Đầu năm rộn ràng những chuyến biển bội thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngay những ngày đầu năm mới Ất Tỵ, ngư dân miền Trung lại hân hoan với những chuyến “mở biển” với mong ước một năm làm ăn khấm khá hơn, để gia đình giàu lên từ biển. Những chuyến biển cũng góp phần “đóng chắc những cột mốc sống” của tổ quốc giữa trùng khơi.

Rộn ràng cầu cảng

Những ngày trung tuần tháng Giêng, tàu cá tập nập vào hải cảng để bán cho các thương lái. Tại cảng cá Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), nhiều ngư dân sau chuyến đi lộng đầu tiên về với nụ cười tươi rói trong nắng. Những bàn tay còn ướt nước biển, dính đầy vảy cá vẫn cùng mọi người hối hả gỡ ra, bán cho tư thương với niềm vui ngập tràn. Khắp cả bãi cát dài, hàng trăm ngư dân nói cười vui vẻ chung tay gỡ lưới. Bởi, đây là những chuyến biển ngắn ngày nên cá thường để trên lưới, cập cảng mọi người mới gỡ ra, bán lấy tiền luôn. Trên cảng, hàng trăm chiếc thuyền đang nô nức tiếp xăng dầu, chuẩn bị neo, lưới để bước vào một đêm cá giữa biển khơi ngay những ngày đầu tiên của năm mới Ất Tỵ. Sau Tết, nhiều tàu đánh bắt cá cơm của ngư dân Quảng Ngãi đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng chỉ trong một chuyến biển.

phong-ssuu.jpg
Những chuyến biển mở đầu mang theo hy vọng một năm bội thu cho ngư dân.

Với thời tiết thuận lợi và việc tìm ra đúng luồng cá, nhiều tàu đánh bắt cá cơm tại đây đã trúng mùa, thu về lợi nhuận lớn, có tàu kiếm được cả trăm triệu đồng chỉ sau một đêm ra khơi. Ngư dân Trần Tốt, chủ tàu QNg 11692 Ts ở xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi) vui vẻ chia sẻ: “Tàu của tôi có 10 thuyền viên, đã ra khơi khai thác cá cơm tại vùng biển Quảng Ngãi, cách bờ 22 hải lý. Sau chuyến biển, chúng tôi đã thu về 17 tấn cá cơm than. Với mức giá 11.000 đồng/kg tại cảng, chuyến biển đầu năm của tàu tôi mang lại 170 triệu đồng”.

Tại Quảng Bình, sau thời gian nghỉ Tết dài ngày, nhiều tàu thuyền khai thác xa bờ của các địa phương trên toàn tỉnh như: Cảnh Dương (Quảng Trạch), Đức Trạch (Bố Trạch), Quảng Phúc (TX Ba Đồn)... đã ra khơi bám biển, mang theo hy vọng về những chuyến biển bội thu. Hiện, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình có trên 1.181 tàu cá từ 15m trở lên khai thác thủy sản xa bờ được trang bị đầy đủ ngư cụ, thiết bị, thông tin liên lạc phù hợp với ngư trường.

Năm 2024, sản xuất, khai thác thủy sản đạt 86.010 tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ, trong đó, khai thác biển 81.633 tấn. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Văn Lợi cho biết, theo thông lệ, cứ sau rằm tháng Giêng, các tàu đánh bắt xa bờ trên địa bàn tỉnh đều ra quân “mở biển”. Hướng ra biển lớn, ngư dân bắt đầu hành trình đầu tiên của năm mới mang theo kỳ vọng một vụ mùa bội thu, tôm cá đầy khoang. Sau hơn 7 năm thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), đến nay, công tác chống khai thác IUU tại tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả quan trọng.

2psuu.jpg
Ngư dân Đà Nẵng ký cam kết chấp hành quy định khai thác IUU năm 2025.

Tại cảng cá Tam Quang và âu thuyền xã Tam Tiến (Núi Thành, Quảng Nam), hàng chục tàu thuyền của ngư dân vươn khơi bám biển trở về trong ánh nắng xuân ấm áp. Tàu cá QNa-91945 công suất 718 CV của ngư dân Nguyễn Thanh Vương và Đỗ Thanh Cảnh (thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang) cập bờ bán hải sản. Anh Vương cho biết, tàu xuất cảng cá Tam Quang đi biển vào ngày 19/1. Sau 20 ngày đánh bắt hải sản ở vùng biển Hoàng Sa, chuyến biển đạt 13 tấn cá ngừ, cá nục. Trong khi giá cá nục loại 1 bán được gần 40 nghìn đồng/kg thì cá ngừ bán được 20 nghìn đồng/kg.

Trước đó, vào ngày 5/2, tàu cá QNa-91054 có công suất 817 CV do thuyền trưởng Nguyễn Thanh Tây điều khiển cũng đã cập cảng cá Tam Quang bán hải sản. Chuyến biển 16 ngày ở vùng biển Hoàng Sa giúp tàu cá QNa-91054 thu được 170 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, thuyền trưởng và các bạn biển có nguồn thu tương đối ổn.

Tương tự, ông Nguyễn Xuân Văn (thôn Thanh Long, xã Tam Quang, Núi Thành) chủ tàu đánh bắt xa bờ QNa-9044 TS cho biết, tàu của ông có 50 ngư dân, hành nghề câu mực ở ngư trường Trường Sa và Hoàng Sa. Mỗi năm doanh thu đem lại cho mỗi ngư dân khoảng 200-300 triệu đồng. Hiện nay tỉnh Quảng Nam đã kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không đúng quy định (IUU) để giải quyết các bất cập, cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” thủy sản.

Tại cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) những gia đình ngư dân ăm ắp niềm vui vì chuyến đi biển đầu năm thắng lợi. Các loại tôm cá như: mực, cá trích, cá nục, cá thu... được ngư dân đem vào từ biển như một món quà xuân khiến ai nấy đều phấn khởi. Không khí tại cảng cá Thọ Quang nhộn nhịp và khẩn trương. Trên cầu cảng, hàng trăm lao động cùng hàng chục xe đông lạnh sẵn sàng chở cá đi tiêu thụ và cung cấp đá lạnh cho các tàu, còn ở dưới bến nhiều tàu cá tranh thủ bốc dỡ hải sản lên bờ, một số tàu khẩn trương chuyển nhiên liệu, vật tư, ngư cụ, nhu yếu phẩm lên tàu để vươn khơi bám biển dài ngày.

Theo thống kê của Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, những ngày qua, trung bình mỗi ngày, cảng cá đón khoảng 20-30 tàu cập bến. Mỗi ngày tại cảng cá Thọ Quang có từ 15 đến 20 tàu cá làm thủ tục vươn khơi. Hàng trăm tàu cá của ngư dân các địa phương neo đậu tại âu thuyền cũng chuẩn bị ngư cụ, dầu, đá lạnh, lương thực, chuẩn bị xuất bến.

Ông Huỳnh Văn Tam ở phường Thọ Quang hồ hởi: “Sau chuyến biển xuyên Tết kéo dài 25 ngày, tàu gặp nhiều luồng hải sản có giá trị cao như cá ngừ, cá thu, cá bò... mang lại thu nhập rất tốt cho thuyền viên. Mong là cả năm làm ăn sẽ thuận lợi! Thời gian qua, ngư dân được chính quyền tuyên truyền về pháp luật, luật thủy sản nên luôn ý thức chấp hành các quy định đánh bắt hải sản, chống khai thác IUU, qua đó góp phần gỡ thẻ vàng, phát triển kinh tế biển của cả nước”.

Cột mốc biển quê hương

Ra Giêng, những làng biển miền Trung tấp nập ghe thuyền ra khơi. Vụ cá đầu năm thường đầy ắp mực, ghẹ, cá... tín hiệu một năm no ấm đến với ngư dân. Tranh thủ những ngày biển êm, nhiều tàu thuyền đánh bắt dài ngày trên biển hành nghề vây rút chì, câu, giã... đã tranh thủ đầu tư trang, thiết bị máy móc hiện đại, nhu yếu phẩm ra quân chuyến biển đầu năm. Do nguồn lợi hải sản ngày càng suy giảm, ngoài kinh nghiệm đánh bắt, nhiều ngư dân đã chịu khó đầu tư thêm trang, thiết bị hỗ trợ hiện đại, sắm máy dò ngang, máy định vị tầm xa, máy quét... hỗ trợ nắm bắt tình hình ngư trường chính xác hơn thì khai thác mới đạt hiệu quả cao. Khi ra khơi, các ngư dân sẽ đi theo tổ, đội để hỗ trợ nhau khi tàu gặp sự cố trên biển cũng như thông tin khu vực cá xuất hiện dày để cùng nhau khai thác.

3ps.jpg
4ps.jpg
Đầu năm mới, nhiều tàu cá mang về đầy khoang với niềm hân hoan của ngư dân.

Trên bờ, nhiều thương lái đã thu mua số lượng hàng tấn hải sản gồm ghẹ, tôm, cá trích, cá cơm, cá nục, cá ngừ, cá thu... Sau đó, họ bán lại cho những tiểu thương khác thu mua mỗi người cung ứng cho các địa phương khác. Không chỉ ngư dân, những người lao động làm công việc bốc xếp tại cảng cá cũng có nguồn thu nhập ổn định từ 300-400 nghìn đồng/ngày. Dịch vụ hậu cần nghề cá tại các cảng như xay đá, cung cấp xăng dầu và vận tải cũng đang ngày càng phát triển. Thời gian qua, các tỉnh miền Trung cũng triển khai hàng loạt giải pháp để giúp nghề khai thác hải sản phát triển như cải tiến công nghệ khai thác và bảo quản trên tàu, nâng cao tay nghề cho thuyền viên, liên kết theo tổ đội sản xuất trên biển để rút ngắn thời gian chuyến biển, liên kết giữa đội tàu với doanh nghiệp thu mua.

Trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Chính phủ đã giúp ngư dân hướng tới làm giàu bền vững, vươn ra khai thác khơi xa vừa đảm bảo chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Hiện tại, ngư dân vùng biển miền Trung đã có nhiều phương tiện khai thác với công suất lớn có thể đánh bắt xa bờ. Nghề đi biển từ lâu đã giúp nhiều gia đình có cuộc sống khấm khá, nhiều người đã vươn lên làm giàu. Việc sắm tàu có công suất cao, trang, thiết bị hiện đại có ý nghĩa quyết định đối với nghề đánh bắt xa bờ để ngư dân yên tâm bám biển làm ăn lớn, góp phần làm cho đất nước “giàu lên từ biển”. Ai cũng vui vẻ phấn khởi kỳ vọng vào một năm mưa thuận gió hòa, thu được nhiều lộc biển, đồng thời cùng đoàn kết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quê hương.

Hoạt động của các ngư dân vùng biển tạo ra bầu không khí nhộn nhịp, sôi động trong những ngày đầu năm mới. Để ngư dân có được những chuyến biển an toàn, bội thu, chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng đã có những hoạt động thiết thực, kịp thời quan tâm, hỗ trợ ngư dân trước mùa biển mới. Ông Nguyễn Lại, Trưởng Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã tăng cường nhân lực hỗ trợ ngư dân cập cảng, xuất bến thuận lợi. Để tiếp tục hỗ trợ bà con ngư dân vươn khơi, bám biển trong dịp đầu năm, đơn vị bố trí đủ lực lượng để giải quyết thủ tục cho tàu rời cảng nhanh nhất. Các cơ sở cung ứng dịch vụ hậu cần cũng đã ra quân sản xuất ngay từ đầu năm, luôn cung ứng đủ nước đá, nhiên liệu, thực phẩm, đảm bảo hậu cần cho tàu vươn khơi.

Theo Tiêu Dao - Bảo Anh (cand.vn)

Có thể bạn quan tâm

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

Ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), lão ngư Dương Minh Thạnh được nhiều ngư dân gọi là “lão ngư Hoàng Sa” bởi có công “nối biển” Lý Sơn ra quần đảo Hoàng Sa. Ông còn được mệnh danh là “sói biển” Lý Sơn, bởi sức vươn khơi dẻo dai, từng 5 lần thoát chết thần kỳ giữa bão biển.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

null