Gia Lai hỗ trợ người dân Bình Dương hơn 6 tấn thực phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 24-7, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã gửi hơn 6 tấn thực phẩm hỗ trợ người dân tỉnh Bình Dương trong công tác phòng-chống dịch Covid-19.
Chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn đóng gói thực phẩm gửi tặng người dân tỉnh Bình Dương. Ảnh Phan Lài
Chị Hà Thị Giang Thảo (bìa trái)-Bí thư Tỉnh Đoàn đóng gói thực phẩm gửi tặng người dân tỉnh Bình Dương. Ảnh: Phan Lài
Số hàng này gồm các loại thực phẩm như: rau xanh, bí đỏ, củ cải, bắp sú, chuối… và trái cây; được các tổ chức Đoàn, cơ sở sản xuất, đơn vị hảo tâm và người dân vận động, đóng góp. Sau khi tiếp nhận, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên cơ quan Tỉnh Đoàn, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã phân loại thực phẩm, chia ra từng thùng nhỏ rồi gửi xe chuyển đến người dân tỉnh Bình Dương.
Được biết, đây là lần thứ 3 trong đợt dịch này, Tỉnh Đoàn Gia Lai gửi thực phẩm đến các tỉnh phía Nam đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng lượng hàng hơn 13 tấn. Qua đó, thể hiện tinh thần sẻ chia, chung sức, hỗ trợ người dân các tỉnh vượt qua khó khăn.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.