Được HLV Park Hang-seo "tiếp lửa", ĐT nữ Việt Nam tiến gần vé Olympic

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều nay, ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã thắng Myanmar 1-0 trong cuộc đọ sức tại bảng A, vòng loại thứ 3 Olympic 2020. Với kết quả này, các học trò HLV Mai Đức Chung đã giành vé lọt tới vòng play-off tranh vé dự Thế vận hội, bất chấp kết quả trận còn lại gặp chủ nhà Hàn Quốc.
Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam (4-4-2): Thủ môn Kim Thanh, hậu vệ Ngân Thị Vạn Sự, Hồng Nhung, Hoàng Thị Loan, Phạm Thị Tươi; tiền vệ Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân, Tuyết Dung; tiền đạo Huỳnh Như, Hải Yến.
Đội hình xuất phát của ĐT bóng đá nữ Việt Nam đấu Myanmar chiều nay. Ảnh: VFF.
Đội hình xuất phát của ĐT bóng đá nữ Việt Nam đấu Myanmar chiều nay. Ảnh: VFF.
Có mặt trên sân Jeju World Cup chiều nay, cùng với gần 100 CĐV Việt Nam có HLV Park Hang-seo ngồi riêng ở một góc khán đài cổ vũ cho ĐT bóng đá nữ Việt Nam.
Trước "người quen" Myanmar, HLV Mai Đức Chung đã quyết định chọn hot-girl Hoàng Thị Loan thế chỗ trung vệ Chương Thị Kiều (bị chấn thương) đá cặp với Hồng Nhung ở trung tâm hàng thủ.
Với quyết tâm phải thắng Myanmar (đội đã thua chủ nhà Hàn Quốc 0-7), ĐT nữ Việt Nam đã chủ động đẩy cao đội hình dồn ép.
Đáp lại, Myanmar không ngần ngại phạm lỗi để ngăn cản những pha phối hợp nhóm khá nhuyễn của các cô gái Việt Nam.
Mỗi khi có cơ hội họ lại đưa ra những đường bóng dài phản công đánh vào 2 biên nhưng không tạo ra được nguy hiểm thực sự cho khung thành thủ môn Kim Thanh.
Trong 45 phút đầu tiên, ĐT Việt Nam tạo ra khá nhiều cơ hội tới từ những cú dứt điểm của Tuyết Dung, Huỳnh Như, Hải Yến, Bích Thùy nhưng đáng tiếc là hoặc bóng đi thiếu chính xác, hoặc thủ môn Mya Phu Ngon đã chơi tập trung để cản phá thành công.
Đội trưởng Huỳnh Như bị đau cuối hiệp 1 phải tạm rời sân bằng cáng. Ảnh: Zing
Đội trưởng Huỳnh Như bị đau cuối hiệp 1 phải tạm rời sân bằng cáng. Ảnh: Zing
Cuối hiệp 1, đội trưởng Huỳnh Như bị đau phải nhờ tới sự chăm sóc của các bác sĩ khiến HLV Mai Đức Chung không khỏi lo lắng.
Rất may là Huỳnh Như chỉ bị đau nhẹ ở cổ chân khi đặt trụ không tốt và đã tiếp tục thi đấu trở lại.
Sau giờ nghỉ, Myanmar thay đổi chiến thuật, thay vì ưu tiên phòng ngự, họ đã tấn công nhiều hơn với hy vọng tạo ra bất ngờ.
Thế trận cởi mở hơn khiến ĐT nữ Việt Nam cũng có được nhiều khoảng trống. Phút 52, Hải Yến đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc sau khi nhận đường tạt bóng chính xác bên cánh phải.
Hai phút sau, từ đường tạt bóng "dọn cỗ" của Tuyết Dung bên cánh trái, Huỳnh Như có cơ hội đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Myanmar vẫn kịp phản xạ cực nhanh dùng chân cứu thua.
Ngân Thị Vạn Sự ghi bàn duy nhất giúp ĐT nữ Việt Nam đá bại Myanmar, giành vé lọt tới vòng play-off tranh vé dự Olympic 2020. Ảnh: Zing
Ngân Thị Vạn Sự ghi bàn duy nhất giúp ĐT nữ Việt Nam đá bại Myanmar, giành vé lọt tới vòng play-off tranh vé dự Olympic 2020. Ảnh: Zing
Phải đến phút 63, cácCĐV Việt Nam có mặt trực tiếp trên sân Jeju World Cup và hàng triệu trái tim người hâm mộ nước nhà mới được tận hưởng niềm vui.
Từ pha tạt bóng của Bích Thùy bên cánh trái, Ngân Thị Vạn Sự (số 13) đã di chuyển thông minh bó từ cánh vào trong đánh đầu mở tỷ số.
Thua trước, Myanmar có pha đáp trả ở phút 67 nhưng trong cơ hội ngon ăn hiếm hoi trong vòng cấm ĐT nữ Việt Nam, Yee Yee Oo (số 20) lại dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc.
Khoảng thời gian sau đó, ĐT Việt Nam vẫn kiểm soát tốt thế trận, trong khi Myanmar tỏ ra "lực bất tòng tâm".
Phút 83, Tuyết Dung dứt điểm kỹ thuật trong vòng cấm nhưng thủ môn Mya Phu Ngon một lần nữa đã trổ tài bay người đẩy bóng cứu thua.
Những phút cuối trận, không có đội nào ghi được bàn thắng. Thắng chung cuộc 1-0, ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã giành vé lọt tới vòng play-off tranh vé dự Olympic 2020, bất chấp kết quả trận còn lại bảng A gặp chủ nhà Hàn Quốc ngày 9/2 tới.
Theo Chính Minh (DânViệt)

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

(GLO)- Mới 13 tuổi, Kpă H’Hà Mi (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku) đã tạo nên kỳ tích khi giành được 3 huy chương ở Giải Kickboxing World Cup 2026 trên đất Thái Lan. Nữ võ sĩ Jrai của làng Lung Prông (xã Đức Cơ) đang là một trong những “hạt giống đỏ” đầy hy vọng của võ thuật Gia Lai.

Những bước chạy hướng về cộng đồng

Những bước chạy hướng về cộng đồng

(GLO)- Không chỉ là sân chơi thể thao, thời gian gần đây, các giải chạy tại Gia Lai đang dần trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn rèn luyện sức khỏe với gây quỹ vì cộng đồng và lan tỏa lối sống xanh.

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

(GLO)- Với sự quan tâm đầu tư, cách thức tổ chức bài bản, linh hoạt và phù hợp với thực tế, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku) đã tạo dựng môi trường để học sinh rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá.

null