“Đạp” qua bệnh tật, vượt dốc tuổi già
Trừ những ngày thời tiết quá xấu, còn không, cứ đúng 5 giờ sáng mỗi ngày, ông Thành lại bắt đầu hành trình đạp xe của mình. Nhìn nụ cười sảng khoái, làn da rám nắng và thân hình rắn rỏi của ông, ít ai nghĩ ông đã ngoài 70 tuổi và từng bị đột quỵ với thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà.

Sau khi về hưu năm 2010, sức khỏe của ông Thành giảm sút nghiêm trọng với nhiều loại bệnh tật bủa vây như huyết áp, thoái hóa cột sống, đau khớp… Mặc dù đã đến các bệnh viện trong và ngoài tỉnh để thăm khám nhưng bệnh tình không cải thiện là bao.
Việc dùng thuốc kháng sinh kéo dài luôn khiến cơ thể ông mệt mỏi, chán ăn, mất ngủ. Sau khi được các bác sĩ tư vấn và tìm hiểu trên mạng xã hội, đầu năm 2023, ông quyết định chọn bộ môn xe đạp thể thao để cải thiện sức khỏe.
Đạp xe còn là cách ông thể hiện sự yêu đời vì mỗi ngày thức dậy còn có thể thấy ánh bình minh. “Tôi đến với môn xe đạp một cách rất tình cờ và bị cuốn hút ngay bởi những điều thú vị và lợi ích mà môn thể thao này đem lại. Tôi luôn coi như đang đạp xe trên chính những con dốc cuộc đời mình, để chứng minh rằng ý chí có thể thắng được bệnh tật, niềm vui có thể chiến thắng tuổi già”-ông Thành bộc bạch với ánh mắt rạng rỡ.
Từ những vòng xe quanh thôn, xã, ông dần dần mở rộng cung đường đạp xe đi xa hơn. Sự kiên trì của ông đã mang lại hiệu quả bất ngờ: Giảm nhiều mỡ bụng, huyết áp ổn định, tình trạng đau nhức xương khớp không còn tái diễn.
Bà Nguyễn Thị Hương (vợ ông Thành) phấn khởi nói: “Lúc ông Thành bắt đầu tập luyện bộ môn xe đạp thể thao, gia đình khá lo lắng vì sợ sức khỏe ông không đảm bảo. Nhưng sau mỗi chuyến đi, thấy ông trở nên trẻ, khỏe và yêu đời hơn nên ai cũng mừng”.
Hành trình xuyên Việt trên yên xe đạp
Sau 4 tháng làm quen với bộ môn xe đạp thể thao, ông Thành quyết định dùng chính chiếc xe đạp của mình để đi trải nghiệm thử thách mới. Từ những cung đường dốc đèo trong tỉnh như đèo Tô Na, An Khê, ông bắt đầu chinh phục những cung đường hiểm trở như đèo Hải Vân, đèo Cả.
Tháng 4-2024, ông một mình đạp xe từ Phú Túc ra Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) chỉ trong 5 ngày, sau đó tiếp tục đến Đà Nẵng, Huế rồi trở lại Gia Lai. Tháng 4-2025, ông tham gia hành trình đạp xe xuyên Việt (Hà Nội - Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh) nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Theo ông Thành, đạp xe cực khổ nhưng trải nghiệm thú vị, kỷ niệm đáng nhớ sẽ khiến những ai đam mê bộ môn này luôn nỗ lực đi tiếp mỗi ngày. Trên mỗi cung đường đi qua, ông không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của từng vùng đất mà còn được gặp gỡ, giao lưu và đồng hành cùng những người yêu xe đạp thể thao trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Để mỗi chuyến đi của mình trở nên ý nghĩa, ông kết nối với CLB Phượt bike miền Trung tham gia nấu ăn từ thiện cho bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Những tháng không có chuyến đi, ông gửi tiền đóng góp. Với tâm niệm “cho đi là còn mãi”, ông hy vọng sự chia sẻ nhỏ bé của mình góp phần động viên những mảnh đời bất hạnh.
Về dự tính tương lai, ông Thành khẳng định: “Chừng nào còn khỏe, còn đi được thì những vòng xe đạp vẫn sẽ lăn. Rất nhiều cung đường mới đang chờ tôi đi khám phá. Mong muốn lớn nhất của tôi là sẽ thành lập CLB xe đạp thể thao để những người yêu mến bộ môn này tại địa phương có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau chinh phục những vùng đất mới”.
Ông Ngô Đức Mạo-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao Krông Pa (trước đây là Trung tâm VH-TT&TT huyện Krông Pa, nay Trung tâm không còn cấp huyện nhưng hoạt động liên xã) cho hay: Những năm gần đây, phong trào tập luyện TDTT tại các xã thuộc huyện Krông Pa (cũ), trong đó có xã Phú Túc, phát triển mạnh mẽ. So với những môn thể thao truyền thống đã khẳng định được vị thế thì phong trào xe đạp thể thao tuy mới xuất hiện nhưng đã thu hút người dân tham gia tập luyện.
Hành trình của những người như ông Thành đang từng ngày lan tỏa lối sống tích cực trong cộng đồng, đồng thời “thắp lửa” phong trào xe đạp thể thao ở vùng khó.