Dành tình thương cho trò nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trường Tiểu học Nay Der (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) nằm sát quốc lộ 25. Đây là đơn vị có truyền thống dạy và học thuộc tốp đầu của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Ayun Pa. Bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng dạy học, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn quan tâm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập, đồng thời giáo dục học sinh toàn trường về tinh thần tương thân tương ái.
Đến thăm Trường Tiểu học Nay Der, chúng tôi bắt gặp trước sảnh dãy nhà hiệu bộ 1 thùng quyên góp từ thiện. “Đó là thùng quyên góp để cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường mỗi ngày tiết kiệm 1.000 đồng bỏ vào gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh khó khăn. Việc làm này rất được Ban đại diện cha mẹ học sinh ủng hộ”-cô Mai Thị Xinh-Hiệu trưởng nhà trường-chia sẻ.
 Cô trò Trường Tiểu học Nay Der (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) góp quỹ từ thiện. Ảnh: Đ.P
Cô trò Trường Tiểu học Nay Der (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) góp quỹ từ thiện. Ảnh: Đ.P
Năm học 2019-2020, Trường Tiểu học Nay Der có 29 lớp với 1.024 học sinh (trong đó có 223 học sinh dân tộc thiểu số); tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 48 người. Hiệu trưởng nhà trường cho hay, phát huy truyền thống của ngôi trường mang tên người trí thức dân tộc Jrai-cụ Nay Der, nhà trường luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Cùng với đó là giúp đỡ những học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để các em được thụ hưởng môi trường giáo dục bình đẳng. Trong năm học 2018-2019, trường đã nhận đỡ đầu, nuôi dạy học sinh Nguyễn Hải Đăng (SN 2012) do chùa Bửu Tịnh (thị xã Ayun Pa) gửi gắm, cậy nhờ. Các giáo viên trong trường đến giờ vẫn chưa quên những ngày đầu năm học lớp 1 khi Hải Đăng được nhà chùa dẫn đến. “Cháu mồ côi cha mẹ, người nhỏ thó, đen nhẻm nhưng lanh lợi và nghịch ngợm lắm. Giáo viên trong trường góp tiền để cho cháu được ăn cơm bán trú cùng các bạn. Sau một học kỳ được các cô uốn nắn, nuôi dưỡng thì cháu trở nên ngoan hẳn. Mới đây, người thân của cháu đến xin đưa cháu về quê”-cô Xinh nói.
Năm học này, Trường Tiểu học Nay Der có 31 học sinh là con hộ nghèo và 36 học sinh diện cận nghèo, trong đó có 2 học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Để giúp các em được tiếp tục đến trường, ngay buổi chào cờ đầu năm học, nhà trường đã phát động toàn thể giáo viên và học sinh quyên góp quần áo, sách vở và tiền để gây quỹ hỗ trợ. Cô giáo Nguyễn Thị Dịu chia sẻ: “Nhiều học sinh là con hộ nghèo dân tộc thiểu số, vào mùa lạnh các em đến trường ăn mặc phong phanh, không đủ ấm. Thương các em, giáo viên bàn nhau về nhà gom quần áo của con cái mình mang đến giúp. Có phụ huynh rất cảm động khi cô giáo đến tặng quần áo, họ cứ năn nỉ cô giáo nhận một con gà để cảm ơn, nhưng chúng tôi sao nỡ lấy”. 
Liên đội nhà trường cũng triển khai phong trào quyên góp sách cũ, quần áo cũ và nhịn tiền quà vặt để hỗ trợ học sinh khó khăn. “Em chưa được vinh dự là đội viên nhưng thấy các anh chị đội viên lớp 4, lớp 5 gương mẫu nhịn tiền ăn quà vặt để nộp vào thùng từ thiện nên em cũng làm theo. Từ đầu năm đến giờ, em đã nhịn tiền ăn bánh góp nhiều lần vào quỹ rồi đấy”-em Trần Minh Kiên-học sinh lớp 3A-cho hay.
Từ những tấm lòng thơm thảo, trong năm học 2018-2019, cô và trò Trường Tiểu học Nay Der  đã vận động quyên góp mua quà Tết với kinh phí trên 19 triệu đồng để trao tặng học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh khó khăn. Đáng chú ý, đầu năm 2019, khi học sinh Hoàng Tiến Phát (lớp 2E) bị tai nạn đuối nước, nhà trường đã phát động toàn thể giáo viên, học sinh quyên góp được 7 triệu đồng chia sẻ mất mát với gia đình em. Tiếp đến, tháng 3-2019, gia đình 2 chị em Nay HTham (lớp 5C) và Nay San (lớp 1E) thuộc diện hộ nghèo ở tổ 8 (phường Đoàn Kết) bị cháy nhà cùng toàn bộ vật dụng gia đình. Để giúp các em tiếp tục được đến trường, nhà trường đã vận động quyên góp quần áo, sách vở tặng HTham và San, đồng thời kêu gọi đóng góp 7 triệu đồng để cùng chính quyền địa phương hỗ trợ xây tặng gia đình em một căn nhà mới... “Hôm đó, căn nhà sàn của nhà em bị lửa thiêu cháy. Cả nhà phải sang ở nhờ nhà bên cạnh. Lúc đó, em cứ sợ là không được đi học nữa. May có các thầy-cô giáo và các bạn giúp tiền, sách vở và quần áo nên chúng em lại được đến trường”-em San cảm động bày tỏ.
Những chia sẻ, động viên kịp thời như thế của thầy và trò Trường Tiểu học Nay Der đã giúp nhiều học sinh vượt qua khó khăn trước mắt và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ con chữ, trở thành người có ích cho xã hội. 
 ĐỨC PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.