Bình Dương bị CLB Hà Nội nhấn chìm đau đớn: HLV Công Mạnh xin lỗi và từ chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 19.4, cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng giàu thành tích nhất V-League hóa ra quá chênh lệch, khi CLB Bình Dương trên sân nhà đã vỡ vụn trước CLB Hà Nội chơi quá hợp lý.

Thành Chung chúc mừng bàn thắng Tuấn Hải trong sự thất vọng của Tùng Quốc. Ảnh: Ngọc Linh
Thành Chung chúc mừng bàn thắng Tuấn Hải trong sự thất vọng của Tùng Quốc. Ảnh: Ngọc Linh

CLB Bình Dương quá bình… thường!

Chiều 19.4, sân Bình Dương đã chứng kiến màn so tài giữa 2 đội bóng giàu thành tích nhất, quy tụ 10 chức vô địch V-League giữa CLB Bình Dương và CLB Hà Nội.

Không có sự phục vụ của Văn Quyết vì lý do sức khỏe, nhưng đội khách đã nhập cuộc tốt hơn trong ngày Hùng Dũng đánh dấu trận thứ 200 và Thái Quý có trận thứ 100 cho đội bóng thủ đô.

Ở bên kia sân, Trung Hiếu được cất trên băng ghế dự bị nhường chỗ cho tài năng trẻ Thành Kiên (sinh năm 2003) có trận đá chính đầu tiên tại V-League (trận thứ 2 trong sự nghiệp).

HLV Công Mạnh xin từ chức
HLV Công Mạnh xin từ chức
Ngọc Hải của Bình Dương trong những khoảnh khắc có mặt trên sân. Ảnh: Ngọc Linh
Ngọc Hải của Bình Dương trong những khoảnh khắc có mặt trên sân. Ảnh: Ngọc Linh

Thực tế, tuyến giữa của CLB Bình Dương đã không chơi tốt, để lộ nhiều khoảng trống giúp CLB Hà Nội có rất nhiều cơ hội tấn công trực diện, trước khi Floro Da Silva mở tỷ số ở phút 29.

Sau tình huống này, trung vệ Quế Ngọc Hải bị đau được thay ra bằng Trung Hiếu - người sau đó mắc lỗi nặng trong bàn thua thứ 2, giúp Tuấn Hải solo ghi bàn ở phút 53, trước khi Abdurakhmanov đá phản lưới nhà 4 phút sau đó.

CLB Hà Nội phả hơi nóng lên gáy Nam Định

Bị dẫn sâu 0-3 khi trận đấu trải qua 2/3 quãng đường, CLB Bình Dương chấp nhận thất bại, tận dụng thời gian còn lại để những cầu thủ trẻ Hoàng Bảo, Hoài Phong vào sân cảm nhận bầu không khí đỉnh cao.

HLV Teguramori Makoto đang tạo ra dấu ấn mạnh mẽ giúp CLB Hà Nội hồi sinh nhanh chóng. Ảnh: Ngọc Linh
HLV Teguramori Makoto đang tạo ra dấu ấn mạnh mẽ giúp CLB Hà Nội hồi sinh nhanh chóng. Ảnh: Ngọc Linh

Kết thúc trận đấu, CLB Bình Dương chấp nhận rời sân với thất bại 0-3, ngang bằng kỷ lục trận thua đậm nhất trong lịch sử trước kình địch CLB Hà Nội đã thiết lập 3 năm trước.

'Tôi có tự trọng của tôi nên tôi thấy xấu hổ. Không làm được thì nghỉ'

Với kết quả này, đội bóng đất Thủ tiếp tục chìm xuống trên bảng xếp hạng. Với 25 điểm, họ chỉ còn cách vài điểm so với các đội bóng đang vật lộn trụ hạng như TP.HCM (22 điểm) hay HAGL (21 điểm). Sau trận, HLV Công Mạnh của Bình Dương đã kiên quyết xin từ chức. Trong họp báo, ông tuyên bố quyết định này và cho biết, đã báo cáo lãnh đạo đội và được đồng ý.

HLV Công Mạnh chua xót nói: "Tôi nghĩ làm không được thì nên nghĩ, tôi có lòng tự trọng của tôi. Tôi có nói với lãnh đạo tôi nghĩ, tôi xấu hổ, để trận thua tai hại như thế này, tôi vẫn là tôi, chấp nhận nên để người thay thế cho đội tốt hơn. Tôi không thể giúp gì hơn cho đội. Mình là người đứng đầu nên chịu trách nhiệm. Vài ngày tới đội sẽ có thông báo.

Tôi cố gắng tạo CLB thành nên một khối, thành một gia đình yêu thương. Bình Dương một đội bóng lớn của Việt Nam, cần đi lên. Dù sao thì tôi cũng giúp đội sau bao năm cũng vào bán kết Cúp quốc gia rồi, đấy là kỷ niệm đẹp.

Tôi chỉ có thể xoay được 14 đến 15 người, đá 6 tháng nên không thể tốt hơn. Tôi không đi chợ để làm những món ăn tốt hơn trên bàn. Tôi thấy xấu hổ, làm buồn lòng người hâm mộ. HLV mà, mình phải học hỏi thêm, tôi cần học hỏi, mình còn trẻ. Học hỏi sẽ tốt cho tương lai của tôi. Tôi muốn nói với người hâm mộ là tôi đã làm hết mình cống hiến hết mình cho bóng đá Bình Dương. Tôi xin lỗi người hâm mộ Bình Dương. Hy vọng tương lai, người hâm mộ sẽ vui hơn".

Trong khi đó, CLB Hà Nội tiến một bước quan trọng để có 34 điểm, xây chắc ngôi nhì và phả hơi nóng vào gáy đội đầu bảng Nam Định (35 điểm, sẽ đá với CLB Đà Nẵng ngày 20.4).

Theo Tiểu Bảo (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL trôi về nơi rất xa, đội Đà Nẵng nguy kịch

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL trôi về nơi rất xa, đội Đà Nẵng nguy kịch

Với việc CLB Thể Công Viettel đánh bại Bình Dương, còn Nam Định chỉ có trận hòa với CLB CAHN ở vòng 16 đã khiến cuộc đua của nhóm đầu V-League đang trở nên hấp dẫn. Trong khi ở nhóm dưới bảng xếp hạng, CLB SLNA với quyết tâm cao đã đánh bại CLB Bình Định để thoát khỏi nhóm 'cầm đèn đỏ'.