Cô nữ sinh Hà thành xinh xắn và niềm đam mê cosplay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với niềm yêu thích truyện tranh và xem anime từ nhỏ, cơ hội biết đến cosplay từ năm học lớp 7 qua các video trên Youtube, Phương Quỳnh đã sớm biến ước mơ hóa thân thành nhân vật hoạt hình trở thành hiện thực.

Lưu Phương Quỳnh (sinh năm 2001), hiện đang là học sinh lớp 12 trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội). Cô bạn gây ấn tượng với người nhìn bởi gương mặt tựa búp bê, đáng yêu nhưng ít ai biết được, Quỳnh lại có niềm đam mê khác biệt với bạn bè đó là cosplay.

 

 10x Lưu Phương Quỳnh.
10x Lưu Phương Quỳnh.



“Từ bé mình đã thích đọc truyện tranh và xem anime, dần dần biết đến cosplay khoảng năm lớp 7, qua các video trên Youtube từ đó mình bắt đầu cảm thấy hứng thú.

Sau đó mình vô tình thấy một tờ rơi về festival cosplay, lúc đó thấy địa điểm khá gần nên tò mò, muốn tham dự thử một lần cho biết”, Quỳnh chia sẻ về cơ duyên đến với cosplay.

Như tìm được đúng đam mê của mình, Quỳnh rất thích thú với các lễ hội hóa trang này và bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn. Sau khoảng 1 năm tìm tòi, chuẩn bị Quỳnh bắt đầu tập cosplay cho mình và niềm yêu thích này đã gắn bó với cô bạn trong suốt 4 năm qua.


 

Nhân vật Tamamo no Mae – Fate do Quỳnh cosplay (ảnh: Đạt Phạm).
Nhân vật Tamamo no Mae – Fate do Quỳnh cosplay (ảnh: Đạt Phạm).


“Lần đầu tiên cosplay cảm giác rất khó tả, vừa được hoá thành nhân vật mình thích vừa giúp nhân vật yêu thích của mọi người trở nên 3D là một trải nghiệm rất thú vị.

Mình gặp khó khăn một chút trong lần cosplay đầu tiên vì những vấn đề về make-up và chọn lựa đồ phụ kiện vì mình chưa rành, việc tìm kiếm phụ kiện cũng vất vả trong khi kinh phí lại eo hẹp. Cảm giác đầu tiên ấy mình vẫn mãi không quên được”, Quỳnh nhớ lại.

Với một cô bé lớp 7 như Quỳnh thời điểm bấy giờ đam mê cosplay là sở thích khác biệt với bạn bè bởi các bạn thích truyện tranh, múa hát hay vẽ còn với Quỳnh tình yêu gần như dành trọn cho cosplay. Minh chứng cho điều đó là những khoản tiền tiết kiệm, tiền lì xì đều được 10x tiết kiệm để mua trang phục, đồ hóa trang.

“Mình phải dừng mua truyện tranh với báo một thời gian, cố không tiêu pha lung tung nên cũng dành dụm được một khoản kha khá.

Nhưng riêng bộ đồ đã tốn hết sạch số tiền và mình phải tiết kiệm thêm khoảng vài tháng nữa để mua đủ các phụ kiện đi kèm”, Quỳnh kể về những lần chuẩn bị trang phục đi dự lễ hội của cộng đồng cosplay.


 

 Kotori Minami - LoveLive (ảnh: Moonlight).
Kotori Minami - LoveLive (ảnh: Moonlight).
Tamamo no Mae (ảnh: Moonlight).
Tamamo no Mae (ảnh: Moonlight).



Bộ cosplay đầu tiên Quỳnh sở hữu khoảng 1,3 triệu đồng và sau 4 năm, bộ đồ đắt nhất đến thời điểm hiện tại của Quỳnh là bộ Racing Miku trị giá 2,6 triệu đồng, được cô bạn cosplay dịp Halloween vừa qua.

Mỗi lần trước khi đi sự kiện, Quỳnh luôn phải dành thời gian học hỏi những bộ ảnh của các cosplayer nước ngoài để có phần thể hiện đúng chất nhân vật nhất.

“Thực sự cosplay đã giúp mình tự tin hơn rất nhiều, mình không còn sợ máy ảnh, đám đông như trước nữa, cũng có thêm nhiều bạn bè chung sở thích đã giúp đỡ mình rất nhiều trong việc cosplay”, 10x bộc bạch.

May mắn với cô bạn khi gia đình Quỳnh đều không phản đối đam mê của con gái, thậm chí còn khen những bộ cosplay khiến cô bạn có thêm nhiều động lực cố gắng. Gác đam mê sang một bên, Quỳnh vẫn đảm bảo việc học tập tốt, tham gia các hoạt động của trường lớp đầy đủ.

 

 (ảnh: Nguyễn Tuấn Anh).
(ảnh: Nguyễn Tuấn Anh).
(ảnh: Nguyễn Tuấn Anh).
(ảnh: Nguyễn Tuấn Anh).



“Nếu trong thời gian học mình chọn những bộ cosplay đơn giản, đến hè mình có thể cosplay những bộ tốn nhiều thời gian hơn một chút.

Vì lễ hội cosplay đều vào chủ nhật nên không ảnh hưởng đến thời gian lẫn lịch học của mình. Tuy nhiên, năm nay thi cuối cấp rồi nên mình đã hạn chế việc cosplay lại để tập trung ôn thi”, Quỳnh nói.

Phương Quỳnh dự định sẽ thi vào trường Đại học Ngoại ngữ hoặc Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong kỳ thi quan trọng sắp tới, bên cạnh đó cô bạn vẫn sẽ gắn bó với sở thích cosplay.

4 năm theo đuổi đam mê nhưng Quỳnh thú nhận chưa một lần tham gia cuộc thi nào nên cuối năm nay hoặc năm sau 10x hứa hẹn sẽ thử sức để có dấu mốc trong hành trình cosplay của mình.

Theo Dantri/TPO

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.