Gia Lai: Tặng 112 túi an sinh cho người dân khu phong tỏa tại xã Ia Sao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 16-11, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm và trao 112 túi an sinh cho các hộ nghèo, cận nghèo và các hộ khó khăn thuộc khu vực phong tỏa tại xã Ia Sao (huyện Ia Grai).
Bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng túi an sinh cho các hộ gia đình gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn xã Ia Sao, huyện Ia Grai. Ảnh: Ngọc Anh
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng túi an sinh cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai. Ảnh: Ngọc Anh
Theo đó, mỗi túi an sinh gồm: 20kg gạo, 1 thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng kinh phí quà tặng trị giá 56 triệu đồng được trích từ nguồn Quỹ Phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh.
Tại nơi đến thăm, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, động viên các lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch và người dân; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã tiếp tục chăm lo, chia sẻ với những khó khăn của người dân; tuyên truyền, vận động, động viên Nhân dân nỗ lực khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 để nhanh chóng kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.
NGỌC ANH

Có thể bạn quan tâm

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

(GLO)- Cháu Rơ Châm Cơ (SN 2014, làng Jruăng, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) mang trong mình 3 khối u lớn ở cổ nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có điều kiện điều trị. May mắn, cháu đã được các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp kinh phí điều trị bệnh.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh (cơ sở 1) tiếp nhận hàng hóa do các đơn vị ủng hộ sáng 8-10.

Từ Gia Lai, nhiều đoàn thiện nguyện lên đường hỗ trợ vùng bão lũ

(GLO)-Sau lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, rất nhiều tấm lòng tại Gia Lai đã cùng hướng về miền Bắc, miền Trung - nơi chịu thiệt hại nặng do bão số 10. Những chuyến xe cứu trợ nối tiếp nhau xuất phát, mang theo nhu yếu phẩm, tiền mặt và cả tình người hướng về người dân vùng lũ.

Con đường "nối những bờ vui"

Con đường "nối những bờ vui"

(GLO)- Ngày mà người dân làng Canh Tiến, xã Canh Vinh mong chờ từ bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Tuyến đường giao thông liên xã từ thôn Hiệp Hưng đến làng Canh Tiến, xã Canh Vinh đang dần thành hình, mang theo bao hy vọng đổi thay cho vùng đất vốn quanh năm cách trở.

null