Festival bóng đá trẻ Việt- Nhật: Ngày hội của các cầu thủ “nhí”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Festival Bóng đá trẻ Việt-Nhật không chỉ là hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước mà còn tạo động lực để các cầu thủ “nhí” nuôi ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.


Festival Bóng đá trẻ Việt-Nhật Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ENEOS Cup 2023 là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Tại ngày hội bóng đá này, ông Shiraishi Hideyuki-Phó Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh rất phấn khởi khi chứng kiến không khí sôi động, nồng nhiệt của các trận đấu. “Đây là giải đấu mà Việt Nam và Nhật Bản đã cùng nhau xây dựng nên với tư cách là những đối tác tốt đẹp, là biểu tượng của quan hệ giao lưu Nhật-Việt. Hy vọng các cầu thủ trẻ sẽ là cầu nối trong giao lưu văn hóa-thể thao, góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước”-ông Shiraishi Hideyuki nói.

Ngoài hoạt động mang tính ngoại giao, Festival còn là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ trẻ Việt Nam tiếp cận với quốc gia có nền bóng đá hàng đầu châu lục. Cách làm bóng đá trẻ, bóng đá học đường của Nhật Bản được coi là tiên tiến để các nước học tập, vận dụng. Festival lần này vinh dự đón 2 đội bóng trẻ là Kataller Toyama (đang chơi ở giải hạng 3 Nhật Bản) và Jubilo Iwata (đang chơi ở giải hạng 2 Nhật Bản).

Đội U13 Jubilo Iwata (giữa) để lại ấn tượng sâu sắc tại Festival Bóng đá trẻ Việt-Nhật. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Đội U13 Jubilo Iwata (giữa) để lại ấn tượng sâu sắc tại Festival Bóng đá trẻ Việt-Nhật. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Ông Nguyễn Tấn Anh-Giám đốc điều hành Câu lạc bộ HAGL-chia sẻ: “Các đội bóng trẻ trong nước rất ít sân chơi, không có nhiều cơ hội cọ xát. Do đó, đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho các đội bóng trong nước như U13 HAGL, U13 Kon Tum, U13 Juventus Việt Nam giao lưu, học hỏi. Đặc biệt là tạo động lực cho các cầu thủ trẻ phấn đấu rèn luyện vươn lên trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”.

Với mật độ 4 trận/3 ngày, Ban tổ chức đã tạo điều kiện tối đa cho các đội giao lưu khi bố trí một hiệp đấu chỉ kéo dài 25 phút, mỗi hiệp đều có khoảng thời gian nghỉ. Dù là giải đấu giao hữu nhưng Ban tổ chức cũng cơ cấu giải thưởng khá hấp dẫn với đội vô địch 1.000 USD, hạng nhì 500 USD, hạng ba 300 USD, cùng 2 giải khuyến khích cho đội hạng tư và hạng năm, mỗi đội 200 USD...

Bên ngoài sân, nhiều hoạt động kèm các phần thưởng hấp dẫn do các nhà tài trợ tổ chức cũng thu hút đông đảo các bạn trẻ tại Pleiku tham gia.

U13 Juventus Việt Nam đã bước lên ngôi vô địch của Festival. Ảnh: Lê Văn Ngọc

U13 Juventus Việt Nam đã bước lên ngôi vô địch của Festival. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Đúng như mong đợi, các trận đấu đã diễn ra vô tư, hồn nhiên nhưng cũng không kém phần kịch tính với chất lượng chuyên môn cao. U13 Juventus Việt Nam đã bước lên ngôi vô địch với màn trình diễn thuyết phục. Song ấn tượng hơn cả chính là đội bóng trẻ Nhật Bản Jubilo Iwata với nòng cốt gồm các cầu thủ chỉ 11-12 tuổi. Họ bay đến Pleiku tương đối muộn và phải chơi 4 trận trong 2 ngày giữa thời tiết nắng nóng nhưng vẫn giữ được bản sắc trong lối đá.

Các cầu thủ Jubilo Iwata sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân cùng tư duy chơi bóng đáng nể ở lứa tuổi của mình. Nhiều pha xử lý của các cầu thủ nhận được những tràng pháo tay tán thưởng đến từ các khán đài trên sân Pleiku. Cách các cầu thủ xử lý bước 1, di chuyển thoát pressing hay phối hợp tấn công đều khá uyển chuyển, linh hoạt, khác biệt với các đội bóng Việt Nam.

Đội bóng U13 HAGL cũng đã có màn thể hiện ấn tượng. Sau thất bại ở trận đấu đầu tiên, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Đại đã chơi đầy quyết tâm để có được 2 chiến thắng trước U13 Kon Tum và đặc biệt là U13 Jubilo Iwata, qua đó giành vị trí thứ 3.

Theo huấn luyện viên Nguyễn Văn Đại, điều quan trọng hơn cả là những gì các cầu thủ trẻ lĩnh hội sau khi được trải nghiệm cơ hội quý giá này. “Đây là lần đầu tiên các cầu thủ trẻ của chúng tôi được tiếp xúc với các đội bóng nước ngoài, nơi có thể hình khá tương đồng với Việt Nam nhưng có nền bóng đá phát triển. Tôi hy vọng các em sẽ còn được nhiều dịp giao lưu như thế này để học hỏi, tiến bộ”-ông Đại thổ lộ.

Có thể bạn quan tâm