Chàng sinh viên vừa tốt nghiệp trúng tuyển vào tập đoàn nước ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chọn ngành học không vì yêu thích, dẫn đến chán học và trở thành sinh viên 'đội sổ' ngay từ năm đầu đại học, thế nhưng vừa tốt nghiệp ra trường, Lê Hoàng Đạt (27 tuổi) đã trúng tuyển tập đoàn đa quốc gia của Đức.

Lê Hoàng Đạt từ một sinh viên “đội sổ”, khi vừa ra trường đã được nhận vào làm tại một tập đoàn nước ngoài NỮ VƯƠNG
Lê Hoàng Đạt từ một sinh viên “đội sổ”, khi vừa ra trường đã được nhận vào làm tại một tập đoàn nước ngoài NỮ VƯƠNG
Câu chuyện của Hoàng Đạt, cựu sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, khiến nhiều người phải trầm trồ và tò mò về cách anh chinh phục những điều tưởng chừng như không thể.
Khi không biết thích gì, thì hãy thích... tiền !
Kể về lý do “đội sổ”, Đạt cho biết ngay từ ngày đầu đi học không có một chút động lực nào, anh chọn vào trường và ngành học này đơn giản vì trước đó ba mình đã từng học ở đây. Vào đó cũng chẳng biết sẽ học cái gì, sau này ra trường sẽ làm gì nên anh không có động lực để học.
“Ngày xưa ba học “cơ khí” thì sau vài chục năm sau mình thêm chữ “điện tử” vào cho nó hoành tráng hơn nên chọn học ngành cơ điện tử. Không biết mình thích gì, muốn gì nên cứ chọn đại. Mình thuộc thể loại không biết mình thích gì và cũng không có kỹ năng hay giỏi vào bất kỳ một cái gì hết”, Đạt bày tỏ.
Đến một lúc Đạt nhận ra cuộc sống này cho dù có những điều mình thích hay không thích cũng phải làm. Cho dù không thích ngành học, nhưng vẫn phải học để ra trường. “Lúc đó có hai lựa chọn, một là phải học để ra trường có việc làm, hai là không học để ra đời không biết làm gì hết. Nên chỉ có con đường là học, mặc dù lúc đó vẫn không biết mình thích cái gì. Vì thế, mình khuyên các bạn trẻ là ngay khi không biết mình thích cái gì, thì hãy thích tiền đi. Khi đó mình sẽ phải học, phải ra trường để đi làm kiếm tiền”, Đạt chia sẻ.
Tìm hiểu thật kỹ về doanh nghiệp trước khi xin việc
Trong thời gian sinh viên, Đạt xin vào làm rất nhiều công việc ở nhiều công ty khác nhau, lúc đó cảm thấy mình giỏi về cơ khí và thiết kế, nhưng khi làm vẫn thấy không thích. Chính vì thế, khi ra trường Đạt đánh liều xin vào một tập đoàn lớn và làm về phần mềm, lĩnh vực trước giờ Đạt yếu nhất.
Là lĩnh vực yếu nhất, lại chưa hề có kinh nghiệm, thì bằng cách nào Đạt trúng tuyển chỉ sau 3 ngày ra trường? Với Đạt điều này phụ thuộc vào việc bạn có tìm hiểu kỹ về vị trí công việc hay doanh nghiệp mà mình muốn xin vào hay không. “Để vào được thì mình phải tìm hiểu ngành đó, vị trí đó cần những gì, kỹ năng gì để chuẩn bị. Lúc đó mình biết vị trí mình xin vào không cần kinh nghiệm, chỉ cần những kỹ năng này, kỹ năng kia, và thế là mình chuẩn bị trau dồi. Vì vậy, việc biết và hiểu nhau ngay từ đầu rất quan trọng. Giống như muốn chinh phục một cô gái thì phải biết cô gái đó như thế nào, thích cái gì…”.
Sau 3 ngày ra trường, Đạt được tuyển vào một tập đoàn đa quốc gia của Đức và sau đó 4 tháng Đạt đã được cử đi công tác ở Ấn Độ.
Nhưng Đạt không muốn dừng lại ở đó. Trong một lần ra Khánh Hòa cứu trợ đồng bào bị bão lũ, anh nhận ra có rất nhiều người nghèo không có cơ hội để thay đổi cuộc sống. Đạt trao 150 triệu đồng (tiền quyên góp) giúp nhiều người. Từ đó, Đạt bắt đầu có suy nghĩ phải giàu, phải giàu để làm được nhiều việc ý nghĩa hơn. Nhưng muốn giàu thì phải kinh doanh, và chàng trai bắt đầu tìm tòi và học kinh doanh.
“Mình nhận ra quản lý một công ty lớn hay bé cũng phải giải quyết những vấn đề như: nhân sự, nguồn vốn, đối tác, công nghệ… nên quyết định mở chuỗi các quán bán nước mía để kinh doanh trong sức của mình. Để tập làm chủ, để biết được một công ty vận hành như thế nào. Cũng chính vì thế, trước khi làm giám đốc công ty công nghệ, mình đã làm ông chủ rồi, người đầu tư khi nhìn vào họ sẽ tin tưởng hơn. Và cũng không dễ gì mà công ty khởi nghiệp của mình mới đây dù chưa ra sản phẩm đã được định giá 2 triệu đô”, Đạt kể.
Phải chuẩn bị từ khi còn là sinh viên
Chia sẻ về cách để ra trường có được công việc tốt như mong muốn, Đạt cho biết thường từ 3 - 5 năm đầu gọi chung là cấp bậc nhân viên. Khi làm được khoảng 3 năm, sẽ lên một mức mới và chia ra làm 2 hướng chính là quản lý và chuyên sâu về kỹ thuật.
Từ thời sinh viên, bạn nào cảm thấy học mấy môn chuyên ngành khó, mà lại giỏi về vấn đề giao tiếp, giỏi về làm trưởng nhóm hơn… thì đa số khi đi làm sẽ chọn đi theo hướng quản lý. Còn những bạn cảm thấy học các môn chuyên ngành rất dễ nhưng lại khó khi học các môn xã hội, thì đa phần sẽ đi theo hướng chuyên về kỹ thuật.
“Nếu bạn nào cảm thấy đi theo hướng quản lý tốt, thì nên chọn làm thêm ở quán cà phê, bán hàng… vừa kiếm được tiền mà vừa học được kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý... Còn những bạn cảm thấy đi theo hướng kỹ thuật thì có thể đánh đổi chọn làm không lương hoặc lương thấp ở những công ty chuyên ngành, để có được những kinh nghiệm phục vụ cho công việc sau này”, Đạt khuyên.
Đạt cũng gửi gắm thêm: “Tất cả công ty đều có mô tả về công việc, nên nếu từ năm nhất mà đã thích công ty, thích công việc và vị trí nào đó, thì nên tham khảo những kỹ năng để chuẩn bị trước thì khi ra trường công việc mình mong muốn dễ dàng nằm trong tầm tay”.
Cũng theo Đạt, người trẻ đi xin việc mà không tìm hiểu gì về công ty đó thì khó mà thành công. Bạn trang bị một bộ kỹ năng A, nhưng doanh nghiệp lại cần kỹ năng B, thì không thể nào gặp nhau được.
Theo Nữ Vương (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hiện tại, ứng dụng của Aya có thể chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Ảnh: Văn Ngọc

Nữ viên chức 9X tạo ứng dụng từ điển tiếng Kinh-Bahnar

(GLO)- Từ lâu, chị Aya (SN 1991, làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Đó là động lực để Aya cho ra đời ứng dụng từ điển số tiếng Kinh-Bahnar với gần 6.000 từ, giúp mọi người có thể tra cứu, học tập thuận tiện.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Em Võ Thị Ngọc Xuân tập luyện cho tiết mục Thái Sơn côn.

Góp sức trẻ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

(GLO)-Thời điểm này, nhiều đơn vị đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị tiết mục để tham gia Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Người trẻ đang nỗ lực góp sức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.