Đêm nhạc “Cho đi là còn mãi”: Kết nối yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Với mục đích kêu gọi kinh phí giúp đỡ 5 em thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo ở huyện Đak Đoa, tối 2-8, chị Đông Lại-Chủ nhà hàng Phước Lâm Viên, anh Lê Xuân Sáng-Chủ Babershop Xuân Sáng Đak Đoa kết nối với nhạc sĩ Tô Hiếu (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức đêm nhạc gây quỹ với chủ đề “Cho đi là còn mãi”.

Đêm diễn đầy cảm xúc

Đêm nhạc được tổ chức tại nhà hàng Phước Lâm Viên (thị trấn Đak Đoa). Các ca sĩ, nhạc sĩ đến từ TP. Hồ Chí Minh đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc. Bên cạnh các bài dân ca trữ tình, đầy cảm xúc như: Bài ca đất phương Nam, Mưa chiều miền Trung, Đừng bỏ con mồ côi, Gà trống nuôi con, Hờn trách con đò, Cơm áo gạo tiền… khán giả còn được thưởng thức những ca khúc sôi động, trẻ trung như: Bà xã tôi number one, Mắt nai cha cha cha, Chiếc khăn gió ấm… Những tràng pháo tay của khán giả chính là sự ghi nhận tấm lòng của các ca sĩ, nhạc sĩ đối với những hoàn cảnh khó khăn. Hơn 100 triệu đồng được các nhà hảo tâm quyên góp tại đêm nhạc ý nghĩa này.

Đêm nhạc gây quỹ chạm đến trái tim khán giả bởi phần gặp gỡ, động viên các em thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: P.L

Đêm nhạc gây quỹ chạm đến trái tim khán giả bởi phần gặp gỡ, động viên các em thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: P.L

Với cách tổ chức chuyên nghiệp và có vũ đoàn phụ họa, phần biểu diễn của các ca sĩ, nhạc sĩ như: Tô Hiếu, Phi Bằng, Kim Ny Ngọc, Hoài Duy, Huỳnh Anh, Ngọc Trụ... đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ: “Khi nghe anh Xuân Sáng bày tỏ ý định muốn kết nối để tổ chức đêm nhạc gây quỹ giúp các em thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo, tôi cùng các ca sĩ, nhạc sĩ đã sắp xếp công việc để về huyện Đak Đoa tham gia biểu diễn. Mọi người đều cố gắng hết mình để mang đến những tiết mục ấn tượng, đặc sắc nhất nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm giúp đỡ các em”.

Góp phần vào sự thành công của đêm nhạc, nhà hàng Phước Lâm Viên đã hỗ trợ miễn phí về địa điểm tổ chức, nước uống cho khán giả và trao tặng 5 phần quà cho các em thiếu nhi. Bên cạnh đó, ban nhạc, hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình led cũng được các đơn vị ở huyện Đak Đoa chung tay thực hiện.

Ngoài những tiết mục văn nghệ đặc sắc, đêm nhạc còn diễn ra phiên đấu giá trực tiếp 2 bức tượng điêu khắc gỗ với chủ đề: “Mẹ và con”, “Nét Tây Nguyên” của một nhà hảo tâm trao tặng. Kết quả, 2 nhà hảo tâm ở huyện Đak Đoa đã mua 2 tác phẩm này với tổng số tiền 23 triệu đồng. Chủ Babershop Xuân Sáng Đak Đoa cho hay: “Để chuẩn bị cho đêm nhạc, tôi cùng nhạc sĩ Tô Hiếu đã xây dựng kịch bản trước đó hơn 1 tháng. Quá trình lựa chọn địa điểm tổ chức, danh sách khách mời… đều được triển khai bài bản, chu đáo”.

Kết nối lòng nhân ái

Đêm nhạc đã chạm đến trái tim của khán giả với sự xuất hiện của 5 nhân vật chính gồm: Hun U (SN 2020, làng Đê Thung), Y Điệp (SN 2021, làng Đê Klanh), H’Yến (SN 2019, làng Đê Klanh, xã Đak Krong), cả 3 em đều bị bệnh não úng thủy, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; em Nhi (SN 2014, làng Hlâm, thị trấn Đak Đoa) bị mắc bệnh ban xuất huyết Henoch-Scholein; em Nguyễn Lê Kim Trà (SN 2015, làng Piơm, thị trấn Đak Đoa) bị bệnh u não.

Bà Pyang (mẹ em Nhi) xúc động bày tỏ: “Khi xem các ca sĩ, nhạc sĩ biểu diễn và kêu gọi mọi người giúp đỡ bé Nhi, mình không kìm được nước mắt. Định kỳ hàng tháng, Nhi phải vào Bệnh viện Nhi đồng (TP. Hồ Chí Minh) để điều trị, gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Mình biết ơn các đơn vị, nhà hảo tâm đã tổ chức đêm nhạc ý nghĩa này”.

Một tiết mục biểu diễn tại đêm nhạc gây quỹ giúp đỡ thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: P.L

Một tiết mục biểu diễn tại đêm nhạc gây quỹ giúp đỡ thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: P.L

Chăm chú theo dõi các ca sĩ, nhạc sĩ biểu diễn và lắng nghe sự chia sẻ của bố mẹ các em thiếu nhi đang mắc căn bệnh hiểm nghèo, bà Huỳnh Thị Mười (tổ 2, thị trấn Đak Đoa) tâm sự: “Ai cũng mong muốn con cái được khỏe mạnh song nhiều cháu lại không được may mắn. Tôi thấy đêm nhạc “Cho đi là con mãi” có ý nghĩa thật sâu sắc. Dù là hoạt động từ thiện song đêm nhạc lại rất chuyên nghiệp, hội tụ những giọng hát hay, mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc. Tôi đã ủng hộ đêm nhạc 5 triệu đồng để gây quỹ giúp đỡ cho các cháu có thêm kinh phí điều trị”.

Đóng góp 10 triệu đồng để gây quỹ tại đêm nhạc, anh Nguyễn Tuấn Anh (số 75 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Đak Đoa) cho biết: “Chương trình tạo cơ hội kết nối những người yêu âm nhạc. Tôi đã đóng góp một ít tiền giúp các gia đình có thêm kinh phí để điều trị bệnh cho con. Tôi mong có thêm nhiều chương trình được tổ chức để mọi người có cơ hội sẻ chia, lan tỏa lòng nhân ái với những hoàn cảnh kém may mắn”.

Việc ủng hộ kinh phí cho đêm nhạc gây quỹ đều xuất phát từ lòng nhân ái và sự sẻ chia của tất cả mọi người. Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ 5 thiếu nhi đều được Ban tổ chức công khai tại đêm nhạc. Kết thúc đêm nhạc, các đơn vị, cá nhân đã ủng hộ trực tiếp và thông qua số tài khoản của Ban tổ chức với tổng số tiền 101,33 triệu đồng. Nhạc sĩ Tô Hiếu cùng anh Lê Xuân Sáng trực tiếp trao số tiền này cho 5 thiếu nhi.

Ông Nguyễn Đức Anh-bố của em Nguyễn Lê Kim Trà-chia sẻ: “Con tôi điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh nhiều tháng nay. Gia đình vốn rất khó khăn, trong khi kinh phí điều trị khá cao. Sự giúp sức, động viên của các nhà hảo tâm đã giúp cháu Trà có thêm kinh phí điều trị, tiếp tục chiến đấu với căn bệnh quái ác”.

Anh Lê Xuân Sáng-Chủ Babershop Xuân Sáng Đak Đoa: “5 em đều mắc bệnh hiểm nghèo, cần kinh phí để tiếp tục điều trị trong khi gia đình lại quá khó khăn. Nhằm lan tỏa thông điệp “Cho đi là còn mãi”, chúng tôi đã làm cầu nối để các nhà hảo tâm giúp đỡ các em. Dù số tiền trao tặng cho mỗi em chưa nhiều, nhưng với sự quan tâm, động viên của tất cả mọi người, hy vọng các em sẽ sớm ổn định sức khỏe”.

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa những giá trị nhân văn

Lan tỏa những giá trị nhân văn

Gần 2 tuần trôi qua từ sau khi 7 “người hùng” lao vào cứu người trong vụ tai nạn giao thông trên cầu Phú Mỹ ngày 8-8, nhưng câu chuyện truyền cảm hứng này và việc biểu dương những người dũng cảm lao vào cứu người bên lằn ranh sinh tử vẫn tiếp tục lan tỏa.
Lớp thư pháp đặc biệt dành cho trẻ em khuyết tật

Lớp thư pháp đặc biệt dành cho trẻ em khuyết tật

(GLO)- Lớp học có tên là “Thư pháp An Yên” dành cho các em nhỏ tại Trung tâm Phát triển giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật An Yên (TP. Pleiku). Dù bị câm điếc, tự kỷ, thiểu năng trí tuệ, song khi tham gia lớp học, nhiều em đã bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với nghệ thuật thư pháp.
Tiến sĩ trẻ đam mê công tác xã hội

Tiến sĩ trẻ đam mê công tác xã hội

Đó là TS Hoàng Viết Hiền, giảng viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, người lập nhóm từ thiện Thiện Tâm, trực tiếp hướng dẫn các bạn trẻ làm việc thiện, sống tử tế trong nhiều năm qua.
Những “hiệp sĩ” hiến máu tình nguyện

Những “hiệp sĩ” hiến máu tình nguyện

(GLO)- Luôn tâm niệm “Một giọt máu cho đi-Một cuộc đời ở lại”, nhiều bạn trẻ thế hệ 9X ở Gia Lai xem việc hiến máu như một thói quen, với tần suất từ 3-4 lần/năm. Hành động của họ đã góp phần lan tỏa lối sống đẹp trong cộng đồng.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Trung hết mình với người bệnh

Bác sĩ Nguyễn Xuân Trung hết mình với người bệnh

(GLO)- Thiếu tá-bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Xuân Trung-Chủ nhiệm Khoa Nội chung (Bệnh viện Quân y 15) luôn thấu hiểu, đồng cảm với người bệnh, ra sức chăm sóc, điều trị với tất cả trách nhiệm của người thầy thuốc. Nhờ đó, anh được đồng nghiệp và người bệnh tín nhiệm và trân quý.