Công Phượng chưa trở lại, Bình Phước vẫn thắng dễ nhờ đối thủ chơi... bóng chuyền trong vòng cấm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 8.3, Công Phượng và các đồng đội có chiến thắng 3-0 trước CLB Bà Rịa-Vũng Tàu ở vòng 12 giải hạng nhất để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Ninh Bình.

Công Phượng chưa tái xuất, CLB Bình Phước vẫn giành trọn 3 điểm

Sau quãng nghỉ dài vì chấn thương, cuối cùng tiền đạo Nguyễn Công Phượng cũng trở lại đội hình CLB Bình Phước. Tuy nhiên, anh chỉ được đăng ký thi đấu chứ chưa đá chính. Đó cũng là một phần lý do khiến thầy trò HLV Huỳnh Quốc Anh tấn công không quá ấn tượng trong 45 phút đầu tiên.

cong-phuong-dd.jpg
Khi Công Phượng vắng mặt, Lưu Tự Nhân là cầu thủ chơi nổi bật nhất của CLB Bình Phước. Tiền vệ này tiếp tục tỏa sáng ở cuộc đối đầu CLB Bà Rịa-Vũng Tàu. ẢNH: CLB BÌNH PHƯỚC

Dù vậy, CLB Bình Phước vẫn có được lợi thế sau sai lầm của đối thủ. Sau một pha dàn xếp đá phạt góc, Hồ Tuấn Tài thực hiện cú đánh đầu nhưng bị cản phá. Ngay lập tức, Lưu Tự Nhân băng vào đá bồi, khiến hậu vệ Lê Khả Đức như đang chơi bóng chuyền, dùng tay cản phá trái phép. Pha bóng này không chỉ khiến CLB Bà Rịa-Vũng Tàu chịu một quả phạt đền mà còn mất người khi Khả Đức nhận thẻ đỏ trực tiếp. Sau đó, từ khoảng cách 11 m, Tự Nhân đánh bại Nguyễn Tân để đưa CLB Bình Phước vươn lên dẫn trước.

Lợi thế về tỷ số cũng như nhân sự giúp CLB Bình Phước có một thế trận nhàn nhã trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Phút 73, đội khách có thêm bàn thắng thứ 2 sau một pha dàn xếp tấn công gần như hoàn hảo, được kết thúc bằng cú đệm lòng đơn giản của Lê Thanh Bình. Đến phút 85, Nguyễn Quốc Lộc nâng tỷ số lên 3-0 sau pha đánh đầu cận thành.

Với những lợi thế quá lớn, 3 điểm gần như không thể thoát khỏi tay CLB Bình Phước. Vì thế, HLV Huỳnh Quốc Anh cũng không cần tung "át chủ bài" Công Phượng vào sân mà để tiền đạo này nghỉ ngơi thêm, lấy lại thể trạng tốt nhất.

Những phút cuối, CLB Bà Rịa-Vũng Tàu cũng thi đấu nỗ lực, tạo ra một vài tình huống khá nguy hiểm. Tuy nhiên, mành lưới của khung thành thủ môn Bùi Tấn Trường vẫn được giữ sạch. Chung cuộc, CLB Bình Phước giành chiến thắng 3-0.

2congphuong.jpg
CLB Bình Phước có chiến thắng quan trọng ngay trên sân khách. ẢNH: CLB BÌNH PHƯỚC

CLB Bình Phước vượt lên

Chiến thắng này không chỉ giúp CLB Bình Phước giải "cơn khát" 3 điểm khi họ vừa trải qua 1 trận thua (CLB Ninh Bình) và 1 trận hòa (CLB PVF-CAND) mà còn giúp Công Phượng cùng các đồng đội chiếm lợi thế trong việc cạnh tranh suất đá play-off thăng hạng. Nguyên nhân là ở trận đấu trước đó, CLB PVF-CAND bất ngờ "ngã ngựa" khi để thua đội Trẻ TP.HCM với tỷ số 0-2 ngay trên sân nhà.

Sau ngày thi đấu 8.3, CLB Bình Phước có 24 điểm sau 11 trận, hơn đội PVF-CAND 3 điểm. Đội đầu bảng vẫn là CLB Ninh Bình với 30 điểm tuyệt đối sau 10 trận. Lúc 15 giờ ngày 9.3, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ có cuộc đối đầu CLB Huế trên sân Tự Do.

Theo Đồng Nguyên Khang (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

null