Giải bóng chuyền mừng Đảng mừng xuân phường Quy Nhơn Tây năm 2026:

Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn giành giải nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 7-2, UBND phường Quy Nhơn Tây tổ chức Giải bóng chuyền mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ năm 2026 tại sân Trường THCS Bùi Thị Xuân. Kết thúc giải đấu, đội bóng Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn giành giải nhất.

Giải bóng chuyền mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ năm 2026 thu hút 4 đội bóng tham gia, gồm: Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ, Trung đoàn 739, Ban CHQS phường Quy Nhơn Tây và Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn.

doi-cong-ty-tnhh-lam-nghiep-quy-nhon-gianh-giai-nhat.jpg
Một pha bóng giữa đội bóng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ và Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn (áo xanh). Ảnh: H.V

Các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp; hai đội thắng vào chung kết tranh ngôi vô địch, hai đội thua đồng hạng ba.

Kết thúc giải đấu, đội bóng Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn đoạt giải nhất; giải nhì thuộc về đội Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ; đội Trung đoàn 739 và Ban CHQS phường Quy Nhơn Tây đồng giải ba.

doi-bong-cong-ty-tnhh-lam-nghiep-quy-nhon.jpg
Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn giành giải nhất Giải bóng chuyền mừng Đảng mừng xuân phường Quy Nhơn Tây năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Giải đấu nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tạo không khí thi đua phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của thành phố năm 2026; đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị trên địa bàn phường.

Có thể bạn quan tâm

Gia đình võ thuật

Gia đình võ thuật

(GLO)- Tại vùng biên Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có một gia đình thật đặc biệt: Cả cha mẹ và con gái đều từng nằm trong các đội tuyển võ thuật của tỉnh, đóng góp nhiều thành tích làm rạng danh quê hương.

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

null