyến xe cứu trợ nối tiếp nhau xuất phát, mang theo nhu yếu phẩm, tiền mặt và cả tình người hướng về người dân vùng lũ.

Con đường "nối những bờ vui"

Con đường "nối những bờ vui"

(GLO)- Ngày mà người dân làng Canh Tiến, xã Canh Vinh mong chờ từ bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Tuyến đường giao thông liên xã từ thôn Hiệp Hưng đến làng Canh Tiến, xã Canh Vinh đang dần thành hình, mang theo bao hy vọng đổi thay cho vùng đất vốn quanh năm cách trở.

null