Chủ vườn lan giàu lòng nhân ái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nuôi trồng phong lan không chỉ là thú vui tao nhã mà còn đem lại nguồn thu nhập khá cao cho nhiều người. Nhưng với anh Nguyễn Quốc Tư-chủ cơ sở sản xuất dịch chuối và viên nén Kha Ly (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ), những nhành phong lan trong vườn nhà còn mang sứ mệnh cao cả hơn, đó là để đấu giá lấy tiền làm từ thiện.

 

Không nhớ hết số người đã giúp đỡ

Đang ngồi ở mép giường trong nhà, tựa lưng vào tường, bà Phạm Thị Xảo (80 tuổi, thôn Ia Dao, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) bất ngờ nghe tiếng người lạ gọi tên mình. Hướng mắt về phía cửa nhưng bà Xảo gần như không thấy gì nữa bởi một mắt đã mù, mắt còn lại bị lòa. Lúc này, 2 người con gái bị mù của bà Xảo ở gian nhà phía sau cũng dìu nhau mò mẫm đi lên. Không chỉ mù, người con gái út còn bị thiểu năng, người yếu ớt, hầu như chỉ nằm một chỗ.

 Anh Nguyễn Quốc Tư (bìa phải) trao tặng 20 triệu đồng cho hộ bà Phạm Thị Xảo (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ). Ảnh: H.D
Anh Nguyễn Quốc Tư (bìa phải) trao tặng 20 triệu đồng cho hộ bà Phạm Thị Xảo (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ). Ảnh: H.D



Báo tin vui cho bà Xảo, bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ-Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Ia Dao-nói to: “Hôm nay có người tới trao quà cho gia đình bà đây này. Đây là anh Nguyễn Quốc Tư ở thị trấn. Hôm nay, anh tới tặng cho bà 20 triệu đồng đấy”. Bà Xảo hoàn toàn không biết sáng nay sẽ được tặng một số tiền khá lớn để dành cho việc chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày. Bởi lẽ, lâu nay, hầu như anh Tư đều tự tìm hiểu các hoàn cảnh cần được giúp và lặng lẽ đi trao quà, tiền. Sở dĩ lần này có bà Lệ tham gia vì bà là người uy tín trong thôn, nhiều năm qua vẫn thường xuyên giúp đỡ gia đình bà Xảo. Hơn nữa, bà Lệ được tin tưởng ủy quyền giữ khoản tiền mà các tổ chức, cá nhân ủng hộ mẹ con bà Xảo rồi hàng tháng trích ra một khoản nhất định để gia đình bà chi tiêu. Lần này, số tiền anh Tư tặng mẹ con bà Xảo cũng nhờ bà Lệ giữ dùm. Cầm số tiền vừa được trao trên tay, bà Xảo rưng rưng: “20 triệu đồng là số tiền trong mơ đối với gia đình tôi. Mẹ con tôi cảm ơn anh Tư nhiều lắm!”.

Tuy không nói gì nhiều ngoài những câu hỏi về hoàn cảnh của bà Xảo nhưng ánh mắt anh Tư rất vui, niềm vui khi giúp được người khác. Khi được hỏi anh có nhớ mình đã giúp bao nhiêu hoàn cảnh rồi không, anh lắc đầu: “Tôi không để ý vì nhiều quá”. Và khi nhắc tới nguồn kinh phí để làm từ thiện, anh cười: “Tôi bán lan!”.

Trồng lan để làm từ thiện

Ngày 2-9-2019 được coi là mốc thời gian khá quan trọng của anh Tư khi đấu giá thành công giò phong lan đột biến có tên “Lan 5 cánh trắng Thiện Tâm” với giá 2,5 tỷ đồng. Anh Tư cho biết: “Tôi đấu giá nó qua mạng từ một Việt kiều ở Lào. Số tiền đó hoàn toàn để gây quỹ cho trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn. Dự định của tôi khi mua giò lan này về cũng chính là dành phần lớn để làm từ thiện, phần còn lại chia sẻ với những anh em đam mê hoa lan với giá rẻ”. Vào thời điểm đấu giá, giò lan 5 cánh trắng Thiện Tâm có chiều dài 2,4 m. Tới nay, cây đã dài trên 5 m và được anh Tư tách thành 70 mắt con. Với giò lan này, anh dự định bán giá 10 triệu đồng/cm.

Anh Nguyễn Quốc Tư và cây lan 5 cánh trắng Thiện Tâm. Ảnh: Hà Duy
Anh Nguyễn Quốc Tư và cây lan 5 cánh trắng Thiện Tâm. Ảnh: Hà Duy



Giò lan 5 cánh trắng Thiện Tâm là một trong 30 loại lan đột biến đang có trong vườn với trên 200 giống lan giả hạc của anh Tư. Bị thu hút bởi loài hoa tao nhã, có khí chất lạ thường này từ rất lâu nhưng mãi tới năm 2013, anh mới chính thức nghiên cứu sâu về hoa lan. Khi đã “bén duyên với lan giả hạc, anh bắt đầu nhân giống, lai tạo và bảo tồn. Quá trình chơi lan, anh cũng bắt tay nghiên cứu những chế phẩm phù hợp để chăm sóc cây. Năm 2017, anh bắt đầu đưa ra thị trường dịch chuối Kha Ly-chế phẩm độc quyền chuyên dùng để chăm sóc cho cây, hoa. Hiện Kha Ly là một trong những vườn lan giả hạc lớn nhất cả nước với trên 1.000 cây bố mẹ. Anh cũng đã xây dựng phòng thí nghiệm để nuôi cấy mô với số lượng trung bình mỗi tháng khoảng 20.000-30.000 cây con. Ngoài ra, anh còn một vườn ươm lan giả hạc với trên 50.000 cây giống.

Anh Nguyễn Quốc Tư trong phòng nuôi cấy mô. Ảnh: Hà Duy
Anh Nguyễn Quốc Tư trong phòng nuôi cấy mô. Ảnh: Hà Duy



“Ngoài phục vụ nhu cầu của bản thân thì số lan này, tôi bán giá rẻ cho các anh em cùng sở thích. Tất nhiên, một phần trong đó, tôi bán để đóng góp vào công tác xã hội. Nhờ vườn lan, tôi có thể kết nối với anh em, bạn bè chung sở thích và cùng nhau làm từ thiện. Có những chương trình từ thiện, bạn bè ở xa đã tham gia bằng cách gửi cây cho tôi để đem ra đấu giá và toàn bộ số tiền đó đều ủng hộ cho công tác này. Và nhờ chúng, nhiều mảnh đời khó khăn đã được giúp đỡ”-anh Tư nhẹ nhàng chia sẻ.

Được biết, trong năm 2018 và 2019, anh Tư và một số bạn bè đã dành tổng cộng 8 tỷ đồng cho công tác từ thiện. Trong năm 2020, anh dự kiến sẽ dành khoảng 3 tỷ đồng cho công tác này.

 HÀ DUY
 

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.