Đồn Biên phòng Ia Chía: "Giúp dân là giúp chính mình"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bên cạnh công tác quản lý, bảo vệ hơn 7 km đường biên, Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã có nhiều việc làm sáng tạo nhằm giúp đỡ người dân thoát nghèo và nâng cao đời sống.
Gia đình ông Rơ Châm Toan (làng Beng, xã Ia Chía) có hơn 1 ha điều nhưng do không biết cách sản xuất nên cái nghèo cứ đeo đẳng. Trước thực tế đó, Đồn Biên phòng Ia Chía cử cán bộ xuống hộ gia đình khảo sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như tìm cách giúp đỡ. Sau khi khảo sát, đơn vị tặng gia đình ông Toan 1 con bò giống trị giá 15 triệu đồng. Cùng với đó, những ngày này, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cũng đang tranh thủ thời gian ươm điều giống để giúp gia đình ông trồng mới 1 ha. Ông phấn khởi cho biết: “Mình rất vui vì được bộ đội Biên phòng tặng bò, giúp làm chuồng, rào vườn. Hiện nay, bộ đội đang ươm cây giống, hỗ trợ kỹ thuật để mình trồng 1 ha điều. Gia đình mình sẽ chăm lo làm ăn để thoát nghèo”.
Nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Ia Chía luôn quan tâm hỗ trợ những gia đình khó khăn, hoạn nạn trên địa bàn. Mới đây, khi Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ kinh phí xây tặng gia đình ông Siu Quyn (làng Lang) ngôi nhà “Đại đoàn kết”, Đồn đã huy động cán bộ, chiến sĩ giúp hơn 20 ngày công xây dựng. Sắp tới, đơn vị sẽ hỗ trợ gia đình 1 tấn xi măng để làm sân. Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Ia Chía cũng đã huy động cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ xã hơn 90 ngày công để phát dọn đường, sửa chữa các công trình công cộng, làm đường giao thông nông thôn. 
Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai) tặng quà cho người dân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai) tặng quà cho người dân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đại úy Rơ Châm Juêl-Đội trưởng Đội Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Ia Chía) gắn bó với địa bàn từ lâu nên hiểu rất rõ hoàn cảnh từng gia đình và đời sống của mỗi người dân. Với anh, giúp đỡ người dân là giúp chính mình, bởi khi bà con đã tin và nghe theo thì việc vận động quần chúng trở nên dễ dàng hơn. Đại úy Juêl cho biết: “Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, phòng-chống tội phạm thì đơn vị luôn quan tâm giúp đỡ người dân”.
Ông Siu Tin-Bí thư Đảng ủy xã Ia Chía-cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chía. Không chỉ nhận giúp đỡ hộ nghèo, nâng bước các em đến trường mà mỗi khi cấp ủy, chính quyền địa phương cần thì cán bộ, chiến sĩ Biên phòng có mặt để phối hợp giúp đỡ. Chính sự giúp đỡ ấy đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và người dân xây dựng thành công 5 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số”.
Hiện nay, đơn vị đang chăm sóc 2 “Con nuôi đồn Biên phòng”, nâng bước tới trường 3 em, trong đó có 1 em người Campuchia. Đơn vị cũng thường xuyên làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương để tìm cách giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, Đồn phân công các đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, làng để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó có kế hoạch giúp đỡ.                                                              
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null