Chiêu mới bài cũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tranh thủ sự thịnh hành của từ khóa “chữa lành”, đang là nội dung được quan tâm hàng đầu trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều tài khoản bắt đầu chia sẻ các bài viết, video với tựa đề như: “chữa lành các vấn đề tài chính”, “tự do tài chính để buông bỏ”, “chữa lành để tiền tự tìm đến bạn”…

Tranh thủ sự thịnh hành của từ khóa “chữa lành”, đang là nội dung được quan tâm hàng đầu trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều tài khoản bắt đầu chia sẻ các bài viết, video với tựa đề như: “chữa lành các vấn đề tài chính”, “tự do tài chính để buông bỏ”, “chữa lành để tiền tự tìm đến bạn”…

Những video này lần lượt thu về triệu view (lượt xem) và hàng ngàn bình luận từ người dùng. Đi cùng những video này là giỏ hàng trực tuyến, các đường dẫn để người dùng có thể đặt mua các tựa sách dạy làm giàu, phát triển bản thân và tự “chữa lành tài chính”. Kèm theo các đường dẫn đặt sách là hàng ngàn bình luận liên tục, để video nhanh chóng trở thành nội dung thịnh hành trên nền tảng.

Đặt một bộ 3 quyển sách nói về phát triển bản thân với giá gần 400.000 đồng, Nguyễn Văn Ơn (28 tuổi, nhân viên thiết kế đồ họa, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) chia sẻ: “Thấy nội dung họ giới thiệu trong sách rất hay, phát triển bản thân cũng là vấn đề tôi đang quan tâm, nên xem qua vài video giới thiệu là đặt mua liền. Nhận hàng và mở ra thì chỉ có vỏn vẹn 2 cuốn sách tập viết chữ cho học sinh lớp 1. Mình khiếu nại với nhà bán hàng, thì gian hàng của họ đã bị nền tảng khóa vì nhiều lượt đánh giá thấp, số điện thoại cũng không liên lạc được”.

Tuy không bị lừa trắng trợn nhưng bộ 2 cuốn sách “chữa lành các vấn đề tài chính” mà chị Phan Thị Ngọc Ngân (25 tuổi, nhân viên thiết kế quảng cáo, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) đặt mua chẳng được như mong muốn. “Thấy nội dung trên video giới thiệu rất hay nên tôi chốt đơn luôn. Đọc rồi mới thấy nội dung vô thưởng vô phạt, kiểu khuyên mình cần cân bằng thu chi, cần ghi chép chi tiêu... chuyện đó thì cần gì đến sách”.

Không chỉ mua sách “chữa lành tài chính”, Thảo T. (23 tuổi, nhân viên văn phòng, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) còn tham gia nhóm Zalo để tìm cách tự do tài chính cho bản thân. “Tôi bấm vào link và tham gia nhóm, chưa đầy 5 phút đã có tài khoản chủ động nhắn tin và thuyết phục tôi đầu tư vào sàn giao dịch tiền số với khởi điểm chỉ 5 triệu đồng, cam kết gia tăng ít nhất là gấp đôi trong vòng 1 tuần. Tôi lưỡng lự mấy ngày, đến lúc tính đầu tư thử thì nhóm bị xóa, sàn cũng biến mất. Đến giờ vẫn cảm thấy may mắn khi chỉ chút nữa là mất tiền”, T. chia sẻ.

Mua sách dạy làm giàu, phát triển bản thân, hay đầu tư tiền số (coin) để tăng thu nhập, tự do tài chính..., xuất hiện cùng cụm từ “chữa lành” như một chiêu mới nhưng bài đã cũ. Bởi từ lâu truyền thông cùng các cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo, nhưng mong muốn “chữa lành” mọi mặt trong cuộc sống, nhất là tài chính vẫn khiến người dùng “mắc bẫy”. Người trẻ với giấc mơ lập nghiệp, phát triển bản thân là điều chính đáng, nhưng không phải điều gì cũng giải quyết bằng một vài quyển sách “chữa lành”, hay một vụ đầu tư là xong, mà nó cần thời gian, kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm để con người ta tạo dựng giá trị thành công bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Từ bục giảng đến sân khấu: Khi tri thức và nghệ thuật cùng chung nhịp cống hiến

Từ bục giảng đến sân khấu: Khi tri thức và nghệ thuật cùng chung nhịp cống hiến

(GLO)- Chuyện người Gia Lai mời quý vị gặp gỡ một nhân vật đặc biệt: giảng viên Cao Kỳ Nam-Trường ĐH Quy Nhơn. Từ bục giảng đến sân khấu, từ nghiên cứu KH đến sáng tác nghệ thuật, anh đã chứng minh sức mạnh của đam mê và sự kiên trì–khi tri thức và nghệ thuật cùng chung nhịp cống hiến cho cộng đồng.

Vinh quang Lê Kiến Thành

Vinh quang Lê Kiến Thành

(GLO)- Tại TP. Sucre (Bolivia), Lê Kiến Thành (học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phường Quy Nhơn) đã xuất sắc giành Huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế 2025 (IOI 2025). Đây là thành quả của đam mê, nỗ lực và niềm tự hào quê hương.

Lưu niệm

Gia Lai: Các trường đại học, cao đẳng tích cực hỗ trợ tân sinh viên nhập học

(GLO)- Những ngày đầu năm học mới, không khí nhập học tại các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh trở nên nhộn nhịp. Đồng hành cùng tân sinh viên, mỗi trường triển khai nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau, giúp các em an tâm, khởi đầu thuận lợi cho chặng đường học tập, rèn luyện phía trước.

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.

Cô gái trẻ và hành trình lan tỏa việc tử tế

Cô gái trẻ và hành trình lan tỏa việc tử tế

(GLO)- Trong rất nhiều chuyến xe hoạt động thiện nguyện vượt núi, băng rừng đến với bà con vùng sâu, vùng xa trên cao nguyên Gia Lai, Ðỗ Thị Minh Thư là gương mặt quen thuộc. Ở tuổi 23, chị đã ghi dấu bằng sự bền bỉ và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, thể hiện tinh thần sẻ chia của thế hệ gen Z.

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

(GLO)- Những chiếc kẹp tóc, móc khóa làm bằng len, sản phẩm thêu hay túi cỏ bàng mộc mạc được bàn tay những người thợ thủ công tỉ mỉ điểm tô sắc đỏ rực rỡ. Những món đồ giản dị ấy khi bày bán đã góp thêm sắc màu Quốc Khánh 2-9, gửi gắm tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của người dân Gia Lai.

Chuyện người Gia Lai số 54: “Bắt đầu mới” – hành trình của sự trưởng thành

Chuyện người Gia Lai số 54: “Bắt đầu mới” – hành trình của sự trưởng thành

(GLO)- Chương trình mang tới câu chuyện truyền cảm hứng từ Nguyễn Vũ Nhật Huy-chàng sinh viên năm 4 ĐH Sư phạm TP.HCM vừa trở về từ Bỉ, và Lê Phương Nghi-tân hoa khôi Đại học Ngoại thương. Họ là đại diện của những người trẻ Gia Lai dám bước ra khỏi vùng an toàn để chinh phục hành trình trưởng thành.

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

(GLO)-Thông qua Đoàn phường Hoài Nhơn Đông, hai anh em Trịnh Hồng Vinh (10 tuổi) và Trịnh An Châu (6 tuổi, ở phường Hoài Nhơn Đông) đã ủng hộ 1,6 triệu đồng, được gom góp từ những tờ tiền mệnh giá 1.000 - 2.000 đồng gửi đến đất nước Cuba, kèm theo bức thư tay viết nắn nót...

Sẵn sàng cho Tổng hợp luyện A80 lần 2

Sẵn sàng cho Tổng hợp luyện A80 lần 2

(GLO)- Từng đội hình, từng bước chân đều được các cán bộ, chiến sĩ luyện tập kỹ lưỡng để sẵn sàng cho buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra vào 20 giờ ngày 24-8.