Bí ẩn người đánh tráo quả bóng giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2008

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quả bóng mà Lê Công Vinh đánh đầu vào lưới Thái Lan trong những phút cuối trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan năm 2008 sau đó đã bị đánh tráo và biến mất khỏi Mỹ Đình.
Cho đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có chức vô địch thứ hai tại AFF Cup. Nhưng có lẽ, cảm xúc mà chức vô địch đầu tiên năm 2008 mang lại vẫn sâu đậm hơn cả. Thời điểm đó, tuyển Việt Nam bị đánh giá thấp hơn Thái Lan, chúng ta có một trận đấu căng như dây đàn suốt hơn 90 phút. Những tưởng cả hai phải bước vào hiệp phụ thì cú đánh đầu của Công Vinh sau pha đá phạt từ Minh Phương đã kết thúc tất cả. Bóng nằm gọn trong lưới Thái Lan, hàng triệu trái tim Việt Nam vỡ òa vì sung sướng. Bình luận viên Biên Cương nghẹn ngào thốt lên: “Đó là sự công bằng của bóng đá”. Cả Việt Nam ngập tràn trong hạnh phúc, còn người Thái thì chết lặng, cúi đầu rời khỏi Mỹ Đình.
 
Đã 11 năm trôi qua kể từ ngày vinh quang đó, nhưng mỗi lần xem lại hay nhắc đến, NHM Việt Nam vẫn có cảm xúc nguyên vẹn với khoảnh khắc lần đầu chạm vào ngôi vương Đông Nam Á. Nhưng có lẽ, không mấy ai chú ý rằng ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, trọng tài chính Abdul Basir người Singapore đã âm thầm rời đi cùng quả bóng. Đó là trái bóng Công Vinh đánh đầu vào lưới Thái Lan. Không quá khi nói nó chính là “nhân chứng” trong khoảnh khắc huy hoàng của bóng đá Việt Nam. Theo lẽ thường, quả bóng sẽ được cất giữ trong phòng truyền thống một cách trang trọng. Nhưng kể từ giây phút đó thì lại biến mất một cách bí ẩn.
Sau trận chung kết, Công Vinh cùng các cầu thủ cũng đã cất công đi tìm quả bóng mà vẫn không có thông tin gì. Nào ai biết, trọng tài Abdul Basir khi đi vào được nửa đường thì đã bị chặn lại bởi một người đàn ông. Theo miêu tả, ông ta nhỏ thó, ánh mắc sắc sảo và nhìn đầy quyền lực. Ông ta ấn vào tay Abdul Basir một quả bóng khác rồi cầm đi quả bóng thật.
 
Theo tìm hiểu, đó là ông Nazari, người Malaysia, người giám sát trọng tài trong trận chung kết năm ấy. Người đàn ông này nổi tiếng với sự nghiêm nghị, luôn cầm cân nảy mực trong các trận đấu quan trọng ở SEA Games và Tiger Cup (tiền thân của AFF Cup). Nazari là người có máu mặt trong giới trọng tài Đông Nam Á. Thế nên khi ông đề nghị, trọng tài Abdul Basir đã ngay lập tức vâng lời.
Nazari sau đó rời khỏi Mỹ Đình rồi về khách sạn Horizon ở Cát Linh. Ở đó đã có một người chờ sẵn, người này tên Trương Thế Toàn – một cái tên rất nổi tiếng trọng giới trọng tài Việt Nam cuối thế kỷ 20 và có mối quan hệ thân mật với giới cầm còi khu vực. Ông là trọng tài Việt Nam duy nhất tham dự VCK Olympic Athen năm 2004 ở Hy Lạp. Nhưng năm 2007, Trương Thế Toàn phải nhận 24 tháng tù treo vì nhận tiền hối lộ, từ đó giã từ nghiệp cầm còi.
 
Vốn dĩ Trương Thế Toàn và Nazari rất thân thiết với nhau. Sáng hôm diễn ra trận chung kết AFF Cup 2008, cả hai đã gặp nhau cùng ăn sáng trước khách sạn Horizon. Nazari dặn: “Tối nay sau trận đấu, cậu trở lại đây nhé, tôi có một món quà đặc biệt tặng cậu”. Và cuối cùng, món quà đó chính là quả bóng của trận chung kết. Điều này khiến Toàn vô cùng hạnh phúc.
 
Ông Trương Thế Toàn khi bị đưa đi điều tra vụ nhận hối lộ.
Sau đó, ông Nazari rời Việt Nam, 1 tháng sau, có tin ông đã đột quỵ và qua đời trên đất Tây Ban Nha. Như vậy, trận chung kết AFF Cup 2008 cũng là lần cuối cùng ông cầm còi ra sân.
Về phần trái bóng lịch sử, Trương Thế Toàn định mang trái bóng đó về nhà mình ở phố Quán Thánh – Hà  Nội. Nhưng ông nhớ đến một nhân vật mà theo ông là xứng đáng hơn. Đó là cựu cầu thủ Hà Bôn, từng đá cho đội Thuế Vụ Hà Nội và rất nổi tiếng những năm 60 của thế kỷ trước. Hà Bôn cũng chính là thông gia của HLV Mai Đức Chung – người từng làm trợ lý cho HLV Falko Goetz ở ĐTQG Việt Nam. Bản thân ông Hà Bôn cũng sở hữu những kỷ vật vô giá về bóng đá trong và ngoài nước. Có thể kể đến như chiếc áo đấu của Lê Thụy Hải, đôi giày của Cao Cường, tấm huy chương của Ba Đẻn, bức ảnh ĐT Đức vô địch thế giới năm 1990 với chữ ký của tất cả các thành viên trong đội, chân dung thủ môn Schumacher với dòng chữ ký tặng... Giờ đây, trong tủ lưu niệm của ông Hà Bôn lại có thêm cả trái bóng lịch sử từ trận chung kết AFF Cup 2008.
 
Cựu cầu thủ Hà Bôn - người sở hữu quả bóng lịch sử trong trận chung kết AFF Cup 2008.
Sau đó, một số người đã biết đến và hỏi ông Hà Bôn rằng liệu có định trả lại cho VFF hay không, đáp lại, cựu cầu thủ cho biết: “Không, tôi sẽ không bao giờ trả lại cho VFF vì tôi muốn bán đấu giá quả bóng này, ủng hộ cho người nghèo khổ, cơ nhỡ, thiếu tình thương”.
Dân Việt (Theo PV /Công An Nhân Dân)

Có thể bạn quan tâm

Triền đồi dã quỳ nở rộ, sẵn sàng cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp tổ chức.

Sẵn sàng cho Gia Lai City Trail 2025

(GLO)- Khi những triền đồi bắt đầu nhuộm vàng sắc dã quỳ, Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2025. Sự kiện thể thao-du lịch đặc sắc này do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần VietRace365 phối hợp tổ chức.

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

(GLO)- Câu lạc bộ Karate Hasuka không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện võ thuật và nâng cao sức khỏe cho các em nhỏ tại một số xã phía Tây tỉnh Gia Lai mà còn đào tạo, cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển karate tỉnh.

Võ sư Nguyễn Minh Giang dạy võ cổ truyền cho học sinh tại Trường THCS Nhơn Bình. Ảnh: M.N

Thắp lửa võ cổ truyền trong trường học

(GLO)- Bằng sự tâm huyết, các võ sư, huấn luyện viên đã thành lập câu lạc bộ (CLB) để truyền dạy võ cổ truyền cho học sinh các trường học ở phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai).

Quy Nhơn United đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại CLB Thanh Niên TP Hồ Chí Minh trên sân nhà

Quy Nhơn United thắng kịch tính trên sân nhà

(GLO)-Tối 25-10, trong khuôn khổ vòng 5 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh trên sân nhà.

Một gia đình đam mê cầu lông

Gia đình thầy giáo Nguyễn Văn Cường đam mê cầu lông

(GLO)-Từ một chấn thương tưởng chừng khép lại niềm đam mê thể thao, thầy giáo Nguyễn Văn Cường (xã Phú Thiện) đã chuyển hướng và trở thành người góp phần phát triển phong trào cầu lông ở địa phương. Anh còn truyền cảm hứng cho vợ và 2 con gái cùng say mê luyện tập, thi đấu đoạt nhiều thành tích cao.

Nguyễn Tấn Khang không ngừng nỗ lực rèn luyện để từng bước chinh phục thành tích mới ở bộ môn cờ vua.

Nguyễn Tấn Khang và hành trình cùng niềm đam mê cờ vua

(GLO)-Huy chương vàng (HCV) tại Giải cờ vua học sinh Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng khu vực Nam Trung bộ mở rộng năm 2025 là thành quả ý nghĩa đối với Nguyễn Tấn Khang (phường Quy Nhơn Nam). Đây là bước đệm quan trọng giúp em thêm tự tin trên hành trình cùng đam mê cờ vua.

AFC gửi quà đặc biệt đến VFF và đội U.17 nữ Việt Nam

AFC gửi quà đặc biệt đến VFF và đội U.17 nữ Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa gửi thư chúc mừng đội tuyển U.17 nữ Việt Nam sau khi xuất sắc giành quyền vào vòng chung kết giải bóng đá U.17 nữ châu Á 2026. AFC còn gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban tổ chức địa phương vì đã tổ chức thành công vòng loại bảng D.

Võ sư Kim Huệ - Xứng danh phụ nữ đất Võ

Võ sư Kim Huệ - Xứng danh phụ nữ đất Võ

(GLO)- Gần 40 năm gắn bó với võ cổ truyền, võ sư Kim Huệ hiện là một trong số ít nữ võ sư lớn tuổi nhất trong tỉnh còn đứng lớp truyền dạy. Võ đường Kim Huệ luôn giữ vững thành tích tốp đầu nội dung quyền thuật trong nhiều giải võ cổ truyền tỉnh.

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh.

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh

(GLO)-Chiều 19-10, trong khuôn khổ vòng 4 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United có chuyến làm khách trên sân Việt Yên gặp CLB Bắc Ninh. Dù thi đấu nỗ lực, thầy trò huấn luyện viên Trịnh Duy Quang vẫn phải rời sân trắng tay. 

null