Dân nườm nượp tìm tiền, vàng sau vụ bắt sòng bạc 'khủng' ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng nay (1.4), một ngày sau khi lực lượng công an lập biên bản hiện trường hơn 130 đối tượng tham gia đánh bạc, hàng chục người dân đã tìm khu vực vườn điều tại thôn 76 (xã Hà Bầu, huyện Đắk Đoa) với hy vọng nhặt được tiền, vàng của con bạc vứt lại trong quá trình chạy trốn.
Sáng nay (1.4), theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại khu vực vườn điều ở thôn 76, xã Hà Bầu (huyện Đắk Đoa, Gia Lai) có rất nhiều người dân tụ tập ở các vị trí sòng bạc bị bắt để tìm kiếm vận may. Tại đây, nhiều người cầm gậy, cầm dao rựa… đi săm soi, kiểm tra từng gốc cây, bụi cỏ, lật từng hòn đá để tìm tiền, vàng, điện thoại và đồ dùng cá nhân của con bạc cất giấu, vứt lại khi bị lực lượng công an ập vào bắt. Đã có nhiều người lượm được của rơi.
 
 Hàng chục người dân lên khu vực sòng bạc bị bắt để tìm kiếm vận may.
Theo những người dân đi lượm vận may này, ngày hôm qua (31.3) do lực lượng công an làm hiện trường suốt cả ngày nên người dân không được phép vào khu vực sòng bạc. Đến sáng nay, sau khi lực lượng công an rút đi thì người dân mới tiếp cận được hiện trường. 
Một người dân tham gia tìm của rơi của các con bạc cho biết: “Tôi ở xã Tân Sơn, cách đây hơi xa nên lên đây hơi muộn. Tôi tìm từ sáng giờ không được gì, hiện trường chỉ còn lại các chai nước, một số đôi dép bị vứt lại. Nghe mấy người đi trước nói, có người đã tìm được khoảng 3-4 chỉ vàng được bỏ trong một cái lọ nhỏ giấu dưới gốc cây điều, lượm được vàng xong họ lặng lẽ về luôn”.
 
Quanh vị trí sòng bạc, nhiều người dùng cây, dao rựa để tìm tiền, vàng của các con bạc cất dấu, ném lại trong quá trình bỏ trốn.
Chị H. (người Jrai, nhà ở xã Hà Bầu) nói: “Tôi cũng đi tìm mà chưa phát hiện được gì. Nghe nói có người đã nhặt được 3 chiếc ví nhưng không có tiền, có người khác thì lượm được điện thoại. Mấy người đi tìm kiếm, nhặt được tiền hay điện thoại xong là về ngay”.
Theo đại úy Nguyễn Xuân Hưng – Trưởng Công an xã Hà Bầu: Việc người dân lên khu vực vườn điều – nơi có sòng bạc bị bắt để tìm kiếm tiền, vàng bị rơi công an không quản lý được. Lực lượng công an xã chỉ tham gia phối hợp với công an huyện, tỉnh canh giữ tang vật là mấy chiếc xe ô tô còn tại hiện trường. Hai hôm nay tình hình an ninh ở khu vực diễn ra bình thường, không có gì quá bất ổn.
Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 2 giờ sáng ngày 31.3, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm 2 (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động K02 - Bộ Công an) điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an bất ngờ bủa vây khu vực rẫy điều thuộc thôn 76, xã Hà Bầu (huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) bắt được sòng bạc khủng. Tại thời điểm lực lượng công an ập vào, các đối tượng đang chơi bạc bỏ chạy tán loạn ra các hướng để bỏ trốn và không quên tẩu tán tài sản, vứt bỏ tại quanh khu vực hiện trường. Kết thúc, Cục Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 130 đối tượng, tạm giữ 63 xe ô tô và thu giữ tại chiếu bạc hơn 240 triệu đồng. Cục sẽ di lý Hùng Sida và gần 90 đối tượng “cộm cán” về TP.HCM tiếp tục điều tra.
 
Người dân tỏa đi các hướng xung quanh, lật tung từng bụi cỏ, cục đá để tìm của rơi.
 
Nhiều người cho biết, có người tìm kiếm đã lượm được vàng, điện thoại, ví da.
 
Những bụi cây rậm rạp như thế này cũng được người dân săm soi rất kỹ.
 
Ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều người đến khu vực hiện trường tìm kiếm vận may.
 
Nhiều người mất công, săm soi từng tấc đất ngọn cỏ nhưng vẫn không tìm được gì.
 
Đến gần giữa trưa, nhiều người vẫn cố gắng tìm kiếm.
Lê Kiến (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

null