Gia đình ở Anh sắp chào đón đứa con thứ 22

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cặp vợ chồng Sue và Noel Radford ở Anh vừa làm lễ đoán giới tính cho đứa con thứ 22 của họ. Kết quả là con gái và giờ cặp vợ chồng là có số con đủ chia làm 2 đội bóng bằng nhau.
Đại gia đình Radford - Ảnh: Sky News
Đại gia đình Radford - Ảnh: Sky News
Hai vợ chồng chuẩn bị một cặp pháo, trong đó một cây pháo xanh cho con trai, pháo hồng cho con gái. Cả gia đình quây quần bên nhau hồi hộp trước kết quả rồi reo lên vui sướng khi kết quả cho thấy họ sắp sinh một bé gái.
Pháo hồng báo hiệu đứa con thứ 22 của họ là một bé gái - Ảnh: Sky News
Pháo hồng báo hiệu đứa con thứ 22 của họ là một bé gái - Ảnh: Sky News
 
Điều này đồng nghĩa với việc Sue và Noel Radford sẽ có tổng cộng 22 người con, trong đó có 11 trai và 11 gái, đủ chia đều thành 2 đội bóng bằng nhau.
"Không thể tin được. Chúng tôi cứ ngỡ là con trai nhưng kết quả thật bất ngờ", ông Radford, 48 tuổi, chia sẻ niềm vui.
Riêng bà Radford thì nghĩ mình sẽ sinh con gái.
Gia đình Radford thuở còn ít thành viên - Ảnh: Sky News
Gia đình Radford thuở còn ít thành viên - Ảnh: Sky News
Gia đình Radford đang rộn ràng vì thảo luận nên đặt tên gì cho em bé thứ 22. Bà Radford thì muốn đặt tên là Dorrie nhưng một trong số các con gái của gia đình không đồng ý. 
Có lẽ với gia đình đông người như vậy thì tìm ra một ý kiến chung là rất khó khăn.
Gia đình Radford thường xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình tại Anh vì quá đông con - Ảnh: Sky News
Gia đình Radford thường xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình tại Anh vì quá đông con - Ảnh: Sky News
Đứa con áp út của gia đình mới được 5 tuổi, sinh vào năm 2014. Con trai cả của đại gia đình này đã 30 tuổi và đã ra ở riêng. 
Đại gia đình đang sống trong một căn nhà 10 phòng ngủ và sinh sống chủ yếu bằng tiệm bánh của bà Radford.
Gia đình Radford cũng nhận được khoản hỗ trợ tài chính cho con nhỏ từ chính phủ tầm 170 bảng/tuần. 
Mỗi tuần họ chi 350 bảng để mua sắm thực phẩm. Mỗi ngày 21 người con của họ tiêu tốn trung bình 18 chai sữa, 4 cuộn giấy vệ sinh và 3 hộp ngũ cốc.
Thụy Trâm (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Gia đình: Điểm tựa yêu thương

Gia đình: Điểm tựa yêu thương

(GLO)- Bằng sự bình yên và gắn kết bền chặt, gia đình luôn là điểm tựa yêu thương của mỗi người trong cuộc sống. Với ý nghĩa đó, Ngày Quốc tế Gia đình (15-5) là dịp đề cao, tôn vinh vai trò gia đình trong cộng đồng trước những đổi thay nhanh chóng của nhịp sống hiện đại.

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Pia (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Phòng-chống bạo lực gia đình tại làng Hát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.

Nhân lên niềm hạnh phúc trong mỗi nếp nhà

Nhân lên niềm hạnh phúc trong mỗi nếp nhà

(GLO)- Hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình chúng ta đi qua mỗi ngày. Khi ta biết cách nhân lên niềm hạnh phúc, cuộc sống trở nên ý nghĩa, nhẹ nhàng và đáng sống hơn. Đó là cách mà nhiều gia đình đang tạo lập cũng như chung tay gìn giữ.

Những cô gái gồng gánh gia đình qua biến cố

Những cô gái gồng gánh gia đình qua biến cố

Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta chứng kiến những cô gái tưởng chừng yếu đuối, nhưng lại trở thành trụ cột vững chãi cho gia đình khi biến cố ập đến. Đối mặt với khó khăn, bằng nghị lực phi thường, họ xây dựng tương lai cho những người thân yêu.

null