Giới trẻ hào hứng chụp ảnh sống ảo với con đường dốc đứng ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nằm trên tuyến tránh của TP. Pleiku đi Kon Tum, con đường dốc đứng ở Gia Lai chỉ khoảng 1km nhưng nhìn từ xa như trải dài đến chân trời.

Nằm trên tuyến tránh của TP. Pleiku đi Kon Tum, con đường dốc đứng ở Gia Lai chỉ khoảng 1km nhưng nhìn từ xa như trải dài đến chân trời.

Ghé con đường dốc đứng ở Gia Lai vào tháng 3, du khách có thể hít hà hương thơm của những vườn cà phê xanh mướt đang trổ hoa. Con đường thuộc xã Ia Pếch, huyện Ia Grai này là nơi giới trẻ mách nhau là "điểm check-in không thể bỏ qua" khi ghé thăm Tây Nguyên đại ngàn.

Con đường dốc đứng ở Gia Lai vào mùa khô. Ảnh: NVCC

Con đường dốc đứng ở Gia Lai vào mùa khô. Ảnh: NVCC

Đoạn đường này cách trung tâm TP Pleiku khoảng 15km, với biển cảnh báo dốc dài 470m. Dù trên ảnh trông con dốc dựng đứng, thực tế không khó đi vì độ dốc vừa phải, đường trải nhựa phẳng, không có ổ gà.

Vào mùa khô, cung đường ngập nắng với những mảng màu xanh chen lẫn sắc đỏ của đất Tây Nguyên. Mùa mưa, cây cối tốt tươi. Duy nhất một lần giữa khắc giao giữa mùa mưa và mùa khô, du khách có thể chiêm ngưỡng cả sắc vàng rực rỡ của những cây hoa điệp hai bên đường.

Phan Việt Huy, 26 tuổi, có dịp check-in con đường dốc đứng trong chuyến du lịch Gia Lai vào tháng 3. Việt Huy cho biết địa điểm này không gần những điểm du lịch khác ở Pleiku nhưng đáng ghé thăm.

Cung đường dốc nằm trên tuyến tránh, không đông xe cộ qua lại. Ảnh: NVCC

Cung đường dốc nằm trên tuyến tránh, không đông xe cộ qua lại. Ảnh: NVCC

"Bạn có thể tìm ngay trên Google Maps với từ khóa 'Con đường dốc đứng đẹp nhất Gia Lai'. Cung đường này có ba, bốn con dốc liên tục trải giữa cánh đồng điện gió nên cảnh rất hùng vĩ", chàng trai chia sẻ.

Nam du khách đến từ Hà Nội lưu ý dù tuyến đường xa trung tâm không đông xe cộ, mọi người vẫn luôn phải cẩn trọng quan sát và chọn vị trí đứng khi dừng lại chụp ảnh. Đi khắp Tây Nguyên, du khách cũng có thể bắt gặp những cung đường dốc đứng khác với khung cảnh không kém phần hấp dẫn.

Cung đường dốc vừa phải nhưng nếu biết căn góc chụp, du khách sẽ có tấm ảnh trông như dốc dựng đứng kéo dài đến tận chân trời. Ảnh: NVCC

Cung đường dốc vừa phải nhưng nếu biết căn góc chụp, du khách sẽ có tấm ảnh trông như dốc dựng đứng kéo dài đến tận chân trời. Ảnh: NVCC

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null