Đồn Biên phòng Ia Chía quan tâm hỗ trợ người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Giúp 2-3 hộ dân vươn lên thoát nghèo bền vững là một trong những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Đồn đã phân công cán bộ, chiến sĩ bám nắm cơ sở nhằm hoàn thành chỉ tiêu này. 
Bên hiên ngôi nhà mới xây, ông Ksor Lỗ (làng Pó, xã Ia Chía) lúi húi đổ từng gùi thóc đã được phơi khô vào bao trước khi đem cất. Nhờ sự giúp đỡ của Đồn Biên phòng Ia Chía, cuối năm 2019, gia đình ông Lỗ đã thoát nghèo và xây dựng được ngôi nhà khang trang.
Trung úy Ngô Văn Hữu-Đội phó Đội Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Ia Chía) cho hay: Đây là địa chỉ mà đơn vị nhận giúp thoát nghèo từ năm 2017. Gia đình ông Lỗ có 3 ha điều và 3 sào lúa rẫy nhưng vẫn nghèo vì thiếu vốn, thiếu kiến thức và thiếu cả lao động. Sau khi nhận giúp đỡ, Đồn Biên phòng Ia Chía đã hỗ trợ gia đình hơn 100 cây điều giống và cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc.
Mỗi năm, đơn vị đều cử nhiều đợt cán bộ, chiến sĩ đến giúp gia đình thu hoạch lúa và hướng dẫn cách tỉa cành, bón phân cho vườn điều. Cùng với đó, đơn vị cũng đề xuất chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình 1 con bò sinh sản. Nhờ nỗ lực tự thân và sự giúp sức của những người lính “quân hàm xanh”, cuộc sống của gia đình ông Lỗ đã từng bước ổn định. 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đồn Biên phòng Ia Chía nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra chỉ tiêu phấn đấu giúp 2-3 hộ vươn lên thoát nghèo bền vững; tiếp tục chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới, giúp người già neo đơn không nơi nương tựa... Đại úy Vũ Đình Truyền-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Chía-cho hay: Ngay sau Đại hội, đơn vị đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, lựa chọn 2 hộ nghèo để nhận giúp đỡ là gia đình anh Rơ Châm Toan (làng Beng) và bà Rơ Lan Kih (làng Nú 2). Đơn vị cũng xây dựng kế hoạch giúp đỡ theo từng năm.
Theo Đại úy Vũ Đình Truyền, trước mắt, đơn vị cử cán bộ, chiến sĩ xuống giúp 2 hộ làm nhà vệ sinh; trích kinh phí mua giống cây điều và cây ăn quả về trồng trong vườn nhà. Đối với hộ anh Toan, đất sản xuất còn bỏ trống do thiếu vốn, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế để hỗ trợ cây giống, ngày công hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. Còn với hộ bà Kih, đất sản xuất đã trồng điều và cà phê nên đơn vị sẽ hỗ trợ ngày công cũng như phân bón khi cần.   
Đại úy Vũ Đình Truyền (thứ 2 từ phải sang) trò chuyện cùng bà Puih Phyơnh (làng Beng, xã Ia Chía, huyện Ia Grai). Ảnh: Anh Huy
Đại úy Vũ Đình Truyền (thứ 2 từ phải sang) trò chuyện cùng bà Puih Phyơnh (làng Beng, xã Ia Chía, huyện Ia Grai). Ảnh: Anh Huy
Trò chuyện cùng chúng tôi, anh Toan cho biết: Thu nhập bình quân mỗi tháng của gia đình anh chỉ hơn 3 triệu đồng, từ tiền nhận khoán khai thác mủ cao su và tiền làm cỏ, hái cà phê thuê. Số tiền ấy chẳng thấm vào đâu so với các khoản chi phí cho gia đình 5 miệng ăn. Bản thân anh Toan lại thường xuyên đau ốm.
Cũng vì lý do đó mà gần 3 ha đất sản xuất của gia đình anh đến nay mới chỉ trồng được 200 cây điều. “Được Bộ đội Biên phòng giúp đỡ, mình mừng lắm! Nhờ các anh làm hàng rào và trồng cây ăn quả mà nhà mình trở nên khang trang, sạch đẹp hơn trước”-anh Toan bày tỏ.
Không dừng lại ở việc giúp 2 hộ nghèo, đơn vị còn phân công 16 đảng viên phụ trách nắm tình hình và giúp đỡ 70 hộ dân trên địa bàn. Nhiều năm nay, đơn vị thực hiện có hiệu quả chương trình “Nâng bước em đến trường” với việc giúp đỡ 3 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn; nhận 2 cháu làm “Con nuôi đồn Biên phòng”; giúp 2 hộ có người già neo đơn không nơi nương tựa với số tiền 300 ngàn đồng/người/tháng.
Bà Puih Phyơnh (người già neo đơn ở làng Beng, xã Ia Chía, huyện Ia Grai) chia sẻ: “Mới đây, đơn vị đã mang tôn xuống để sửa lại mái nhà, mua lưới làm hàng rào. Mình đang đề nghị Bộ đội Biên phòng hỗ trợ một số cây ăn quả để trồng xung quanh nhà”.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

null