'Bom tấn' ra mắt thảm họa, Chelsea thua sốc West Ham

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Được đánh giá cao hơn, nhưng Chelsea đã chịu thua West Ham 1-3 ngay cả khi đá hơn người ở 30 phút cuối trận.
Caicedo gây thất vọng trong ngày ra mắt Chelsea

Caicedo gây thất vọng trong ngày ra mắt Chelsea

Sau trận hòa ấn tượng trước Liverpool, Chelsea được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng trên sân West Ham ở vòng 2 Premier League. The Blues sở hữu đội hình toàn sao và được đánh giá cao hơn hẳn đội chủ nhà.

Tuy nhiên, việc các tân binh Romeo Lavia và Caicedo chưa thể đá chính khiến Chelsea gặp vấn đề ở hệ thống phòng ngự, khi bộ đôi tiền vệ Conor Gallagher và Enzo Fernandez đều không có khả năng hỗ trợ hàng thủ. Ngay ở phút thứ 7, Chelsea đã để thủng lưới sau pha đánh đầu dũng mãnh của Nayef Aguerd. Trong tình huống này, Gallagher đã để trung vệ của West Ham đánh bại quá dễ dàng.

Thủng lưới trước, Chelsea dồn lên tấn công và tạo sức ép đáng kể về khung thành West Ham. Phút 26, họ tìm được bàn gỡ hòa sau pha bóng lóe sáng của Chukwuemeka. Từ tình huống tưởng như không có gì đặc biệt, Chukwuemeka ngoặt bóng dứt điểm hoàn hảo khiến thủ môn Areola không kịp cứu thua.

Phút 42, Chelsea có cơ hội vàng để vượt lên sau khi Sterling bị phạm lỗi trong vòng cấm West Ham. Tuy nhiên, Enzo Fernandez lại sút phạt đền quá hiền và bị Areola cản phá. Mọi chuyện tệ hơn cho Chelsea khi Chukwuemeka dính chấn thương nặng và phải rời sân.

Sau giờ nghỉ, Mykhailo Mudryk được HLV Pochettino tung vào sân thay Chukwuemeka ở vị trí hộ công. Thế nhưng, ngôi sao người Ukraine tiếp tục gây thất vọng lớn. Phút 53, Chelsea trả giá đắt vì đẩy đội hình lên quá cao. Michail Antonio dùng sức mạnh càn lướt trước khi sút chéo góc hạ gục Sanchez, nâng tỷ số lên 2-1 cho West Ham.

Caicedo gục ngã sau khi mắc lỗi khiến Chelsea thủng lưới

Caicedo gục ngã sau khi mắc lỗi khiến Chelsea thủng lưới

Phút 61, HLV Pochettino gây bất ngờ khi dùng “bom tấn” Caicedo thay hậu vệ cánh trái Ben Chilwell. Đây là thời điểm sơ đồ của Chelsea trở nên hỗn loạn.

Trong lúc bế tắc, Chelsea bất ngờ hưởng lợi thế khi trung vệ West Ham, Nayef Aguerd bị đuổi khỏi sân ở phút 67. Nayef Aguerd nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha vào bóng nguy hiểm với Jackson. Những tưởng hơn người sẽ giúp The Blues chơi tốt hơn thì ngược lại, họ càng đá càng bế tắc.

Các ngôi sao đắt giá của Chelsea thay nhau gây thất vọng, từ Mudryk, Enzo Fernandez cho đến Caicedo. Có vẻ như mức giá 115 triệu bảng khiến Caicedo bị cóng và liên tiếp mắc sai lầm. Tiền vệ người Ecuador phạm lỗi trong vòng cấm Chelsea ở phút 90+4, biếu cho West Ham quả phạt đền. Trên chấm 11m, Lucas Paqueta lạnh lùng đánh lừa Sanchez, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Có thể bạn quan tâm

“Chim sẻ núi Vũng Chua”

“Chim sẻ núi Vũng Chua”

(GLO)- Với thân hình nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, bền bỉ, chị Lộc Thị Phương Anh (phường Quy Nhơn Nam) được bạn bè trong giới chạy bộ trìu mến gọi bằng cái tên “Chim sẻ núi Vũng Chua”. Bén duyên và thử sức chạy địa hình chỉ khoảng 2 năm, chị đã ghi dấu ấn ở nhiều giải lớn nhỏ trên cả nước.

Quy Nhơn United thay đổi 2 trợ lý, củng cố ban huấn luyện sau vòng 10 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia

Quy Nhơn United thay đổi 2 trợ lý trong ban huấn luyện

(GLO)- Chiều 4-3, Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United Đinh Hồng Vinh cùng Giám đốc điều hành Nguyễn Hữu Sang có mặt tại sân vận động Quy Nhơn để gặp gỡ, động viên các cầu thủ sớm ổn định tinh thần, tập trung tối đa cho chặng đường phía trước.

Cờ vua trẻ Việt Nam lọt top 5 thế giới

Cờ vua trẻ Việt Nam lọt top 5 thế giới

(GLO)- Theo số liệu mới công bố của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE), Việt Nam với Đức cùng đứng ngang hàng về số lượng kiện tướng quốc tế trong độ tuổi U18, chỉ kém hơn 4 quốc gia gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ.

null