Giữ chân người làm du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 khiến mọi hoạt động du lịch gần như đóng băng. Có người đang làm du lịch thì phải bỏ nghề, người tìm công việc khác cầm cự chờ thời, nhưng cũng có người may mắn khi vẫn giữ được công việc chuyên môn để chờ ngành “công nghiệp không khói” phục hồi. Tuy nhiên, sự phân tán nguồn nhân lực sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngành du lịch Gia Lai khi dịch bệnh được khống chế.
“Án binh bất động” là cụm từ được ông Hoàng Phương-Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Du lịch Le Pleiku mô tả về ngành du lịch trong giai đoạn hiện nay. Nếu trong các đợt dịch Covid-19 trước, người làm du lịch vẫn còn khá lạc quan tìm cách sống chung với đại dịch để chờ cơ hội phục hồi thì đến đợt dịch này, nhân lực của ngành phải tỏa mọi hướng mưu sinh và không nhiều kỳ vọng như trước. “Theo dự đoán thì dịch bệnh sẽ còn ảnh hưởng thêm một thời gian nữa, có thể là 1 năm hoặc lâu hơn. Vì vậy, nhân lực ngành du lịch đều phải bươn ra ngoài làm đủ nghề để kiếm sống”-ông Hoàng Phương cho biết.
Chuyến thăm Nhà lưu niệm Anh hùng Núp (xã Tơ Tung, huyện Kbang) của đoàn khảo sát du lịch cộng đồng vào tháng 11-2020. Ảnh: Minh Châu
Chuyến thăm Nhà lưu niệm Anh hùng Núp (xã Tơ Tung, huyện Kbang) của đoàn khảo sát du lịch cộng đồng vào tháng 11-2020. Ảnh: Minh Châu
Trong đợt dịch này, Công ty TNHH Truyền thông Du lịch Le Pleiku gần như dừng hoạt động vì tất cả tour đều bị hủy và chưa có kế hoạch hoạt động trở lại. Tạm thời, ông Phương chuyển sang bán sách online. Ông cho hay, từ các đợt dịch trước đã làm thêm mảng này nên “quầy sách online” của ông không còn xa lạ với bạn đọc. Ông Phương chia sẻ: “Bán sách và làm du lịch có sự tương tác qua lại, đó là nhờ đọc nhiều sách để viết bài giới thiệu cho bạn đọc mua mà tôi cũng tích lũy thêm kiến thức để giới thiệu cho du khách. Tôi có những khách hàng khá thường xuyên, trong đó có lượng khách nhất định là bạn bè trong ngành du lịch. Cũng từ công việc mới này, tôi biết thêm nhiều khách hàng khá thú vị. Ví dụ có một kiến trúc sư ở Gia Lai thường xuyên mua sách về văn hóa Tây Nguyên và khá am hiểu về vùng đất này. Hay có những hướng dẫn viên rất chịu khó đọc để tích lũy kiến thức. Đó cũng là niềm vui nho nhỏ trong giai đoạn khó khăn hiện nay”.
Làng du lịch cộng đồng Mơ Hra (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) tạm ngừng đón khách trong mùa dịch song không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bà con đều làm nông. Tuy nhiên, hướng dẫn viên du lịch của làng có người cũng phải vất vả mưu sinh. Chị Đinh Thị Sơm mới tham gia hướng dẫn được vài đoàn khách thì dịch bệnh tiếp tục bùng phát khiến hoạt động đón khách tại làng phải tạm dừng. Chị bộc bạch: “Mình rất thích công việc hướng dẫn, nhưng khi làng không có khách, mình phải tìm việc khác để có thu nhập. Mình vào TP. Hồ Chí Minh tìm công việc mới được 3 tháng và thu nhập cũng tạm ổn. Mình hy vọng dịch bệnh sớm được khống chế để hoạt động du lịch trở lại bình thường, khi đó mình mới có thể trở về tiếp tục công việc hướng dẫn tại làng”.
Đinh Thị Sơm-hướng dẫn viên tại Làng Du lịch cộng đồng Mơ Hra (huyện Kbang) phải tạm xa công việc hướng dẫn, vào TP.Hồ Chí Minh để mưu sinh
Chị Đinh Thị Sơm-hướng dẫn viên tại Làng Du lịch cộng đồng Mơ Hra (huyện Kbang) phải tạm xa công việc hướng dẫn, vào TP. Hồ Chí Minh để mưu sinh. Ảnh: Minh Châu
Là hướng dẫn viên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, chị Vũ Thị Chinh cho biết, đặc thù công việc là đi bộ nhiều, có ngày dẫn khách trekking hàng chục km tham quan, khám phá hệ sinh thái phong phú tại đây. Công việc tuy vất vả, nhưng khi tạm ngừng đón khách để phòng-chống dịch Covid-19 thì chị lại cảm thấy cuồng chân. Chị chia sẻ: “Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng thuộc Vườn Quốc gia có 2 nhiệm vụ chính là phát triển du lịch và tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đội ngũ hướng dẫn viên có 4 người, vừa làm hướng dẫn vừa kiêm nhiệm các công việc khác. Trong thời gian tạm ngừng hoạt động du lịch, chúng tôi tập trung vào công tác tuyên truyền quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời xây dựng và đề xuất các dự án phát triển du lịch. Ngoài các tuyến đã và đang khai thác thì chúng tôi cũng khảo sát xây dựng các tuyến mới để tăng thêm sự trải nghiệm cho du khách khi hoạt động du lịch bình thường trở lại”.
Không phải ai cũng giữ được công việc chuyên môn để chờ ngày ngành du lịch phục hồi. Trước khó khăn do dịch bệnh, không ít người phải bỏ nghề. Ông Hà Trọng Hải-Giám đốc Công ty cổ phần Cao Nguyên Việt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh đã dùng từ “rơi tự do” để nói về cú sốc của ngành du lịch trong đại dịch. Theo ông Hải, nếu như các đợt dịch trước, nhân viên còn được hưởng 30-50% mức hỗ trợ thì đợt dịch này, một số doanh nghiệp đã cho nhân viên nghỉ không lương. Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh thông tin: “Hiện có người đã  chuyển sang công việc khác, nhưng cũng có những người chỉ chuyển việc tạm thời. Trong khi đó, tùy điều kiện mà các doanh nghiệp có cách làm khác nhau để giữ chân nguồn nhân lực. Doanh nghiệp kinh doanh nhiều nhóm ngành thì vẫn đủ sức cân đối để bù lỗ cho mảng du lịch, cốt giữ chân những người làm có thực lực. Nhưng cũng có doanh nghiệp đã cho hầu hết người lao động nghỉ việc. Tùy điều kiện mà doanh nghiệp giữ chân người lao động, nhưng số ở lại vẫn ít hơn rất nhiều so với số mất việc. Chắc chắn nguồn nhân lực sẽ thiếu hụt khi du lịch hoạt động trở lại”.
Tuy nhiên, với kinh nghiệm trên 30 năm trong lĩnh vực này, ông Hà Trọng Hải cho rằng, sự thiếu hụt này sẽ chỉ là tạm thời, ngắn hạn. Bởi lẽ, du lịch vẫn là mảnh đất màu mỡ, có sức hút đối với nguồn lao động. “Hiện nay, nhiều trường đại học, cao đẳng đào tạo nguồn nhân lực du lịch rất lớn. Quy luật đào thải sẽ góp phần nâng cao chất lượng cho ngành này và cần tin tưởng vào công tác phòng-chống dịch để lạc quan chờ du lịch phục hồi”-ông Hải chia sẻ.
MINH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

(GLO)- Chẳng ai chăm bón, dã quỳ cứ theo triền đất đỏ bazan của núi lửa Chư Đang Ya mà bung nở vàng rực, như một hàn thử biểu báo hiệu mùa đông đã về. Năm nay, người dân và du khách lại chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

null