Bệnh viện 331: Nỗi lo cơ sở vật chất xuống cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thành lập cách đây 37 năm, Bệnh viện 331 trở thành địa chỉ tin cậy của người dân TP. Pleiku và các huyện lân cận. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất ngày càng xuống cấp, trang-thiết bị lạc hậu đang ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chuyên môn của đơn vị.
Bệnh viện 331 (818 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, TP. Pleiku) được thành lập năm 1982. Trải qua 37 năm hoạt động, Bệnh viện đã không ngừng nỗ lực trong công tác khám-chữa bệnh, được người dân TP. Pleiku và các huyện lân cận như: Đak Đoa, Ia Grai, Chư Pah... tin tưởng. Hiện nay, Bệnh viện được công nhận là bệnh viện đa khoa hạng III với quy mô 120 giường bệnh; đội ngũ cán bộ chuyên môn ổn định, số lượt bệnh nhân đến khám-chữa bệnh hàng năm chỉ đứng sau Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi tỉnh và Bệnh viện Đa khoa TP. Pleiku.   
 La phông dãy phòng Khoa Nội Nhi của Bệnh viện 331 đã bị sập do mưa to và gió lốc. Ảnh: S.C
La phông dãy phòng Khoa Nội Nhi của Bệnh viện 331 đã bị sập do mưa to và gió lốc. Ảnh: S.C
Anh Nguyễn Ngọc Quý (xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah) chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần xuống khám-chữa bệnh tại Bệnh viện 331 bởi tin tưởng vào chất lượng dịch vụ y tế tại đây. Lần này, tôi điều trị bệnh tại Bệnh viện cũng được 10 ngày rồi. Theo cảm nhận của tôi, đội ngũ y-bác sĩ nơi đây rất tận tình từ khâu chăm sóc đến điều trị cho bệnh nhân, thái độ vui vẻ, thân thiện, niềm nở, thuốc men đầy đủ”.  Còn chị Đinh Thị Hằng (tổ 1, phường Yên Thế, TP. Pleiku) thì cho biết: “Bệnh viện 331 là địa chỉ tin cậy để chăm sóc sức khỏe cho người dân trong khu vực. Đội ngũ y-bác sĩ rất nhiệt tình tư vấn, hỗ trợ cho người bệnh khi đến đây điều trị. Chính vì vậy, người bệnh thấy thoải mái, yên tâm hơn”.
Chất lượng dịch vụ y tế của Bệnh viện 331 ngày một đi lên, số lượng bệnh nhân đến khám-chữa bệnh tăng dần qua từng năm. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất nơi đây lại đang xuống cấp, trang-thiết bị thì cũ kỹ, lạc hậu. Bác sĩ Vũ Trọng Dũng-Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện-cho biết: Hầu hết cơ sở vật chất của đơn vị được xây dựng, trang bị 20-30 năm trước nên đã xuống cấp; một số trang-thiết bị y tế đã lạc hậu hoặc hư hỏng, không đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh ngày một gia tăng. Gần đây nhất, cơn mưa to kèm sấm sét và gió lốc chiều 12-4 đã làm gãy đổ nhiều cây cối, tốc toàn bộ mái nhà và sập trần la phông của Khoa Nội Nhi. Cho đến thời điểm này, khu vực 5 phòng của Khoa vẫn không thể sử dụng, Bệnh viện phải di chuyển bệnh nhân sang nằm tạm tại phòng trực của điều dưỡng, bác sĩ.  
“Hiện nay, Bệnh viện 331 là một trong số đơn vị xin tự chủ tài chính khi tỷ lệ sử dụng giường bệnh đạt 120%, số lượt bệnh nhân khám-chữa bệnh xấp xỉ 40.000 lượt/năm, nguồn thu từ hoạt động khám-chữa bệnh đảm bảo khả năng chi trả tiền lương và các chế độ cho đội ngũ y-bác sĩ theo quy định. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất, trang-thiết bị không đảm bảo là điều thiệt thòi cho cả Bệnh viện lẫn bệnh nhân. Do đó, chúng tôi rất mong được tỉnh quan tâm hỗ trợ, đầu tư xây dựng để tương xứng với chất lượng hoạt động của bệnh viện, phục vụ kịp thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn”-Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện 331 đề nghị.
 SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

null