Biến vỉa hè thành “của riêng”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vỉa hè được quy định là phần đường dành riêng cho người đi bộ, tuy nhiên hiện nay nhiều hộ gia đình, hàng quán ở TP Quy Nhơn chiếm dụng làm nơi để bày biện cây cảnh, bày bán hàng hóa, thức uống, đồ ăn hoặc để vật dụng cá nhân làm hạn chế phần không gian di chuyển của người đi bộ.

Tại số nhà 103 Trần Thị Kỷ, vỉa hè quá nhỏ hẹp nhưng đã bị chiếm dụng để các chậu cây cảnh. Ảnh: THẢO VY

Tại số nhà 103 Trần Thị Kỷ, vỉa hè quá nhỏ hẹp nhưng đã bị chiếm dụng để các chậu cây cảnh. Ảnh: THẢO VY

Theo ghi nhận tại nhiều tuyến đường, con hẻm ở TP Quy Nhơn như: Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ, Trần Thị Kỷ, Nguyễn Thái Học… phần vỉa hè dành cho người đi bộ thường xuyên bị lấn chiếm. Nhiều chậu cây cảnh được đặt bịt kín lối đi trên vỉa hè, chưa kể nhiều hộ kinh doanh cũng tận dụng không gian vỉa hè để trưng bày bán các mặt hàng, từ đồ gia dụng cho đến thực phẩm.

Tại số nhà 194 Hoàng Văn Thụ, một cửa hàng bán cây cảnh bày trí cây cảnh và các bao đất chiếm hết vỉa hè. Ảnh: THẢO VY

Tại số nhà 194 Hoàng Văn Thụ, một cửa hàng bán cây cảnh bày trí cây cảnh và các bao đất chiếm hết vỉa hè. Ảnh: THẢO VY

Anh N.Q.T. (ở phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) thường xuyên đi bộ tập thể dục qua các tuyến đường vào buổi sáng bức xúc: “Đi trên vỉa hè được một đoạn là phải xuống lòng đường để đi tiếp. Biết là nguy hiểm nhưng vì phần vỉa hè nhiều đoạn bị lấn chiếm, không có chỗ cho người đi bộ nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tình trạng này diễn ra lâu nay nhưng vẫn cứ tồn tại”.

Tại số nhà 33 Võ Lai, chậu cây cảnh đặt chắn hết lối đi trên vỉa hè của người đi bộ. Ảnh: THẢO VY

Tại số nhà 33 Võ Lai, chậu cây cảnh đặt chắn hết lối đi trên vỉa hè của người đi bộ. Ảnh: THẢO VY

Dù vỉa hè là phần chung cho công cộng nhưng nhiều chủ nhà mặt tiền đường lại nghĩ là của riêng nhà mình nên họ ngang nhiên chiếm dụng. Nhiều gia đình, hàng quán có sở thích trồng cây, sưu tầm cây cảnh để tạo không gian xanh mát cho gia đình hoặc nơi kinh doanh, chẳng có gì để nói nếu họ không chiếm vỉa hè phục vụ sở thích cá nhân. Thậm chí các hộ dân đã tận dụng thùng xốp, chậu kiểng để trồng cây, trồng rau ngay trên phần vỉa hè trước nhà. Điều này không chỉ làm giảm diện tích vỉa hè, khiến người đi bộ phải chuyển sang di chuyển dưới lòng đường gây mất ATGT mà còn khiến phố xá trở nên nhếch nhác.

Tại nhà số 8 Lý Thái Tổ, người dân đặt vô số chậu cây kiểng, chậu hoa bịt kín lối đi trên vỉa hè. Ảnh: THẢO VY

Tại nhà số 8 Lý Thái Tổ, người dân đặt vô số chậu cây kiểng, chậu hoa bịt kín lối đi trên vỉa hè. Ảnh: THẢO VY

Để trả lại sự thông thoáng của vỉa hè dành cho người đi bộ, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền để người dân có ý thức hơn trong việc tuân thủ sử dụng vỉa hè, đồng thời cũng có biện pháp xử lý mạnh đối với các hộ dân cố tình biến vỉa hè thành “của riêng”.          

THẢO VY

Có thể bạn quan tâm

Ngư dân tự làm thuyền chữa cháy

Ngư dân Bùi Thanh Mến tự làm thuyền chữa cháy

(GLO)- Giữa tháng 2 vừa qua, UBND phường Hoài Nhơn Bắc đã tổ chức biểu dương và trao giấy khen cho ông Bùi Thanh Mến (56 tuổi, ở khu phố Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc). Ông Mến được bà con ngư dân ở đây quý mến gọi là người chuyên dập lửa cho tàu thuyền.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm phương tiện vi phạm khi chở đất phục vụ dự án sân bay Phù Cát.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm khi chở đất phục vụ Dự án sân bay Phù Cát

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chỉ đạo một số nội dung liên quan hoạt động vận chuyển vật liệu phục vụ Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát.

Tết ấm đến với bệnh nhi Gia Lai

Tết ấm đến với bệnh nhi Gia Lai

(GLO)- Chiều 14-2, hơn 100 bệnh nhi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Gia Lai (phường Pleiku) đã tham gia chương trình Tết ấm-Bính Ngọ 2026 do MC Hoàng Nam và những người bạn phối hợp với bệnh viện tổ chức. Chương trình lan tỏa niềm vui và giúp bệnh nhi có thêm động lực vượt qua bệnh tật.

null