Chuyện về nam sinh lớp 10 đầu tiên đạt học sinh giỏi quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong số 28 thí sinh đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021-2022, em Dương Tiến Hải (lớp 10C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) là cái tên được mọi người chú ý. Nam sinh lớp chuyên Toán này không chỉ đạt thành tích cao với giải nhì môn Tiếng Anh mà còn là học sinh lớp 10 đầu tiên của Gia Lai chinh phục thành công “đấu trường tri thức” cấp quốc gia tính đến thời điểm hiện tại.

Làm quen với tiếng Anh từ lúc 7 tuổi, song cơ duyên đưa Hải đến gần hơn với ngoại ngữ này lại bắt nguồn từ 1 cuốn sách tiếng Anh do bố mua tặng sau đó 2 năm. Thông qua việc giải bài tập và thực hành theo nội dung trong sách, Hải đã dần trang bị cho mình những kiến thức nền căn bản. Em cũng bắt đầu xem nhiều hơn các chương trình tiếng Anh trên YouTube. Và dĩ nhiên, ưu tiên hàng đầu của Hải vẫn là không có phụ đề tiếng Việt. Lâu dần, tiếng Anh cứ thế thẩm thấu vào người Hải một cách tự nhiên.

Em Dương Tiến Hải. Ảnh: Mộc Tra
Em Dương Tiến Hải. Ảnh: Mộc Trà


Hải bật mí bí quyết: Vì đã có kiến thức nền nên lúc bắt đầu xem YouTube, em có thể hiểu sơ lược về nội dung của các video bằng tiếng Anh. Chỗ nào chưa rõ, em cố gắng tìm hiểu ngữ cảnh hoặc qua Google dịch. Em cũng thường xuyên thực hành viết câu cho đến khi đạt kết quả chính xác nhờ 1 phần mềm hỗ trợ khác. Ngoài ra, mỗi ngày, em còn dành thời gian để đọc truyện tranh online bằng tiếng Anh như một sở thích, kể cả đọc những bàn luận của cộng đồng mạng về bộ truyện. Tất cả đã giúp em tăng dần khả năng đọc hiểu, vốn từ vựng cũng như quen thuộc với những cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh mà không hề thấy nhàm chán.

Hải cũng từng có một thời gian ngắn tham gia lớp tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ. Tại đây, em có cơ hội giao tiếp với giáo viên người nước ngoài để nâng cao kỹ năng nghe-nói của mình; đồng thời, kiểm định được khả năng tiếng Anh của bản thân thông qua kỳ thi thử IELTS với số điểm 7.5 vào năm học lớp 8. Dẫu vậy, suốt những năm tiểu học và THCS, Hải chưa bao giờ thử sức tại các cuộc thi liên quan đến môn Tiếng Anh. Thay vào đó, em lại có nhiều trải nghiệm hơn ở môn Toán với một số giải thưởng nhất định.

Cô Đào Nguyễn Tiểu Quyên (áo trắng) chụp ảnh cùng em Dương Tiến Hải (bìa trái) và các thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi môn Tiếng Anh. Ảnh: Mộc Trà.
Cô Đào Nguyễn Tiểu Quyên (áo trắng) chụp ảnh cùng em Dương Tiến Hải (bìa trái) và các thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi môn Tiếng Anh. Ảnh: Mộc Trà
 Cô Đào Nguyễn Tiểu Quyên-Tổ trưởng tổ Tiếng Anh, Trường THPT chuyên Hùng Vương: Em Dương Tiến Hải là học sinh chuyên Toán song lại rất nhạy về ngôn ngữ với khả năng nghe, nói, đọc tiếng Anh khá tốt. Đây là năm đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép học sinh lớp 10 được tham gia đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia. Hải là học sinh lớp 10 đầu tiên của tỉnh ghi tên mình vào bảng vàng thành tích trên “đấu trường” này.

Thi đậu cả 2 nguyện vọng vào Trường THPT chuyên Hùng Vương, Dương Tiến Hải vẫn chọn học chuyên Toán thay vì tiếng Anh. Thế nhưng, khi tham gia “đấu trường” học sinh giỏi, em lại quyết định trở về với sở trường của bản thân là Anh ngữ. Hải tâm sự: “Em thấy các anh chị khóa trước được rất nhiều quyền lợi khi tham gia thi học sinh giỏi cấp quốc gia, nhất là được ưu tiên tuyển thẳng vào những trường đại học tốp đầu trên cả nước. Do đó, năm nay, khi biết tin tỉnh cho phép học sinh lớp 10 có thể tham gia, em liền đăng ký thi vào đội tuyển của trường. Xét tất cả 9 môn thi, em thấy môn mình có tiềm năng nhất chỉ có Tiếng Anh. Đây cũng được gọi là môn năng khiếu nên em nghĩ rằng sự chênh lệch kiến thức giữa lớp 10 và lớp 11, 12 không quá nhiều, có thể bù đắp bằng việc ôn luyện và vẫn có thể cạnh tranh. Bố mẹ cũng ủng hộ “lối rẽ” của em”.

Để đạt được kết quả tốt, Hải đã cùng với các thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi của trường dành nhiều thời gian cho việc bồi dưỡng kiến thức. Em cũng chủ động xây dựng thời gian biểu ôn luyện riêng của mình; tiếp tục duy trì thói quen nghe-xem-đọc các chương trình, sách, truyện bằng tiếng Anh mỗi ngày. Với nhiều nỗ lực, cuối cùng, Hải đã đem về vinh dự cho gia đình và nhà trường với giải nhất cấp tỉnh, giải nhì cấp quốc gia tại kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT năm học 2021-2022. Hải cũng là học sinh lớp 10 duy nhất của tỉnh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay.

Nói về cậu con trai út, ông Dương Tiến Hạnh cho biết: “Từ nhỏ, Hải đã bộc lộ năng khiếu về ngoại ngữ và luôn tự giác học tập. Dẫu mong muốn con nâng cao khả năng tư duy của mình thông qua việc học Toán, song gia đình vẫn luôn sẵn sàng đồng hành, ủng hộ con theo đuổi sở thích. Khi biết Hải đạt được kết quả tốt tại kỳ thi học sinh giỏi các cấp, chúng tôi rất vui và cũng không quên động viên con nỗ lực hơn nữa, “thắng không kiêu, bại không nản” thì mới có thể trưởng thành”.


 

 MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.