Cháy căn hộ ở Sài Gòn, người dân đập cửa gọi nhau bỏ chạy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lửa bao trùm căn hộ tầng 11 chung cư The Eratown nhưng chuông báo cháy của tòa nhà không reo khiến cư dân phải báo động cho nhau.
 Lửa bùng phát từ căn hộ tầng 11. Ảnh: Cư dân Eratown.
Lửa bùng phát từ căn hộ tầng 11. Ảnh: Cư dân Eratown.
23h ngày 28/4, người dân sống ở lô A3 chung cư The Eratown, phường Phú Mỹ (quận 7, TP HCM) phát hiện lửa cháy ngùn ngụt trong căn hộ tầng 11 lô A2 phía đối diện. Những hộ dân xung quanh đa số đã tắt đèn ngủ, hoặc không có dấu hiệu phát hiện hoả hoạn.
Cư dân lô A3 tri hô, la hét báo động, những người ở toà nhà đối diện mới biết. Họ cuống cuồng đập cửa từng nhà gọi nhau bỏ chạy xuống tầng trệt. Cả nghìn người dắt díu nhau trong hoảng loạn.
 
Xe cứu hoả không thể tiếp cận hiện trường vì không có lối vào. Ảnh: Cư dân Eratown.
Xe cứu hoả không thể tiếp cận hiện trường vì không có lối vào. Ảnh: Cư dân Eratown.
Cảnh sát PCCC quận 7 điều 3 xe đến nhưng không thể tiếp cận hiện trường do lối vào khu vực hành lang chữa cháy được chung cư thiết kế dạng bậc thang. Lính cứu hỏa phải chạy bộ lên căn hộ bị cháy, dập tắt lửa sau khoảng 20 phút.
Căn nhà vắng chủ, nhiều đồ đạc bên trong bị thiêu rụi. Nguyên nhân cháy được cho là do chập điện.
"Tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì hàng xóm đập cửa báo cháy nên lật đật bồng con chạy, không kịp mang theo gì. Bức xúc là trước đó không nghe bất cứ tiếng chuông báo cháy hay thông báo nào từ Ban quản lý", chị Nga ở tầng 12 lô A2 nói.
 Bậc thang chắn lối vào của xe cứu hoả. Ảnh: Cư dân Eratown.
Bậc thang chắn lối vào của xe cứu hoả. Ảnh: Cư dân Eratown.

Đến 24h khung cảnh tại The Eratow vẫn rất hỗn loạn. Cư dân đề nghị làm rõ nhưng không gặp được đại diện của Ban quản lý.

"Chung cư này lớn gấp mấy lần Carina (quận 8), hệ thống báo cháy không hoạt động là quá xem thường tính mạng người dân. Xe chữa cháy tới cũng không tiếp cận được căn hộ cháy thì làm sao xử lý", anh Lộc ở tầng 18 giọng bức xúc.
Tổ hợp chung cư The Eratown (Kỷ Nguyên) cao 20-30 tầng bắt đầu xây dựng từ năm 2010 gồm 9 Block nhà với hơn 3.000 căn hộ.
Hữu Nguyên (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

null