Cậu bé 9 tuổi tốt nghiệp đại học, chuẩn bị học tiến sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cậu bé 'thần đồng' 9 tuổi Laurent Simons vừa được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness là người trẻ nhất thế giới tốt nghiệp đại học khi vừa hoàn thành chương trình Kỹ thuật điện tại Đại học Công nghệ Eindhoven.

 

Giống mọi đứa trẻ cùng lứa khác, Laurent cũng thích chơi thể thao, đi xem phim và thích đồ ăn nhanh - Ảnh: Instagram
Giống mọi đứa trẻ cùng lứa khác, Laurent cũng thích chơi thể thao, đi xem phim và thích đồ ăn nhanh - Ảnh: Instagram



Laurent Simons sinh năm 2010 tại Bỉ, sau đó theo bố mẹ đến Hà Lan sinh sống. Cậu bé chỉ mất 2 năm học tiểu học.

Tài năng của Laurent bắt đầu được chú ý từ khi 4 tuổi. Ngay buổi đầu đến lớp, Laurent đã phàn nàn về những người bạn cùng lớp học quá chậm. Các học sinh khác cũng phàn nàn về Laurent -  người luôn trả lời mọi câu hỏi và biết trước câu trả lời.

6 tuổi, khi bạn bè mới chuẩn bị vào lớp 1 thì cậu bé đã bắt đầu học trung học rồi nhanh chóng đứng vào hàng ngũ thành viên dự án nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Học thuật tại Hà Lan, cùng với rất nhiều sinh viên, chuyên gia, nhà nghiên cứu nhiều tuổi.

Trong những ngày nghỉ hè, cậu bé đến Mỹ để tham gia các khóa học mùa hè đặc biệt dành cho trẻ em có năng khiếu cao tại Đại học Standford và Fairfield.


 

 Laurent Simons cùng cha mẹ ở Europapark Rust - Ảnh: DPA
Laurent Simons cùng cha mẹ ở Europapark Rust - Ảnh: DPA



Hai năm sau, Laurent tốt nghiệp trung học phổ thông. Vào tháng 3 năm nay, cậu bé đặc biệt này trở thành tân sinh viên ngành Kỹ thuật điện, Đại học Công nghệ Eindhoven.

Và chỉ trong vòng gần 9 tháng ngắn ngủi, trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Laurent hoàn thành dự án nghiên cứu.

Sau khi nhận bằng tốt nghiệp đại học, Laurent dự định sẽ học tiếp chương trình đào tạo tiến sĩ.

Laurent không phải là thần đồng duy nhất trên thế giới nhưng gây ấn tượng nhờ khả năng tiếp thu, ghi nhớ và khám phá nhanh chóng. Các cuộc kiểm tra cho thấy cậu bé có chỉ số IQ 145. Với sinh viên bình thường sẽ mất vài tuần đến vài tháng để lĩnh hội kiến thức của một môn học, Laurent thì chỉ mất vài ngày.

Môn học yêu thích nhất của cậu bé là toán học, vì theo Laurent "nó rất rộng lớn và hấp dẫn".

Trả lời phỏng vấn của báo chí, Lydia và Alexander Simons - cha mẹ Laurent, cho biết trong gia đình chưa từng có thần đồng nào giống con mình. Họ cũng từng rất ngạc nhiên vì sự thông minh của con trai nhưng luôn yêu thương và coi con như những đứa bé bình thường.

Hiện cả hai đang tìm kiếm những chương trình giáo dục mới cho Laurent.

"Chúng tôi không quá kỳ vọng và đặt áp lực cho con mình. Laurent được tự do lựa chọn ngành học và công việc tương lai. Dù sao thì là bậc cha mẹ, chúng tôi rất hạnh phúc khi con mình được gọi là Einstein hoặc Newton của thời đại mới", bố của Laurent nói.


 

Khuôn mặt trẻ thơ trong sáng của người trẻ nhất thế giới tốt nghiệp đại học - Laurent Simons - Ảnh: Getty
Khuôn mặt trẻ thơ trong sáng của người trẻ nhất thế giới tốt nghiệp đại học - Laurent Simons - Ảnh: Getty
Laurent tập trung cao độ khi học tập. Những lúc rảnh rỗi, cậu bé thường được bố mẹ đưa đi du lịch - Ảnh: Instagram
Laurent tập trung cao độ khi học tập. Những lúc rảnh rỗi, cậu bé thường được bố mẹ đưa đi du lịch - Ảnh: Instagram
Laurent Simons với gia đình và bạn bè - Ảnh: Instagram
Laurent Simons với gia đình và bạn bè - Ảnh: Instagram



MINH HẢI tổng hợp (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.