Đi du lịch một mình, tại sao không?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày càng nhiều bạn trẻ muốn tự mình xách balo lên và đi tới những vùng đất mới. Vậy đi du lịch một mình thì có gì thú vị hơn đi cùng người khác, cần chuẩn bị những gì để chuyến đi tốt đẹp?

Một mình một ba lô và cây đàn guitar, anh Hà đi khắp đất nước
Một mình một ba lô và cây đàn guitar, anh Hà đi khắp đất nước


Một mình nhưng không có nghĩa là cô đơn

Nguyễn Ngọc Trang, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Học viện Báo chí - Tuyên truyền, Hà Nội đã tự thưởng cho mình một chuyến đi Đà Nẵng trong 4 ngày. Cô tự mua vé máy bay giá rẻ, tìm khách sạn, lên kế hoạch những địa điểm ăn chơi và liên lạc với một người bạn người bản địa để có thể cùng nhau đi vòng quanh thành phố và Hội An bằng xe máy.

Ngọc Trang cho biết chi phí chuyến đi chỉ khoảng gần 3 triệu đồng, vì chi phí ở Đà Nẵng khá rẻ, cô ăn uống các món đơn giản, đặc trưng của địa phương trong các chợ, ở khách sạn bình dân và đặt trước vé máy bay khá lâu. “Tuy nhiên, quan trọng là tôi đã có nhiều trải nghiệm thú vị ở thành phố này. Người dân Đà Nẵng rất thân thiện. Tôi nhớ nhất một buổi chiều đang dạo quanh biển đường Nguyễn Tất Thành thấy một người dân đang kéo lưới, họ mời tôi cùng thử làm và sau đó còn tặng cá cho tôi mang về, tuy nhiên tôi từ chối vì không thể nấu ăn”, Ngọc Trang nói.

Võ Thị Thanh Huyền, 22 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, đang là sinh viên Trường đại học Anh Quốc tại Hà Nội quyết định đi du lịch một mình tại TP.HCM trong tháng 4. Không phải Huyền không có nhiều bạn bè để có thể rủ đi chơi chung nhưng “Tôi cần khoảng thời gian yên tĩnh để suy nghĩ thấu đáo một số việc”.

Trong khi đó người viết sách, blogger và vlogger Hà Mạnh, 27 tuổi, đang sống tại TP.HCM vừa đặt chân tới Đà Lạt một mình. Hà Mạnh chia sẻ, tại Đà Lạt anh có thể có thời gian để suy nghĩ và lên các kế hoạch cho bản thân hơn. “Ở Sài Gòn, cuộc sống vội vã hay cuốn tôi đi. Ngoài ra tôi cũng sẽ làm một vlog về chủ đề 'Rời khỏi thành thị', tôi muốn phỏng vấn những người bạn đã chọn cuộc sống bình yên ở thành phố này, dù họ từng một thời gian dài sống và làm việc ở thành phố lớn. Biết đâu đây cũng là một chủ đề mà giới trẻ đang quan tâm?”, Hà Mạnh chia sẻ.

Anh Nguyễn Hải Hưng, 35 tuổi, kỹ sư ô tô, làm việc tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh cho hay anh thường xuyên xách ba lô và đi du lịch một mình, có thể chuyến đi chỉ kéo dài 1 đến 2 ngày.


 

 Anh Hưng thực hiện nhiều chuyến đi du lịch một mình
Anh Hưng thực hiện nhiều chuyến đi du lịch một mình



“Có khi tôi muốn trải nghiệm một mình. Có lúc vì không thể tìm người cùng chí hướng với mình, nên tôi đành tự đi. Tôi đến thiền viện để đọc sách, nói chuyện với các sư thầy; tôi tham quan một số chùa hoặc tới một số làng hoa để tìm hiểu cách người dân chăm sóc hoa phong lan, các chuyến đi đều hết sức thú vị”, anh Hưng nói.

Theo anh Hưng, để chuyến đi thành công, bạn trẻ cần chuẩn bị những vật dụng mang theo phù hợp với nơi cần đến như đi rừng cần mang giày cao cổ, mũ rộng vành, nước uống; đi biển thì không thể thiếu áo phông, kính râm, quần bơi…

Lời khuyên của phượt thủ đi bộ xuyên Việt một mình


Anh Hồ Nhật Hà, đang sống ở quận Gò Vấp, TP.HCM, phượt thủ một mình đi bộ với chiếc ví rỗng kỷ niệm sinh nhật tuổi 30, cho hay khi đi du lịch một mình bạn sẽ được trải nghiệm vùng đất mới một cách hoàn toàn tự do theo ý thích của bạn. Chính vì thế loại hình du lịch một mình ngày càng hấp dẫn giới trẻ. Tuy nhiên khác với du lịch nhóm khi đi một mình, bạn trẻ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi phải tự lo mọi thứ để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Anh Hà có một số hướng dẫn bạn trẻ những kỹ năng an toàn: “Khi đến vùng đất mới bạn cần: giữ tinh thần tôn trọng - biết ơn - kết nối; chuẩn bị kỹ năng và đầy đủ vật dụng, đồ đạc. Những nguyên tắc này đã giúp tôi vượt qua nhiều tình huống khó khăn trên chuyến đi bộ xuyên Việt vừa rồi cũng như những lần đi du lịch một mình trước đây”.

Anh Hà nói rõ thêm, sự tôn trọng ở đây được hiểu như “Nhập gia tùy tục”. Khi đến một vùng đất mới bạn phải biết phong tục, tập quán, văn hóa của vùng đất đó để bạn có thể hòa nhập và hiểu cuộc sống người dân hơn.

Biết ơn là sự trân trọng từng con đường bạn đi, biết ơn từng người bạn gặp thì những điều tốt đẹp sẽ càng xuất hiện nhiều. Trong khi đó, sự kết nối quan trọng không kém. “Tôi luôn mang theo một vũ khí để kết nối với người dân ở nơi xa lạ, đó chính là nụ cười chân thành. Khi bạn gặp người dân ở nơi lạ, hãy chào hỏi họ và nở một nụ cười thật tươi”, anh Hồ Nhật Hà chia sẻ.


 

Anh Hồ Nhật Hà tại Sài Gòn
Anh Hồ Nhật Hà tại Sài Gòn



Theo phượt thủ dày dạn kinh nghiệm này, chuẩn bị kỹ năng quan trọng vô cùng để người đi du lịch an toàn suốt chuyến đi. Trước khi đi du lịch một mình, bạn trẻ nên đi du lịch nhóm trước. Mục đích chính là bạn đi nhóm để học những kỹ năng từ các bạn khác có kinh nghiệm hơn.

Anh Hà cũng nói rõ, bạn trẻ nên chuẩn bị một số kỹ năng dựng lều phòng trường hợp không ở nhà dân và phải ngủ ngoài trời; nấu vài món ăn cơ bản với vật dụng đơn giản; giữ ấm cơ thể, chống hạ thân nhiệt bằng một vài vật dụng cơ bản; cách xử lý khi bị đau đầu, đau bụng hoặc mất nước, chóng mặt... Lưu ý khi chuẩn bị đồ là ưu tiên lựa chọn món đồ “bắt buộc cần phải có”. Đồ đạc quần áo nên cuộn tròn lại để giảm bớt việc chiếm chỗ trong vali.

“Khi bạn đã quyết định việc đi du lịch một mình thì phải luôn luôn tâm thế sẵn sàng đón nhận mọi tình huống xảy ra. Điều này sẽ tạo cho bạn một sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn. Cuối cùng hãy cứ yêu đời bằng trái tim hồn nhiên như trẻ thơ trước khi lên đường, bạn sẽ thấy thế giới này đẹp biết bao khi nhìn qua lăng kính ánh mắt một đứa trẻ”, anh Hồ Nhật Hà nhắn nhủ.

Thúy Hằng (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao học bổng “Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học” cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học

(GLO)-Chiều 16-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức lễ trao học bổng "Vì tương lai Việt Nam", "Ngăn dòng bỏ học" dành cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân bị sập cho cơn bão số 13.

Thanh niên Gia Lai góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão

(GLO)-Từ ngày 12-11 đến 14-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với nhiều đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão số 13. Từ sửa điện, sửa nhà đến trao quà và học bổng, lực lượng thanh niên đang nỗ lực góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão.

Sinh viên Lào phụ giúp việc dọn dẹp lại các phòng học tại Trường Tiểu học Kim Đồng.

Sinh viên Lào ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão số 13

(GLO)-Ngày 8-11, 30 sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Quy Nhơn đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra. Đây là lần đầu tiên sinh viên Lào tham gia hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Chiều 7-11, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm và động viên các đội thanh niên xung kích đang tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão số 13 (Kalmaegi).

“Chuyến xe 0 đồng” của Đội Thanh niên xung kích mùa bão lũ phường Hoài Nhơn Bắc tích cực hỗ trợ người dân trong mùa mưa bão.

Đoàn phường Hoài Nhơn Bắc triển khai “Chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ người dân di dời, cấp cứu trong bão

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Đoàn phường Hoài Nhơn Bắc đã triển khai mô hình “Chuyến xe 0 đồng” hoàn toàn miễn phí để hỗ trợ người dân di dời, đưa đón người già neo đơn, trường hợp đặc biệt khó khăn đến nơi an toàn; tham gia ứng cứu khẩn cấp khi có tai nạn, ốm đau đột xuất.

Đoàn Thanh niên xã Nhơn Châu cùng lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng di dời bè đến nơi an toàn.

Gia Lai: Thanh niên chủ động, sẵn sàng hỗ trợ người dân mùa bão lũ

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), đoàn viên thanh niên các đơn vị phát huy tinh thần xung kích, chủ động, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân. Họ là lực lượng tại chỗ nhanh nhạy, đồng thời là cầu nối tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả trước, trong và sau bão.

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm của Đoàn phường Pleiku dành cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: ĐVCC

Phát huy tinh thần thanh niên trong giai đoạn mới

(GLO)- Hòa trong không khí sôi nổi của đại hội Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đang cùng nhìn lại một nhiệm kỳ đầy nỗ lực, khẳng định vai trò xung kích trong phát triển quê hương và hướng tới nhiệm kỳ mới 2025-2030 với tinh thần “Dấn thân-Sáng tạo-Hành động vì cộng đồng”.

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

(GLO)- Trong một lần tham dự lớp tập huấn về sản xuất sạch vào đầu năm 2024, chị Nguyễn Thụy Thúy Vy (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) nảy ra ý tưởng chưng cất tinh dầu từ lá bạc hà-loại cây dễ trồng, hợp khí hậu, đất đai tại địa phương.