Gây quỹ lớp từ vườn rau xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phong trào “Trồng rau xanh gây quỹ lớp” của Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã mang lại hiệu quả thiết thực; không những góp phần tăng gia sản xuất, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh mà còn tạo ra môi trường xanh-sạch-đẹp trong nhà trường.
Ngoài giờ học trên lớp, tận dụng những khoảnh đất trống trong khuôn viên nhà trường, các em học sinh Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Pưh rất thích thú khi được trở thành những nhà nông đích thực. Em thì nhổ cỏ, em tưới nước cho rau, mỗi người được phân công nhiệm vụ rõ ràng. Đang hăng say cuốc đất cho các bạn nữ gieo hạt rau trên phần diện tích đất của lớp mình, em Đinh Siu Tân (lớp 9A) hồ hởi cho biết: “Đây là việc làm hàng ngày của chúng em sau những giờ học buổi chiều. Việc trồng và chăm sóc vườn rau xanh rất vừa sức với tụi em. Chính vì vậy, vào đầu năm học, mới khi nhà trường phát động phong trào trồng rau xanh tại trường, các bạn trong lớp em tích cực tham gia. Về phần giống thì chúng em nhờ cô giáo chủ nhiệm mua hộ, còn phân bón chúng em về xin bố mẹ phân bò, phân dê ủ hoai mục để bón lót. Vườn rau của lớp em trồng từ đầu tháng 9 đã thu hoạch được 2 đợt, chúng em bán cho bếp ăn tập thể để lấy tiền làm quỹ lớp”.   
 Học sinh Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Pưh chăm sóc vườn rau. Ảnh: L.T
Học sinh Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Pưh chăm sóc vườn rau. Ảnh: L.T
Em Hoàng Thị Yến Nhi (lớp 8A) chia sẻ: “Trồng rau tại khuôn viên nhà trường mang lại nguồn thực phẩm sạch cho mỗi bữa ăn hàng ngày của chúng em. Trồng 1 tháng là rau cho thu hoạch, mỗi lần thu hoạch chúng em còn nhập vào bếp ăn của nhà trường bằng giá ngoài thị trường, lấy nguồn thu làm quỹ lớp mua các vật dụng như phấn, khăn bàn... Ngoài ra, chúng em con dùng tiền bán rau để thăm các bạn trong lớp lúc đau ốm”. Em Kpuih HYên (lớp 7A) cũng cho biết: “Em rất thích trồng rau, sau mỗi giờ học căng thẳng, các bạn trong lớp lại cùng nhau chăm sóc vườn rau của lớp mình. Nếu chịu khó tưới nước và chăm sóc, sau 1 tháng rau đã cho thu hoạch. Mỗi đợt thu hoạch lớp em có trên 200.000 đồng làm quỹ lớp”.
Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Pưh có 9 lớp với 287 học sinh. Cùng với việc dạy kiến thức cho các em, nhà trường còn đặc biệt quan tâm đến việc chăm sóc nuôi dưỡng, dạy cho các em các kỹ năng sống như tự lập, đoàn kết trong hoạt động nhóm... Vì vậy, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phát động phong trào thi đua “Trồng rau xanh gây quỹ lớp”. Để phong trào thực sự hiệu quả, ngoài sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm giúp học sinh biết chăm sóc rau đúng cách, biết thay đổi các loại rau trồng theo mùa vụ, nhà trường còn luôn động viên, khích lệ kịp thời những cá nhân tích cực cũng như tập thể lớp thực hiện tốt phong trào này.
Cô Phạm Thị Thái-giáo viên chủ nhiệm lớp 8B-chia sẻ: “Chăm sóc vườn rau là công việc mà các em từng phụ giúp bố mẹ ở nhà. Vì vậy, khi nhà trường triển khai trồng rau tại trường, các em rất thích thú và đều tự giác chăm sóc vườn rau của lớp mình. Thời gian chăm sóc thường là ngoài buổi học chính của các em nên không ảnh hưởng đến việc học tập. Phong trào này đã rèn luyện cho các em tính siêng năng, chăm chỉ, đoàn kết trong lao động…”.
Trao đổi với P.V, thầy Trần Thanh Bình-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: Chúng tôi đã tận dụng khu đất trống 300 m2 để phát động phong trào trồng rau xanh trong nhà trường, theo đó mỗi lớp sẽ trồng một luống rau, lớn nào có nhu cầu làm thêm cũng đều được khuyến khích. Để phong trào mang lại hiệu quả, nhà trường lắp đặt hệ thống nước tưới gần vườn rau giúp các em tiện chăm sóc. Mục đính của phong trào là nhằm giáo dục các em ý thức bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp trong nhà trường, rèn luyện tinh thần yêu lao động. Ngoài ra còn giúp các lớp có nguồn thu để gây quỹ lớp tổ chức các hoạt động. “Qua 2 năm phát động, phong trào “Trồng rau xanh gây quỹ lớp” đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện tại, vườn rau của nhà trường đã có nhiều loại rau khác nhau, đáp ứng nhu cầu rau sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phục vụ cho bữa ăn của cả cô và trò trong nhà trường”-thầy Bình cho biết thêm.
Lê Trang

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.