Bên 9 miệng Rồng, Kỳ 5: Đánh thức Cổ Chiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
'Đến năm 2025, vùng Thạnh Phú dự kiến sẽ trở thành trung tâm năng lượng sạch của tỉnh', Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Thạnh Phú Lâm Toàn Thắng nói với phóng viên Tiền Phong. Ông Thắng chia sẻ, hiện nay, nhiều dự án điện gió đã và đang được triển khai ở vùng cửa biển Hàm Luông, Cổ Chiên. Trong định hướng hướng đông của Bến Tre, cùng với phát triển năng lượng sạch, tỉnh sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái để vùng đất giàu truyền thống cách mạng vươn mình.

Gặp người được Bác Hồ đặt tên

Cuối chiều giữa tháng 5/2023, phóng viên Tiền Phong tìm đến nhà ông Huỳnh Văn Phát (bí danh Huỳnh Phúc Hải) ở ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Hải. Ông Phát đã 83 tuổi, tóc bạc trắng, từng là một thuyền phó tàu không số thuộc Lữ đoàn 125 Quân chủng Hải quân. Vợ chồng ông sống cùng con út và cháu nội trong căn nhà tình nghĩa cấp 4.

Bên trong nhà không có gì quý giá ngoài những bằng Tổ quốc ghi công, huân, huy chương và đặc biệt là ảnh Bác, ảnh tàu không số. “Bình thường đi gặp đồng đội, hay có dịp lễ là tôi cũng mặc quân phục đấy”, ông Phát nói, vừa vào trong nhà, lấy bộ quân phục ra giới thiệu. Sau đó, ông lại cẩn trọng cất đi, bảo, phải giữ gìn cẩn thận để mặc những dịp long trọng, chứ ngày thường mặc “không đúng điều lệnh”.

Di tích đường Hồ Chí Minh trên biển. Ảnh: Hòa Hội

Di tích đường Hồ Chí Minh trên biển. Ảnh: Hòa Hội

“Giờ quê hương thay đổi, đời sống bà con được nâng lên, chứ ngày xưa toàn khu vực này là rừng, hoang hóa, không bóng người. Từ nhà này sang nhà khác khá xa, phải đi bằng ghe hay xuồng mới tới được”, ông Phát nói. Ông bảo, thời xưa, chứng kiến cảnh gia đình, người thân bị giặc giết hại, nhất là thời điểm đạo luật 10/59, người dân trong vùng và bản thân ông sục sôi sự căm thù. Ông tham gia du kích xã năm 20 tuổi. Đến năm 21 tuổi (năm 1961), ông được tuyển chọn tham gia Đoàn tàu không số vượt biển ra Bắc bởi ông là người dân xứ biển, rành đánh bắt, bơi lội giỏi, đặc biệt thông thạo địa bàn.

Sông Cổ Chiên bắt đầu từ thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, chảy theo hướng tây bắc – đông nam, dọc theo ranh giới giữa các huyện Long Hồ (Vĩnh Long) và Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú (Bến Tre). Đến ranh giới ngã ba giữa huyện Châu Thành và huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, sông chia làm hai đổ ra Biển Đông qua 2 cửa sông Cổ Chiên và Cung Hầu. Cho đến nay, hai cái tên Cổ Chiên và Cung Hầu vẫn còn nhiều cách hiểu.

Theo lời ông Phát, lúc đó, có 2 đội tàu, ông tham gia đội 2 vượt biển trên Đoàn tàu không số thuộc đường Hồ Chí Minh trên biển, xuất phát tại cồn Điệp (xã Thạnh Phong) trên chiếc tàu gỗ cánh buồm trọng tải 30 tấn ra miền Bắc để chở vũ khí về cho chiến trường miền Nam. Ông Phát bảo, hải trình trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ, khi thì gặp sóng to, gió lớn, khi thì phải chiến đấu ác liệt với kẻ thù. Có những trận đánh nhiều chiến sĩ trên tàu không số dũng cảm hy sinh, nằm lại nơi biển cả.

Sau khi ra đến Hà Nội, ông Phát kể, đoàn được đưa đi tham quan nhiều nơi và được gặp Bác Hồ. “Lúc đó tất cả các thủy thủ tàu không số tập trung ở hội trường để gặp Bác. Mấy chục thủy thủ đoàn hồi hộp chờ giây phút được gặp Bác vì trước đó chỉ thấy Bác qua ảnh. Bác xuất hiện đã ân cần hỏi thăm, bắt tay từng người một. Lúc ấy tôi là người trẻ nhất trong đoàn. Bí danh Huỳnh Phúc Hải của tôi là do chính Bác Hồ đặt để hoạt động cách mạng”, ông Hải hào hứng kể…

Những “gã khổng lồ” ven biển

Nhà ông Phát ở cồn Lợi, cách mép biển chưa đầy cây số, xung quanh là các trụ điện gió sừng sững như những gã khổng lồ. Ông Phát bảo, lúc cánh quạt quay, nghe như tiếng máy bay. Dù thế, ông và nhiều người dân địa phương kỳ vọng, nó sẽ mang lại làn gió mới trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Có một thực tế, xã Thạnh Hải ven cửa Hàm Luông đang “đi trước” so với xã Thạnh Phong nằm bên cửa Cổ Chiên. Nhiều trụ điện gió mọc lên san sát quay suốt ngày đêm ở khu vực này.

Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hải bảo, hiện tại trên địa bàn xã có một loạt dự án điện gió, trong đó có dự án đã được hòa một phần vào lưới điện quốc gia, có dự án đang chờ thủ tục. Nếu đưa vào hoạt động toàn bộ, nguồn thu năng lượng sạch sẽ rất lớn. Ông Lâm Toàn Thắng, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Thạnh Phú cũng bảo, cùng với Thạnh Hải, khu vực Thạnh Phong bên bờ sông Cổ Chiên cũng đang hình thành những dự án điện gió, nhưng đang ở giai đoạn triển khai lắp đặt…

Thạnh Phú là một trong ba huyện duyên hải của tỉnh Bến Tre có vị trí cửa ngõ hướng ra biển Đông. Huyện nằm giữa hai con sông Hàm Luông và Cổ Chiên, được coi là “đắc địa” trong chiến lược phát triển hướng Đông của tỉnh. Đây cũng là vị trí quan trọng của hành lang về kinh tế trung gian giữa các huyện ven biển của Bến Tre với tỉnh Trà Vinh. Xã Thạnh Hải có lợi thế cửa sông và 18 km bờ biển, thu hút mỗi năm 240.000 - 250.000 lượt khách. Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hải cho rằng, “mũi nhọn” trong tương lai ở đây chính là phát triển năng lượng sạch, du lịch và nuôi tôm công nghệ cao. Đến nay xã đã nuôi 230 ha, dự kiến đến 2025 sẽ đạt trên 250 ha, trong tổng số 4.000 ha của huyện. Từ việc phát triển du lịch, các sản phẩm chủ lực của địa phương như tôm, cua cũng được kích cầu phục vụ du khách tạo việc làm cho lao động địa phương.

Khách du lịch trải nghiệm tại cồn Bửng

Khách du lịch trải nghiệm tại cồn Bửng

“Thu về lĩnh vực du lịch năm ngoái trên địa bàn xã đạt khoảng 100 tỷ”, anh Lương nói. Phóng viên hỏi lại vài lần, anh vẫn khẳng định “chuẩn” con số khoảng 100 tỷ. Anh nói, khách du lịch về nhiều, trải nghiệm nhiều hoạt động ở địa phương, mang lại doanh thu khá lớn. Quanh khu vực trung tâm xã, chợ Thạnh Hải, rồi ven đường dẫn về trung tâm xã Thạnh Phong, nhiều hàng quán, nhà nghỉ, khách sạn đã bắt đầu được xây dựng khang trang, đón đầu dòng khách du lịch trong thời gian tới. Tuy nhiên, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hải nhìn nhận, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay chính là hạ tầng giao thông vẫn còn hạn chế. Vì thế, muốn phát triển lâu dài cần quy hoạch tổng thể từ hạ tầng đến sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn. Ngoài ra, tuyên truyền người dân đồng thuận để thu hút, triển khai các công trình dự án điện gió.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lâm Toàn Thắng bảo, trong định hướng thời gian tới, sẽ có các dự án kè bờ biển, phát triển các tua, tuyến du lịch hướng tới các địa chỉ đỏ thuộc xã Thạnh Hải, Thạnh Phong như cồn Bửng, tượng đài vận chuyển vũ khí Nam Bắc, tượng đài đường Hồ Chí Minh trên biển. Cùng với đó, ông Thắng cho biết, trong tương lai, có lẽ cần có thêm một số dự án nạo vét để đảm bảo cho tàu, thuyền ra vào luồng lạch, góp phần gìn giữ và phát triển nghề cá. “Việc đầu tư tuyến đường bộ ven biển kết nối TPHCM - Long An - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng - Bạc Liêu là bước đột phá lớn không chỉ về phát triển hạ tầng của tỉnh mà hứa hẹn tạo nên sự đột phá lớn về phát triển kinh tế cho tỉnh. Khi tuyến đường ven biển hình thành, cầu Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên nối nhịp đôi bờ, phá thế độc đạo bằng phà sẽ góp phần đánh thức những tiềm năng thế mạnh của vùng cửa sông Cổ Chiên, Hàm Luông, mang lại một diện mạo mới cho cả vùng”, ông Thắng nêu.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

(GLO)- Chiến tranh dẫu khốc liệt song từ sự đồng hành của những người cùng chung lý tưởng cách mạng, tình yêu đã đơm hoa kết trái, trở thành điểm tựa để người lính vững vàng giữa bom đạn, vun đắp nên hạnh phúc bền chặt sau ngày đất nước thống nhất.

Viết lại đời mình bằng việc tử tế

Viết lại đời mình bằng việc tử tế

(GLO)- Ít ai biết, sau dáng vẻ điềm đạm, ít nói của người đàn ông đã bước qua tuổi lục tuần - Kpă Dõ, Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Lê Ngol (xã Bờ Ngoong) - là một quá khứ nhiều day dứt. Hai mươi lăm năm trước, vì nhẹ dạ và thiếu hiểu biết, ông bị lôi kéo vào con đường lầm lỡ.

Tìm các anh giữa cỏ non Thành cổ

Tìm các anh giữa cỏ non Thành cổ

Sáng 2.4 vừa qua, tại di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức lễ phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Mùa săn kiến vàng

Mùa săn kiến vàng ở cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Khi mùa khô phủ nắng lên những cánh rừng phía Tây Gia Lai, người Jrai bước vào mùa săn kiến vàng. Hành trình tìm kiếm những tổ kiến tuy nhọc nhằn nhưng cũng thú vị, thể hiện sự gắn bó giữa đồng bào dân tộc thiểu số với thiên nhiên từ xưa đến nay.

Ngày mới bên sông Pô Cô

E-magazine Ngày mới bên sông Pô Cô

(GLO)- Sớm mai ở Ia Krái, dòng Pô Cô uốn lượn như dải lụa bạc giữa mênh mông cây cối. Nước sông lăn tăn, gợn sóng nhỏ vỗ vào bãi cát vàng, len qua vườn rẫy, tạo thành một bản hòa ca của thiên nhiên và con người.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

null