Cúp vàng không biên giới cho cậu học trò mê toán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nguyễn Hưng Quang Khải (Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên) vừa xuất sắc mang về chiếc huy chương vàng và cúp đặc biệt tại kỳ thi Toán học không biên giới năm 2018.

 Khải bên chiếc cúp đặc biệt tại kỳ thi Toán học không biên giới năm 2018
Khải bên chiếc cúp đặc biệt tại kỳ thi Toán học không biên giới năm 2018



Kỳ thi Toán học không biên giới do Tổ chức Giáo dục Education without Borders (Bulgaria) phối hợp Trung tâm khoa học - giáo dục (Kazakhstan) tổ chức. Khải cùng 5 thí sinh khác đại diện cho VN tham dự vòng thi chung kết và  giành được huy chương vàng cá nhân; cúp đặc biệt với thành tích tốp 3 thí sinh có điểm thi cao nhất. Ở nội dung đồng đội nhóm tuổi 15 - 18, Khải cùng hai thí sinh khác của VN  giành vị trí thứ ba.

Khải tâm sự: “Em rất bất ngờ khi đoạt huy chương vàng và cúp đặc biệt tại kỳ thi này. Thực sự mục tiêu ban đầu của em là cố gắng hoàn thành bài thi và có được thành tích nho nhỏ nào đó. Có lẽ vì tâm lý thoải mái nên em đã thành công. Đây là niềm vui rất lớn với em và gia đình”.

Yêu thích toán học nên Khải đã dành nhiều thời gian và công sức cho môn học này. Chia sẻ bí quyết học tập, Khải cho rằng ngoài học trên lớp và được thầy cô giáo bồi dưỡng, quá trình tự học và học từ các anh chị đi trước là một trong những yếu tố giúp Khải thành công. Quan trọng hơn cả là phải có đam mê và nỗ lực.


Với các thầy cô của Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Khải là cậu học trò có những suy nghĩ già dặn và có tình yêu đặc biệt với môn toán. Thầy Huỳnh Tấn Châu, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Khải là người có suy nghĩ rất chín chắn về dự định học tập của mình. Em là một học sinh có năng khiếu về môn toán. Trên cả điều này là tình yêu với môn học. Đây là những yếu tố góp phần làm nên những thành tích nổi bật của em”.

Khải còn là người sôi động, nhiệt tình trong các hoạt động ngoại khóa, hoạt động của trường. Khải là người sáng lập ra Olympia Lương Văn Chánh và dẫn dắt rất thành công các hoạt động. Phan Minh Ngọc (học sinh lớp 12 cùng trường) cho biết: “Bạn Khải là một thủ lĩnh. Bạn rất thân thiện, hòa đồng, sôi nổi. Phong cách làm việc của bạn cũng rất chuyên nghiệp”.

Được tuyển thẳng vào ĐH, Khải đã chọn Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) ngành toán ứng dụng. Ngoài ra, Khải còn nỗ lực học tập, giao tiếp tiếng Anh thành thạo để săn học bổng du học nước ngoài.

Đức Huy (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Chinh phục khách hàng bằng trái tim

Chinh phục khách hàng bằng trái tim

(GLO)- Hơn 25 năm gắn bó với ngành bảo hiểm nhân thọ, chị Nguyễn Thị Mỹ Hiệp - Giám đốc Công ty Bảo hiểm Prudential tại Gia Lai luôn kiên định với triết lý: “Bán hàng bằng trái tim”.

Ông Kpă Blon (bìa phải) trò chuyện với thanh niên trong làng về việc đảm bảo an ninh trật tự.Ảnh: R.H

“Đầu tàu” của làng Đút

(GLO)- Nhắc đến ông Kpă Blon (SN 1984, làng Đút, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ai cũng dành cho ông sự quý trọng. Không chỉ tận tâm hòa giải mâu thuẫn, giữ gìn sự bình yên cho buôn làng, ông còn tích cực hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Chị Lê Thị Luyên trao đổi với anh Đinh Klet-Bí thư Chi Đoàn làng Dơ Nông Ó về mô hình tủ sách pháp luật điện tử của Đoàn xã Kông Htok. Ảnh: R.H

“Thủ lĩnh” thanh niên ở Kông Htok

(GLO)- Trong vai trò “thủ lĩnh” thanh niên cùng tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo, chị Lê Thị Luyên-Bí thư Đoàn xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn, góp phần thay đổi nhận thức và đời sống của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở địa phương.

Nhân lên niềm hạnh phúc trong mỗi nếp nhà

Nhân lên niềm hạnh phúc trong mỗi nếp nhà

(GLO)- Hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình chúng ta đi qua mỗi ngày. Khi ta biết cách nhân lên niềm hạnh phúc, cuộc sống trở nên ý nghĩa, nhẹ nhàng và đáng sống hơn. Đó là cách mà nhiều gia đình đang tạo lập cũng như chung tay gìn giữ.